Mẹ nhận bằng thay con gái mất vì ung thư - Ai nghe cũng nghẹn ngào

BiNgoan787

New member
696681f59514b363e085.jpg


Sáng 10/11, một khoảnh khắc đầy nước mắt đã diễn ra tại Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM khi nhà trường trao bằng tốt nghiệp danh dự cho mẹ của nữ sinh Nguyễn Dạ Trầm - một sinh viên đã ra đi vì căn bệnh ung thư vào tháng 2/2017

7ef0c32b0429200db8ba.jpg


Lễ trao bằng diễn ra trong không khí đầy xúc động. Đại diện phòng Đào tạo chia sẻ: "Lễ tốt nghiệp hôm nay chúng ta có một sinh viên đã mất là sinh viên Nguyễn Dạ Trầm, ngành kiến trúc khóa 2012. Trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp, Trầm phát hiện bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Dù biết mình bị bệnh hiểm nghèo nhưng Trầm vẫn cố gắng hết sức để thực hiện luận văn. Trước nỗ lực của Trầm, theo đề nghị của khoa Kỹ thuật xây dựng, trường đã quyết định cấp bằng kiến trúc sư danh dự cho em".

Nhận tấm bằng danh dự thay con gái, bà Cao Thị Thùy Trang nghẹn ngào: "Nhìn bạn bè đồng lứa của con mình trong lễ trao bằng tốt nghiệp, tôi cảm thấy thương con vô bờ bến"

Câu chuyện của Trầm khiến ai cũng phải xúc động. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo làm nông ở huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Khi Trầm học lớp 1, gia đình đã chuyển vào TP.HCM sinh sống, làm thuê và ở trọ ở quận Tân Bình. Cha Trầm đi làm thuê, còn mẹ buôn bán hàng rong để kiếm tiền nuôi hai chị em Trầm ăn học. Từ ngày con gái mất, ông Thành (cha em) đã chuyển về quê sinh sống.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top