EchMap5147
New member
Ồn ào drama ly hôn của siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Nguyễn Đức An tiếp tục có twist khó tin! Lần này không ai khác, chính mẹ ruột của Ngọc Thúy - bà Nguyễn Thị Bê - đã đứng về phía... con rể cũ luôn các bạn ơi!
**Mẹ đẻ "phản đòn": Tài sản 288 tỷ là của con rể!**
Vụ kiện ly hôn giữa Phạm Thị Ngọc Thúy (quận 3, TP.HCM) và đại gia Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) từng gây xôn xao dư luận với khối tài sản tranh chấp lên tới 288 tỷ đồng Trước đây, bà Bê luôn "đội" con gái, nhưng giờ bỗng nhiên "quay xe" về phe con rể cũ khiến ai cũng ngã ngửa!
Trong buổi đối chất gần đây, bà Bê xác nhận phần lớn tài sản thuộc về ông An. Bà viết thẳng trong tường trình: "Tài sản này mua bằng chính tiền cá nhân của ông An có được trước khi kết hôn cô Thúy. Sau khi kết hôn, ông An đã nhờ Thúy đứng tên toàn bộ số tài sản vì ông An không phải công dân Việt Nam. Cô Thúy hoàn toàn không có sự đóng góp về số tiền cùng ông An để mua số tài sản đang bị tranh chấp".
Lý do bà Bê "đổi phe"? Vì không muốn hai cháu ngoại Angelina Dior Nguyễn và Valentiana Dior Nguyễn phải thiệt thòi, mà số tài sản đáng ra của các cháu lại bị mẹ ruột "xài tung xài tóe" mất
**Ngọc Thúy phản pháo: Đó là thông tin sai sự thật!**
Sau khi bài báo đăng tải, Ngọc Thúy đã gửi đơn khiếu nại, cho rằng thông tin "thiếu chính xác", "câu view", gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và danh dự của cô.
Cô phủ nhận các cáo buộc về việc sống buông thả, không chăm lo con cái, thường xuyên gây gổ với chồng, dùng chất gây nghiện, không có công việc ổn định, chửi mắng và gọi cảnh sát đuổi bố mẹ ra khỏi nhà. Ngọc Thúy khẳng định: "Đây hoàn toàn là các thông tin sai sự thật, thổi phồng, bóp méo, bôi nhọ, xúc phạm danh dự và uy tín của cá nhân tôi".
**Tố cáo từ chính bố mẹ: Bỏ bê con cái, bạo hành trẻ em**
Plot twist tiếp theo là một đơn tố cáo mà vợ chồng bà Bê và ông Phạm Văn Tảo (SN 1949) gửi đến Ban bảo vệ trẻ em của cơ quan dịch vụ Xã hội quận Hạt Santa Clara (Mỹ). Trong đó, hai người yêu cầu "điều tra về bạo lực gia đình, lạm dụng trẻ em, đe dọa và bỏ bê"
Theo lời ông bà, trong 4 lần sang Mỹ thăm con gái, họ chứng kiến nhiều điều đáng lo ngại. Trong chuyến thăm thứ tư dài 45 ngày, vợ chồng ông Tảo viết: "Trong thời gian chúng tôi ở lại với cô ấy và với 2 cháu của chúng tôi, cô ấy không có thuê mướn bất kỳ người giúp việc nào để làm việc nhà hoặc chăm sóc các cháu. Con gái tôi thường xuyên không có mặt ở nhà. Con gái của chúng tôi không làm việc để thu nhập. Con gái tôi không chăm sóc hai cháu Angelina và Valentina".
Nghiêm trọng hơn, bà Bê và ông Tảo tố con gái ra ngoài từ 10h sáng đến 9h30 tối vào cuối tuần, không tham gia các hoạt động ở trường của con. "Khi 2 cháu không vâng lời con gái của chúng tôi hay Tr. (có con trai chung với Ngọc Thúy), họ cho 2 cháu vào trong phòng tắm và không quan tâm khi hai cháu la hét và khóc thét lên" - ông bà viết trong đơn
**Cáo buộc nghiêm trọng: Dùng chất cấm và bạo hành mẹ ruột**
Còn shock hơn nữa! Trong đơn tố cáo, ông bà viết: "Con gái chúng tôi nói với chúng tôi: 'Đôi khi con cảm thấy căng thẳng. Con dùng chất gây nghiện và rượu với Tr.. Chất gây nghiện để giảm bớt căng thẳng và Tr. là một trong những người cung cấp cho con'".
Theo ông bà, Tr. là một luật sư nghiện chất gây nghiện nặng đến mức không thể làm việc. Tranh cãi giữa Ngọc Thúy và Tr. xảy ra gay gắt hai lần một tuần trước mặt các con, khiến Angelina và Valentina luôn khóc lóc
Đỉnh điểm là vào ngày 13/7/2012, sau khi bị con gái trách, bà Bê đã bị Ngọc Thúy tát ngay vào mặt! Trong đơn có đoạn: "Con gái tôi chạy đến bên vợ tôi và tát vợ tôi lần thứ hai. Con gái tôi: 'Mẹ có ngừng khóc hay không'. Tôi và các đứa trẻ chứng kiến toàn bộ cuộc đánh nhau. Các đứa trẻ hét lên và khóc".
Hai ngày sau, vào 15/7/2012, khi ông Tảo muốn nói chuyện với con gái, Ngọc Thúy đã hét vào mặt bố: "Bố và mẹ không phải là thành công trong cuộc sống, do đó bố không có quyền nói với con về bất kỳ điều gì. Con có tiền và thành công trong cuộc sống. Bất cứ ai nghe con, thì ở lại, nếu không, hãy đi ngay"
Sau đó, Ngọc Thúy và Tr. còn gọi cảnh sát đến. Ngọc Thúy còn đe dọa mẹ: "Trương Thị Bê, phải cẩn thận những gì để nói với cảnh sát hoặc là phải hối tiếc".
Cuối cùng, vào ngày 20/8/2012, ông bà đã quyết định liên hệ với Nguyễn An và kể tất cả những gì đã chứng kiến.
**Gia đình đứng đằng sau lời tố cáo**
Tối 8/1, anh Phạm Ngọc Thanh Trung (con trai bà Bê) xác nhận: "Mọi chuyện xảy ra khiến cha mẹ tôi vô cùng mệt mỏi. Chúng tôi xin đảm bảo trách nhiệm đối với những thông tin đã cung cấp và sẵn sàng đối chất với bất kỳ ai có thắc mắc. Nếu chị ấy có ý kiến về thông tin cứ liên hệ trực tiếp với gia đình để giải đáp".
Nguồn: soha.vn