NhimDethuong6627
New member
Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc mẹ và con trai ngồi đếm từng tờ tiền lẻ để mua điện thoại cũ cho chị gái lớp 12 đang làm dân tình khóc hết nước mắt luôn ý
Thật sự mà nói, con càng lớn thì ba mẹ càng phải bỏ ra nhiều tiền hơn cho việc học hành. Từ học phí tăng dần cho đến đủ thứ phí tùm lum như mua sách vở, đồ dùng học tập, học thêm này nọ. Những gia đình khá giả thì cũng không nói làm gì, nhưng với những gia đình ở quê nghèo chỉ sống bằng nghề nông thì con càng học lên cao lại càng vất vả gấp nhiều lần
Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ cùng cậu con trai ngồi đếm từng đồng tiền lẻ để mua chiếc điện thoại cũ tặng cho cô con gái lớn đang học lớp 12.
Chính chủ là cô con gái đã chia sẻ kèm lời nhắn: "Mẹ và em trai đi làm, gom tiền mua điện thoại cho chị gái lớp 12. Lại nhớ ngày xưa mẹ và các em gom tiền đi mót cà phê mua xe đạp cho mình đi học. Thương!".
Theo như đoạn clip, người mẹ có thân hình khắc khổ đang đếm từng tờ tiền lẻ nhiều mệnh giá khác nhau đưa cho chủ cửa hàng để mua một chiếc điện thoại cảm ứng cũ. Thật sự với những gia đình ở quê, để chắt chiu mua đồ công nghệ cho con, lo cho con đầy đủ là một điều cực kỳ vất vả, phải gom góp từng đồng lẻ mới có được số tiền đó
Và một điều bất ngờ hơn nữa: Khi thấy hoàn cảnh của gia đình, anh chủ đã quyết định bán rẻ điện thoại và cho biết nếu có cơ hội gặp lại sẽ tặng cho 3 mẹ con món quà nhỏ nữa. Tốt quá đi anh ơi!
Câu chuyện ấm lòng này đã thu hút sự chú ý cực lớn của dân mạng luôn. Ba mẹ nào dù nghèo hay giàu đều muốn con cái được sống đầy đủ nhất, không tiếc tiền trong chuyện học hành của con. Hy vọng cô con gái trong clip sẽ cố gắng học tập thật tốt để đạt điểm cao, vào được ngôi trường mình mơ ước trong kỳ thi tốt nghiệp năm tới nhé!
Sau khi xem xong clip này, nhiều bạn trẻ cũng không thể giấu được cảm xúc khi nhớ đến ba mẹ đã từng rất vất vả lam lũ kiếm tiền nuôi mình ăn học tử tế.
"Ngày trước mẹ mình bán rau cũng phải dậy từ 3-4h sáng đi hái rau rồi gánh đem đi bán khắp nơi, có khi hái của nhà khác kiếm thêm vài hào tiền lãi, các con đi học về nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa chờ mẹ về. Có những hôm ế ẩm tận 1-2h chiều mẹ mới về ăn cơm", bạn L.P xúc động chia sẻ.
"Con cái học lên cao, cha mẹ mừng thì cũng lo lắng lắm, biết bao nhiêu thứ phải chi. Hồi mình học đại học, mẹ hay trêu biết lấy gì nuôi con trai 4 năm đây, rồi lại cười xuề xòa nhưng mình biết nỗi lo này là thật. Thời đó, sau năm nhất đã dặn lòng tự mình bươn chải cho mẹ bớt khổ chứ mẹ mình lao động sớm nên dễ mất sức lắm", bạn K.T tâm sự.
"Lại nhớ đến mẹ mình cũng như vậy hồi đi làm hồ sơ nhập học, mang cả xấp tiền lẻ đi đóng nhìn thương lắm. Cứ nghĩ đi làm hồ sơ này kia thôi, ai ngờ người ta bảo nộp gần 4 triệu. Lúc đó, mẹ lại đi chạy vạy khắp nơi, mình bèn nghĩ có nên bỏ học đại học rồi đi làm thuê làm mướn nay đây mai đó phụ mẹ. Cuối cùng, mình quyết định không học đại học, chuyển về cao đẳng sư phạm gần nhà, có gì tiện chăm nom cha mẹ", bạn Q.N bồi hồi nhớ lại.
Nguồn: soha.vn