TepKitty3959
New member
Dù đã lớn đến mấy, vòng tay ấm áp của mẹ vẫn mãi là chỗ dựa yêu thương nhất mà con muốn quay về
Từ những ngày còn bé xíu xiu, mẹ đã luôn ở đó, đỡ con dậy mỗi khi con té ngã. Trong ký ức của mỗi đứa, từng tiếng khóc, từng nụ cười đều có bóng dáng mẹ hiền. Rồi khi trưởng thành, mẹ vẫn là người ủng hộ con nhiệt tình nhất trên mọi con đường con chọn, và sẽ mãi mãi đứng về phía con
Không cần đợi đến ngày lễ gì đâu nhé, dù hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, thì bạn vẫn muốn dành cho mẹ một cái ôm thật chặt phải không?
Nguồn: kenh14.vn