Mẹ nghiện Facebook từ khi biết dùng, con gái cạn lời với cách nói chuyện mới lạ của mẹ

CuaCoco4889

New member
9629b5a8161508b0fbbb.jpg


Hồi trước chưa biết dùng thì suốt ngày chê giới trẻ đắm chìm vào thế giới ảo, ai ngờ giờ mẹ cũng mê Facebook chẳng kém con gái luôn nha

Câu chuyện siêu thú vị về mẹ của V.Y được đăng trong một group lớn dành cho giới trẻ trên Facebook, đọc xong ai cũng phải bật cười.

"Mẹ mình các bạn ạ, từ khi mẹ biết sử dụng Facebook cuộc đời mình bước sang một trang mới luôn Mình học xa nhà, ngày trước mẹ toàn hỏi: 'ăn uống thế nào?', 'đủ tiền tiêu không?' nhưng giờ lại thành 'chèn mặt mèo lúc đang nói chuyện trên phây búc thế nào hả con?'.

Mẹ còn hay bảo 'Bao giờ con được nghỉ, nhanh về chụp ảnh cho mẹ thay hình đại diện. Bố mày chụp không đẹp'

Thỉnh thoảng mẹ mình còn đăng cả một trang status dài như điếu văn nhưng không có dấu luôn á. Mình hay hung hăng vì mẹ đăng vớ vẩn lắm. Sắp tới mình còn định dạy mẹ chơi game nữa đây "

9e0b3c4865e4b0424f94.jpg


Câu chuyện của Y. nhanh chóng viral và được dân mạng hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều người tìm thấy sự đồng cảm vì bố mẹ nhà mình cũng không khác mấy

"Giống mẹ tôi thế, bây giờ tôi đăng cái gì lên cũng thấy thả tim rồi vào bình luận mà toàn soi thứ không liên quan cơ, hài lắm", một dân mạng chia sẻ.

Chủ nhân của câu chuyện trên là cô gái Vũ Yến, sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Mẹ của cô tên Châu, sinh năm 1976 và sinh sống tại Thanh Hóa. Cô Châu dùng Facebook mới gần một năm nay thôi đấy.

"Nhà có hai anh em đều đi học xa nhà cả nên anh trai em nảy ra ý định lập Facebook cho mẹ một năm trước. Cái này dùng để gọi video rồi thỉnh thoảng cho mẹ xem tin tức cho đỡ buồn. Ai ngờ đâu mẹ bị nghiện luôn

Ngày trước, khi bọn em về nhà hay dùng điện thoại vào mạng xã hội thì mẹ chê lắm. Mẹ bảo 'chúng mày dùng Facebook cứ như trại tâm thần vậy, đụng cái gì cũng nói lên đấy được' nhưng giờ thì khác nhiều lắm rồi", Yến chia sẻ.

008f80b2ff469e95abc2.jpg


"Lúc đầu mới được lập cho mẹ em bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ nên dành nhiều thời gian cho việc tìm hiểu lắm. Em học ở Hà Nội, đang trên lớp mà mẹ cứ gọi điện liên tục để hỏi xem cái này nên làm như nào, cái khác xử lý ra sao. Mẹ hỏi nhiều lắm. Có lần nồi cá kho của mẹ cháy tận ba lần vì mẹ mải nghịch Facebook luôn á

Hồi đầu ảnh avatar và hình bìa em chọn cho mẹ. Sau một thời gian mẹ chê xấu rồi tự hỏi cách thay cái khác theo ý mình. Cả việc kết bạn cũng thế, mẹ cứ mày mò rồi kết bạn với những người khác", Yến cho biết thêm.

Mẹ của Yến cũng rất nhanh chóng hòa nhập vào mạng xã hội. Cô có lượng bạn bè nhất định và thường xuyên tương tác qua lại với nhau cực kỳ sôi nổi.

"Mẹ em khá nhạy cảm nên đụng việc gì cũng kể trên Facebook luôn. Có nhiều bài viết của mẹ rất dài nhưng không có dấu nên có cái em hiểu, cái lại chẳng hiểu gì hết Mẹ chỉ kết bạn với người quen thôi, bạn bè mẹ thì hay tương tác lắm. Ví dụ mẹ đăng cái ảnh điệu đà thì họ lại vào khen ngợi.

Em đăng cái gì trên Facebook mẹ đều đọc hết nhưng cũng ít khi bình luận, chắc muốn để con gái có không gian riêng", Yến nói thêm.

0ce315351b4cc57910cb.jpg


Vì dùng mạng xã hội lại có bạn bè hay tương tác qua lại hỏi chuyện nhau, cô Châu cũng rất để ý đến các bức ảnh đăng lên. Chả vậy mà thỉnh thoảng mẹ Yến cứ mong con gái về quê

"Lần nào em về mẹ đều đòi chụp ảnh để thay hình đại diện mới. Có bộ quần áo nào mới mẹ cũng đòi diện để chụp hình luôn. Nói chung mẹ thích đăng mọi thứ lên Facebook lắm nên hay nhờ con gái giúp đỡ để có hình đẹp. Bố em cũng thích chơi mạng xã hội lắm nhưng may cái không đăng gì nhiều.

Còn chuyện dạy mẹ chơi game, em cũng hơi lăn tăn vì mấy bạn chơi game đó 'hổ báo' lắm, sợ mẹ chơi 'gà' lại bị người ta chửi thì khổ ", Yến chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top