MunTeen2834
New member
Mỗi mùa nhập học lại đến, những câu chuyện xúc động về tình cảm cha mẹ dành cho con lại được chia sẻ rần rần khắp MXH. Dù không mới nhưng mỗi lần đọc lại vẫn khiến ai cũng phải rơi nước mắt
Từ bé đến lớn, cha mẹ luôn ở bên chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, từng bộ quần áo mình mặc, từng bữa sáng mình ăn. Cho nên khi thấy con từ một đứa học trò nhà quê giờ phải lên thành phố lớn làm sinh viên đại học, tự bươn trải một mình, nào cha mẹ nào chẳng lo âu như cắt ruột
4-5 năm học tập không dài so với cuộc đời, nhưng cũng chẳng hề ngắn đối với chặng đường học vấn của con cái.
Nghĩ đến những năm tháng đó, bậc làm cha làm mẹ nào cũng lo con lười, lo con đói ăn. Nên dù sức khỏe yếu hay trời nắng mưa thế nào cũng quyết tâm phải tự tay chuẩn bị đồ đạc, căn dặn con từng li từng tí về kinh nghiệm sống
Những câu chuyện cảm động giữa cha mẹ và con cái mùa nhập học tuy không mới, nhưng mỗi lần được share lại trên MXH vẫn luôn khiến mọi người phải rưng rưng nước mắt. Điển hình như khoảnh khắc này nè!
(Nguồn: Nguyễn An - Sinh viên Plus)
Theo như bức hình ghi nhận được, để kịp giờ nhập học, cô con gái phải dậy từ 4-5 giờ sáng rồi đi trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Người mẹ với dáng vẻ gầy gò, khắc khổ cũng thức dậy cùng con, dùng hết sức lực của mình để ghì chặt chiếc vali to đùng cho con tiện di chuyển
Ngay khi đăng tải, câu chuyện này đã viral mạnh, nhận được sự quan tâm cực lớn từ cư dân mạng, đặc biệt là hội sinh viên. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự xúc động và mong cô con gái không phụ lòng mẹ để sớm thành tài
Không ít người còn nghẹn ngào kể lại story của chính mình để chứng minh không gì vĩ đại hơn tình thương của cha mẹ dành cho con cái.
Bạn Q.H rưng rưng chia sẻ: "Thời gian này, 7 năm trước mình cũng thế. Bố chắt chiu từng đồng để nộp học phí cho con mình. Rồi sau đó còn phải lo sinh hoạt phí cho mình nữa. Gánh nặng 4 năm đại học, đến khi ra trường, đi làm rồi, mới thấu hiểu sâu sắc nỗi vất vả ấy..."
"Chỉ có mẹ là người chấp nhận hi sinh tất cả vô điều kiện cho mình. Còn khi bước chân vào đại học, chẳng ai sẵn sàng cho không ai cái gì cả. Rồi bạn sẽ trở thành con người hoàn toàn khác, mọi hành động, suy nghĩ do bản thân quyết định và chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm", bạn N.Đ comment.
"Ngày xưa nhà cách trường hơn trăm cây số, hai bố con dậy từ 5h sáng cùng nhau đi xe máy nhập học. Nhìn bóng lưng gầy của bố phải chen cùng mình làm thủ tục tuyển sinh mà xót lắm, chỉ mong hết 4 năm đại học thật nhanh còn kiếm tiền phụ cha mẹ", bạn L.T xúc động nhớ lại.
Nguồn: soha.vn