Mẹ Nhật "chơi lớn" cấm con xem tivi đến 3 tuổi - bí kíp "hack não" giúp cả 4 con đỗ ĐH Tokyo đỉnh cao

MeoKitty823

New member
524463e84453f312336c.jpg


Với tình yêu thương chan hòa nhưng cũng cực kỳ "strict", đặc biệt là nguyên tắc cấm xem tivi đến tận 3 tuổi, mẹ Nhật này đã "làm nên chuyện" khi cả 4 con đều đỗ vào Đại học Tokyo danh tiếng đến thế! ✨

Ryoko Sato - một bà nội trợ đang sống ở tỉnh Nara cùng 4 đứa con (3 trai 1 gái), được cả Nhật Bản biết đến với biệt danh "Mẹ Sato". Lý do? Bà đã "flex" thành tích cực khủng khi giúp cả 4 con đậu vào Đại học Tokyo, còn viết luôn cả sách chia sẻ bí kíp dạy con đặc biệt của mình nữa đấy!

Bà Ryoko tốt nghiệp ĐH Tsuda, từng làm giáo viên tiếng Anh 2 năm tại một trường THPT tư thục. Chồng bà - ông Masato - là luật sư đỉnh cao, cũng từng học khoa Luật tại ĐH Tokyo.

Ba con trai là Masayori Sato (1991), Rika Sato (1993), Kazuaki Sato (1995), và cô con gái út Mako Sato (1998). Cả 4 đều đỗ ĐH Tokyo ngành Y cao cấp. Đỉnh chưa!

Vậy "cheat code" dạy con của mẹ này là gì? Let's go!

476db8166c468d7b06ff.jpg


Quản lý thời gian biểu của con sát sao như "manager nghệ sĩ"

Theo mẹ Ryoko, điều quan trọng không chỉ là đi học đầy đủ, nghe giáo viên giảng mà còn phải làm bài tập về nhà "full nhiệm vụ". Vì chỉ khi làm bài tập nghiêm túc, các bé mới thấy được trường học và việc học thực sự quan trọng thế nào.

Khi con ở nhà, bà "giám sát" 3 việc cực kỳ "ngặt": kiểm tra bài tập có chấm điểm chưa, cùng review lại các bài kiểm tra, và quản lý lịch học chi tiết. Suốt 6 năm tiểu học, các bé đều được "training" trong khuôn khổ nghiêm ngặt như vậy!

Không những thế, bà bắt đầu dạy toán và chữ quốc ngữ từ khi con... 1 tuổi luôn á! Đến năm lớp 4 tiểu học, các con được gửi vào trường luyện thi Hama Gakuen học thêm khoa học và xã hội.

b1355db6d386b81bbdcc.png


Kế hoạch học tập diễn ra cực mượt và bà tiếp tục áp dụng cho các kỳ thi tuyển sinh THCS, tuyển sinh ĐH. Trong khi các mẹ khác lo con học sớm quá, nhiều quá thì các bé nhà bà Ryoko coi đó là... chuyện bình thường thôi!

Cả 4 đứa đều thông thạo khoa học xã hội, ngôn ngữ từ rất sớm vì mỗi ngày đều được mẹ đọc cho nghe. Nếu gặp chuyện khó hiểu như sự kiện thế giới nào đó, bà sẽ comment, "khơi mào" trí tò mò để con tự khám phá và tìm hiểu.

Trước kỳ thi tuyển sinh ĐH, bà lập luôn bảng thời gian biểu chi tiết, muốn các con ý thức được thời gian và kỹ năng phân chia thời gian học sao cho hợp lý nhất.

Học ở đâu cũng được, miễn là con thích!

Mẹ Ryoko cho rằng học phải thoải mái, không nhất thiết phải ở phòng học mà bất cứ nơi nào con thích đều OK cả!

Có thể là phòng khách, phòng tắm, nhà bếp, trên bàn ăn, trên sàn... thậm chí vừa ăn vừa học cũng không sao hết! Bà cũng khẳng định rằng dạy trẻ có trình độ còn yếu không phải chuyện quá khó. Chỉ cần đưa cho các bé lộ trình học, cột mốc thi cử, và giới hạn thời gian là xong.

Nhưng khi lên ĐH, mọi thứ trở nên tự do, không còn quy tắc nào được thiết lập, điều này dễ khiến nhiều người mất phương hướng, "sụt phong độ" học tập đấy!

1e6d604ee223a99d9acc.png


Bà cũng nói về mối quan hệ với bạn bè. Đặc biệt trong giai đoạn cuối học kỳ, tình yêu chính là... sự lãng phí thời gian! Khi con trai được mời đến ăn tối tại nhà bạn, bà bảo từ chối luôn. Mặc dù điều này có thể khiến con khó chịu, nhưng bà biết đâu là điều cần thiết nhất lúc này.

Cấm xem tivi cho đến năm 3 tuổi - quy tắc gây "sốc"

Chồng của bà Ryoko chia sẻ rằng anh rất tin tưởng cách dạy con của vợ. Chỉ có người mẹ mới hiểu rõ đâu là điều tốt nhất mà con cái mình cần.

Trong những năm đầu đời, thời gian ở bên mẹ luôn là ưu tiên số 1. Việc dạy dỗ của bà không bị gián đoạn dù đang mang thai. Vì không đi ra ngoài nên mỗi ngày bà đọc 10 cuốn sách, hát 10 bài hát và tuyệt nhiên KHÔNG cho con xem tivi!

1b551f8924fc804cfd77.jpg


Bên cạnh đó, còn có một số quy tắc khác trong nhà: Bố mẹ không được la mắng con cái, anh chị em không được cãi nhau, không được gọi là "Anh ơi". Tivi được đặt trên tầng 2 chứ không phải ở phòng khách...

"Con không được phép xem tivi cho tới năm 3 tuổi và suốt những năm tháng đầu đời, tôi đã đọc cho chúng nghe 10.000 cuốn sách, hát 10.000 giai điệu. Tôi tin rằng khả năng ngôn ngữ sẽ kết nối trực tiếp với sức mạnh của tư duy", mẹ Ryoko chia sẻ.

Những bài học và phương pháp học tập đúng đắn, khoa học được bà thực hiện liên tục trong suốt 6 năm tiểu học. Để làm được điều này, có thể thấy tất cả nhờ vào sự quyết tâm "hardcore" từ phía người mẹ!

Bà Ryoko nói rằng mình muốn chăm sóc con đến năm 18 tuổi, các con sẽ được học cùng nhau và bà sẽ là người dẫn dắt. Nếu trẻ cảm thấy vui trong học tập, hãy tạo mọi điều kiện để trẻ phát huy hết khả năng.

Với nhiều đứa trẻ khác có thể vui khi nhận được đồ chơi mới, nhưng với các bé nhà bà Ryoko thì đó lại là... kiến thức! ✨

0476da9457453129f2be.jpg


a09d5d5185152c2e37a4.jpg


Cộng đồng mạng nói gì?

Cũng có nhiều người comment rằng phương pháp của bà khá "cực đoan", nhưng không ai có thể phủ nhận những mặt tích cực và thành quả của 4 đứa trẻ.

"Người mẹ này đã đi quá giới hạn của mình, chắc hẳn con cái phải cảm thấy ngạt thở trước cách quản lý của mẹ mình" - có người bình luận.

Một số khác thì nói: "Trên thế giới có rất nhiều cách dạy khác nhau, và mẹ Sato chỉ là một trong số đó. Điều không thể phủ nhận là cách dạy này đã giúp các con của bà đạt thành công đáng ngưỡng mộ. Chúng ta nên biết ơn khi nhận được sự chia sẻ từ bà ấy."

Hoặc: "Những đứa trẻ có quyền tự hào về thành quả mà mình đã cố gắng, nhưng đừng tự mãn là được nhé!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top