Mẹ ơi, ta còn gặp nhau bao nhiêu lần nữa đây?

HeoMai5476

New member
2896fd5aaffcd8b24fe6.jpg


Lần cuối gọi cho mẹ là khi nào nhỉ? Nói chuyện được mấy phút? Đã bao lâu rồi không về thăm? Còn nhớ nét mặt, dáng người mẹ bên hiên nhà không?

Ai cũng có mẹ nhưng không phải ai cũng biết trân trọng khi mẹ còn bên cạnh đâu! Nếu mỗi ngày bạn bận rộn đến mức không có chút thời gian nào nghĩ về mẹ, về nhà thì những câu chuyện dưới đây đọc cũng... vô ích thôi

ed28df3bbbca2c9e0fda.jpg


1. Bài hát ru của mẹ

Bế đứa con trai vừa chào đời, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa và hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…

Thằng bé càng lớn càng nghịch. Lên 2 tuổi rồi thì chạy tung tăng khắp nhà, lôi sách xuống nghịch, đồ chơi vứt tùm lum. Tè đùm, ị bậy, khóc la ầm ĩ. Mẹ đôi khi phải thốt lên: "Cái thằng này, con làm mẹ điên mất!"

Nhưng đêm đến, khi con ngủ say, mẹ lại đến bên nôi trìu mến nhìn con và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…

Thằng bé lớn lên thành nhóc 9 tuổi. Không chịu ăn đúng giờ, không thích tắm rửa. Khi bà ngoại đến chơi còn nói năng cộc cằn. Bà mẹ đôi lúc muốn cho nó đi đâu xa cho rồi!

Nhưng đêm đến, khi con ngủ say, mẹ lại rón rén đến kéo chăn đắp và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…

Ngày qua ngày, thằng bé vào tuổi dậy thì. Dẫn về toàn bạn weird, mặc đồ kỳ quặc, nhún nhảy theo nhạc "không ai hiểu". Mẹ cảm giác như đang sống trong sở thú vậy!

Nhưng đêm đến, chờ con ngủ say, mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước đến hôn lên trán con và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…

Thằng bé trưởng thành, rời nhà lên thành phố làm việc, sống trong phòng trọ. Thỉnh thoảng mẹ lên thăm, phải ngồi chờ trước cửa đến tận khuya mới thấy con say khướt về. Mẹ dìu vào, lau mặt, đỡ lên giường.

Mẹ lắc đầu ngao ngán nhìn con. Nhưng khi con ngủ say, đượm buồn, mẹ khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…

Rồi đứa con lập gia đình, thỉnh thoảng lắm mới về thăm. Nó bận bịu chăm lo cho tổ ấm riêng rồi...

Thời gian khắc những nếp nhăn lên khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của mẹ. Một hôm cảm thấy yếu, mẹ gọi điện bảo con về thăm.

Con lái xe về, ngủ lại một đêm. Tối đó mẹ nằm trong giường và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con


Nhưng cơn ho khan không cho mẹ hát trọn bài hát thuở nào. Đêm đó, mẹ lặng lẽ qua đời

Sau đám tang, tối đến, khi con mình ngủ say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán con và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…

Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình...

ea2c68c23de9ed0343a9.jpg


2. Hạt đậu trên đường núi

Có người con không đủ khả năng nuôi mẹ già, quyết định cõng mẹ lên núi rồi... bỏ lại đó

Đêm tối, anh nói với mẹ là cõng mẹ lên núi dạo chơi. Bà mẹ lấy hết sức trèo lên vai con.

Trên đường đi anh nghĩ phải leo cao hơn nữa mới bỏ mẹ xuống được. Bỗng anh nhìn thấy mẹ đang cố giấu những hạt đậu rải suốt đoạn đường, anh tức giận hỏi: "Mẹ rải đậu làm gì thế?"

Câu trả lời của mẹ khiến anh bật khóc:

"Con ngốc ạ, mẹ sợ lát nữa còn mình con xuống núi sẽ bị lạc đường"...

(Sưu tầm)

2d598335e7d2a886f4a3.png






Nguồn: soha.vn
 
Back
Top