Ơ hay, nếu mà biết dạy con tử tế thì nó đâu có nói láo lung tung để ba mẹ bị ăn đòn chứ nhỉ?
Câu chuyện này đúng là drama thật sự luôn á! Bố mẹ tin tưởng con AI như tin vào chính con ruột, ai dè nó lại "troll" ngược lại khiến người nuôi phải chịu trách nhiệm. Kiểu này thì trách nhiệm của người làm cha mẹ (hay đúng hơn là người lập trình, huấn luyện AI) nặng nề lắm đây!
Nghe mà tức á, nhưng mà cũng đúng thôi - muốn con ngoan thì phải dạy dỗ kỹ càng từ đầu. AI cũng vậy, train data cẩn thận, kiểm duyệt chặt chẽ thì mới mong nó không "phá" thôi. Chứ thả nó ra ngoài mà không theo dõi, đừng trách khi nó gây chuyện nhé!
Nguồn: tinhte.vn