Mẹ ngủ cùng con gái sơ sinh đã mất suốt 2 tuần - lý do khiến ai cũng phải nghẹn ngào

BinLovely3055

New member
7ce45235ec696882cc04.jpg


Dù biết con đã ra đi trước khi chào đời, người mẹ vẫn kiên quyết đưa con về nhà, ngủ cùng trong 2 tuần với một lý do nghe xong ai cũng phải rơi nước mắt

Chị Lisa Fletcher ở Killamarsh, Derbyshire (Anh) đã sinh bé Lillie-Grace vào tuần thai thứ 37 tháng 10/2015, sau khi các bác sĩ thông báo tin dữ rằng bé đã qua đời ngay trong bụng mẹ.

Nhưng chị Lisa 44 tuổi và chồng là anh Nik 34 tuổi đã quyết định đặt thi thể bé Lillie-Grace vào chiếc cũi nhỏ đưa về nhà, thậm chí còn giới thiệu bé với cả gia đình, bạn bè.

e838eb994f24a6eec9d3.jpg


6ffef73359971a027c87.jpg


Chị Lisa chia sẻ: "Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Lillie-Grace, tôi đã cảm nhận được tình yêu thương thuần khiết và vô điều kiện nhất. Tôi vẫn là một bà mẹ và tôi muốn được ôm, hôn và dành thời gian bên con.

Nếu không trải qua điều này, bạn sẽ chẳng thể hiểu được. Con là một phần của gia đình tôi, nên tôi muốn đối xử với bé như bất kỳ đứa trẻ nào khác.

Những bậc cha mẹ ở hoàn cảnh này đừng sợ bị phán xét hay người ta nghĩ gì. Tình yêu chính là tình yêu"

83e69f1a982d796c743f.jpg


438fd081c40b1e4a1a2b.jpg


Bé Lillie-Grace được thụ thai qua thụ tinh ống nghiệm và đã ra đi đầy bi thảm ở tuần thai thứ 37.

Chị Lisa đã có 3 người con lớn rồi, nhưng bé Lillie-Grace là con đầu lòng của chị với chồng hiện tại - anh Nik, và các bác đã thụ thai bé qua phương pháp IVF.

Trải qua cả hành trình mang thai, bi kịch ập đến chỉ vài ngày trước ngày sinh dự kiến. Chị Lisa phải đối mặt với nỗi đau tột cùng khi biết con gái mình đã mất.

Chị Lisa kể: "Ngay sau ca phẫu thuật, bác sĩ đưa Lillie-Grace cho Nik bế. Bé trông như một thiên thần đang ngủ, con thật hoàn hảo. Ngay cả bác sĩ cũng khen con đẹp, các y tá đối xử với con như một em bé bình thường vậy".

Hai vợ chồng được đưa đến phòng tang lễ và làm lễ rửa tội cho con tại nhà nguyện bệnh viện vào hôm sau. Họ mua một chiếc váy Christening cho con và chị Lisa cho rằng "đây là điều đúng đắn cần làm".

Sau 2 đêm ở bệnh viện, hai vợ chồng về nhà để giới thiệu Lillie-Grace với các anh chị của bé cùng bạn bè, người thân. Về đến nhà, họ đặt bé vào chiếc cũi dưới chân giường và ngủ cùng ở đó.

c536b492a1a55f92d79f.jpg


Chị Lisa tâm sự: "Điều duy nhất tôi muốn là đưa con về nhà, đặt con cạnh giường trong chiếc cũi - thứ chúng tôi đã mua sẵn cho con.

Tôi cũng giới thiệu bé với ông bà và những người bạn thân nhất. Mọi người đều nói con hoàn hảo đến khó tin. Thật tàn khốc khi phải giải thích chuyện gì đã xảy ra.

Được chia sẻ con với những người tôi yêu thương và tạo ra những kỷ niệm cùng con thật đặc biệt. Chúng tôi ở bên nhau, dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhưng ít nhất đã đưa được con về và cho con biết đâu là nhà của mình.

Khi đi ngủ đêm đó và biết con vẫn ở đấy... thật yên bình. Tất cả chúng tôi đều ở dưới một mái nhà"

c9eb13dc2ddf0af2d97d.jpg


Ngày hôm sau, cặp vợ chồng đưa Lillie-Grace đến nhà tang lễ - nơi họ đến thăm bé mỗi ngày cho đến khi tang lễ diễn ra. Một ngày trước đám tang, chị Lisa và anh Nik ôm con lần cuối rồi đặt bé vào chiếc quan tài nhỏ cùng một lá thư tạm biệt.

Đến giờ, cả hai vẫn đến thăm mộ bé 4 lần/tuần và luôn dành cho con một nụ hôn tạm biệt. Hiện tại, chị Lisa và anh Nik đang dành thời gian biến hàng trăm chiếc váy được quyên góp thành những chiếc "váy thiên thần" cho các em bé đã mất.

Mỗi chiếc váy trắng tinh tế được may từ váy cưới hoặc váy phù dâu quyên tặng và sẽ được gửi miễn phí đến bệnh viện, nhà tang lễ và các gia đình.

7b235b517bf93909f9c6.jpg


Chị Lisa chia sẻ: "Mỗi lần đến thăm Lillie-Grace, chúng tôi đều nói với con rằng ba mẹ nhớ và yêu con biết bao, và rất tiếc vì không được thấy con lớn lên.

Chúng tôi tạo ra những chiếc váy này để giúp đỡ nhiều gia đình khác - những người đang trải qua hành trình đau thương này, mang đến cho họ thứ gì đó độc đáo, được làm bằng cả tình yêu thương dành cho những thiên thần nhỏ xinh đẹp của họ.

Hy vọng nó mang lại cho họ chút an ủi khi biết rằng họ không hề cô đơn" ️✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top