Mẹ nghiện Pokemon GO đến mức con trai phải lên mạng cầu cứu, dậy từ 4h sáng đi bắt Pokemon quên luôn cả gia đình

Ai cũng biết Pokemon GO từng là một hiện tượng game đình đám cách đây vài năm, với lối chơi AR độc đáo khiến cả thế giới phải chạy tung tăng ngoài đường để bắt Pokemon. Như mọi game khác, Pokemon GO được thiết kế để níu kéo người chơi quay lại mỗi ngày, hoàn thiện bộ sưu tập của mình. Không ít người lo ngại game thủ sẽ "nghiện" và cảm thấy như có nghĩa vụ phải dành thời gian cho tựa game này.

57d7df6a9d541c412fd2.jpg


Và thực tế thì chuyện này đã xảy ra ở nhiều nơi rồi. Từng có không ít bậc phụ huynh phải than thở, tìm cách giúp con thoát khỏi cơn nghiện Pokemon GO. Nhưng mới đây, một câu chuyện ngược đời đến không ngờ đã khiến cộng đồng game thế giới há hốc mồm - khi một cậu nhóc phải lên tiếng cầu cứu vì lo mẹ mình đang có dấu hiệu "nghiện" Pokemon GO quá trớn!

b57b16cd2e05353a0287.jpg


Theo lời tâm sự của anh chàng này, mẹ cậu thường xuyên thức dậy từ 4h sáng (trước giờ làm việc rất lâu luôn á) để đi bộ và bắt Pokemon cho đến 5 giờ. Và đây không phải chuyện nhất thời đâu nhé, mà đã trở thành thói quen "cố định" trong thời gian dài rồi đấy!

834cdb23d53b5f6e4776.jpg


Đáng lo hơn, mỗi khi đi du lịch cùng gia đình, mẹ cậu chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại săn Pokemon mà như quên mất các con luôn. Ngay cả ở nhà, khi cậu nhóc muốn hỏi chuyện gì đó, mẹ cũng hiếm khi dành thời gian trả lời vì đang bận săn lùng những con Pokemon quý hiếm. Thậm chí, người mẹ còn tỏ ra căng thẳng và coi việc đi bắt Pokemon như một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành mỗi ngày.



Dưới bài đăng, nhiều người cũng đưa ra ý kiến nhưng dường như không có giải pháp nào quá hữu ích, ngoài việc nhờ đến sự trợ giúp của người thân hoặc chuyên gia tâm lý. Một số người gợi ý cậu nhóc có thể mua cho mẹ các thiết bị hỗ trợ để tiết kiệm thời gian chơi Pokemon GO.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top