Mẹ nhìn ảnh con ở mẫu giáo phát hiện điểm lạ, hành động nhanh trí cứu mạng bé trai khỏi ung thư mắt

Đọc câu chuyện này mà thấy cả nổi da gà lẫn may mắn quá trời luôn!

Mới đây, một bà mẹ đã chia sẻ câu chuyện về việc một bức ảnh chụp ở trường mẫu giáo đã vô tình giúp cả gia đình phát hiện ra bệnh nguy hiểm ở con trai mình. Nhờ hành động nhanh nhạy này mà bé đã được điều trị kịp thời, thoát khỏi lưỡi hái tử thần!

Theo thông tin từ báo Mirror, chị Laura Davies (39 tuổi, sống ở xứ Wales) kể lại rằng khi đang ngồi xem ảnh con trai Sidney (2 tuổi) chơi ở trường mẫu giáo, hai vợ chồng chị bỗng phát hiện một chi tiết hơi bị kỳ lạ.

Khi ánh flash chiếu vào mắt bé, mắt trái của cậu bé trông mờ đục một cách bất thường. Lúc đó chị Laura lên Google search thử thì chỉ thấy toàn thông tin về đục thủy tinh thể, nên nghĩ "thôi để theo dõi thêm xem sao"

cf37918e46fc9630f09d.jpg


Nhưng mà vài tuần sau đó, trường lại chụp thêm một bức ảnh khác khi Sidney đang chơi trong phòng giác quan. Lần này, ánh flash làm mắt trái của bé phát sáng trắng bệch - khác hẳn với mắt phải. Lúc này thì alarm đỏ rồi!

Gia đình lập tức đặt lịch khám với bác sĩ gia đình, và được giới thiệu đến Trung tâm nhãn khoa Specsavers. Tại đây, Sidney được chuyển khẩn cấp luôn tới Bệnh viện Nhi Birmingham. Kết quả siêu âm xác nhận điều mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng sợ nhất...

Vào ngày 19/5, các bác sĩ chẩn đoán Sidney bị u nguyên bào võng mạc (retinoblastoma) - một loại ung thư mắt cực hiếm và tiến triển nhanh như chớp, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

c19c4681ccd7d53b6383.jpg


Chỉ vài ngày sau, cậu bé dũng cảm đã phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ mắt để giữ lại mạng sống. Chị Laura tâm sự: "Trường mẫu giáo đã cứu sống con tôi bằng việc chụp bức ảnh đó. Lúc đó con ngồi trên ghế ăn đối diện cửa kính lớn trong bếp, chồng tôi nói: 'Mắt con trông không ổn lắm.' Mắt trông mờ đục."

"Chỉ khi con nhìn sang trái thì mới thấy rõ. Rồi trường chụp thêm một bức ảnh trong phòng giác quan, lúc đó mắt con phát sáng trắng hẳn lên."

"Giống như mắt con phản chiếu ánh sáng vậy. Rất khó diễn tả được - cứ như thể mắt con không còn ở đó nữa, giống như một tấm gương ấy."

Sidney đã trải qua ca phẫu thuật vào ngày 27/5, và đến ngày 11/6, các bác sĩ confirm cậu không cần phải hóa trị hay xạ trị - một tin vui lớn với cả gia đình luôn! ✨

2584d5a337605e5d42a3.jpg


U nguyên bào võng mạc là một loại ung thư mắt hiếm gặp thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Theo NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh), căn bệnh này có thể xuất hiện ở một hoặc cả hai mắt và ảnh hưởng đến võng mạc - phần sau của mắt.

Nếu phát hiện sớm, bệnh thường có thể được điều trị thành công. Một dấu hiệu nhận biết dễ thấy nhất là ánh sáng trắng trong con ngươi khi chụp ảnh flash. Chị Laura chia sẻ: "Tôi đã òa khóc khi con được thông báo khỏi bệnh. Đó là cảm giác nhẹ nhõm không thể tả được."

Hiện tại, Sidney đang đeo một dụng cụ tạm thời gọi là conformer trong hốc mắt, và dự kiến sẽ được lắp mắt giả vào tháng 7.

Các bác sĩ cũng phát hiện võng mạc của cậu đã bị bong rồi, và không chắc cậu đã không nhìn thấy bằng mắt trái trong bao lâu. Mặc dù vậy, chị Laura nói con trai mình đã khiến mọi người bất ngờ vì quá kiên cường.

"Con đã vượt qua mọi chuyện rất tốt, và chính con đã truyền sức mạnh cho tôi luôn... Tôi buồn vì con phải mất một mắt. Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu - con sẽ thích nghi thế nào ở trường? Nhưng mặt khác, tôi chỉ nghĩ 'Phải lấy nó ra ngay,' vì tôi có thể nhìn thấy rõ căn bệnh đó. Về mặt ảnh hưởng, nó không quá lớn với con, vì con đã quen với việc không nhìn thấy bằng mắt trái rồi."

"Chúng tôi thậm chí không nhận ra con không thể nhìn bằng mắt đó. Tôi không biết trước đây có phải mắt con bị mờ hay khó chịu không. Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ biết được."

Vợ chồng chị Laura hiện đang lên kế hoạch thực hiện một thử thách gây quỹ lớn để cảm ơn Bệnh viện Nhi Birmingham.

217bce19357e19d9bd5b.jpg


Chị Kelly Gibson, giám đốc nhãn khoa tại Trung tâm nhãn khoa Specsavers, cho biết: "Chúng tôi vô cùng biết ơn vì Laura đã đưa Sidney đến gặp chúng tôi sau khi phát hiện dấu hiệu lạ trong bức ảnh chụp tại trường mẫu giáo. Thật nhẹ nhõm khi biết tôi đã góp phần giúp con nhận được sự chăm sóc khẩn cấp mà con cần."

"Những câu chuyện như thế này là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc đi khám mắt nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi nào hoặc có linh cảm rằng điều gì đó không ổn. Hành động kịp thời có thể tạo nên sự khác biệt to lớn đấy!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top