Nghe mà xót xa quá đi! Mẹ của nữ sinh U. giờ đây chỉ biết tự trách mình đã đồng ý cho con lên Sài Gòn học, rồi lại gật đầu khi con năn nỉ xin đi làm thêm dịp hè này
Trước khi bi kịch xảy ra, nữ sinh P.T.T.U. (19 tuổi, quê Đồng Nai) và nghi can Nguyễn Minh Tiến (cũng 19 tuổi, ngụ Đồng Nai) đều ở trọ chung một căn nhà tại hẻm 325 đường Bạch Đằng (phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM).
U. ở chung phòng với 2 cô bạn gái ở tầng 2, còn Tiến thuê phòng riêng ở tầng 1.
Theo lời kể từ bestie của nạn nhân, Tiến đã thích U. từ hồi còn học THPT rồi. Nhưng mà U. đã từ chối thẳng thừng, không có cảm xúc gì cả. Thậm chí dù ở chung khu trọ, hai người cũng chẳng nói chuyện gì với nhau luôn.
Khi chia sẻ với Zing.vn về sự việc đau lòng này, mẹ nữ sinh U. không ngừng tự trách bản thân đã để con lên Sài Gòn, rồi không thể có mặt bên con khi con cần nhất. Bà kể, năm nay là mùa hè đầu tiên con gái không về nhà, vì U. năn nỉ mẹ cho phép ở lại làm thêm kiếm tiền.
Lúc đó bà đã đồng ý, nhưng giờ đây bà lại ước giá như mình không gật đầu...
"Nó bảo nó lên Sài Gòn để đi làm với thứ 5 này đi thi. Thế rồi nó cứ thế đi luôn. Từ nay, tôi không cho đứa nào lên Sài Gòn học nữa", Zing.vn dẫn lời người mẹ đau khổ.
Theo chia sẻ, bà chưa bao giờ gặp mặt Tiến, nhưng có nghe con kể về việc bạn này thích mình từ hồi cấp 3. Dù sao thì đó cũng chỉ là tình cảm một chiều thôi, U. hoàn toàn không có cảm xúc gì với nam thanh niên này.
Người mẹ đau đớn cho biết gia đình không cần bồi thường, chỉ mong gia đình bên kia tới xin lỗi con gái mình. Bà nói: "Tôi muốn con gái tôi được ra đi bình an. Chỉ cần họ tới xin lỗi con gái tôi một tiếng..."
Nhìn lại diễn biến vụ việc, sáng 8/7, một người bạn cùng phòng từ quê lên nhà trọ thì phát hiện U. đã tử vong trong phòng với nhiều vết thương trên người. Qua camera an ninh, cơ quan chức năng phát hiện một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm hồng, mặc áo khoác xám đi vào phòng của U. Người này được xác định chính là Tiến.
Nguồn: soha.vn