CậuVàngQuạu
New member
Dù đã lo xong hậu sự cho con gái xấu số bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong, bà Đinh Thị T. vẫn không thể nguôi ngoai, day dứt vì đã để con gái "lấy nhầm người"
Gạt dòng nước mắt ngấn lệ, bà Đinh Thị T. (sinh năm 1968, ở xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ vẫn ân hận trong lòng vì không tìm hiểu kỹ, để con gái phải lấy gã chồng có tính vũ phu, thường xuyên bạo hành vợ.
Theo lời bà T., năm 2012, con gái là chị Đặng Thị Hồng Ch. (sinh năm 1990, cô giáo dạy tiểu học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Đường Hoa) kết hôn với Đinh Hữu Quý (sinh năm 1986, cán bộ làm việc tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh).
Trong quá trình chung sống, hai người có với nhau hai con (một trai, một gái) nhưng mâu thuẫn cứ nổ ra liên tục. Nhiều lần chị Ch. bị Quý đánh đập dã man, có khi nặng đến mức gãy tay luôn Có những lần bị đánh quá sợ, chị Ch. phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ "lánh nạn".
"Ch. cũng có tâm sự với hội bạn thân là buồn vì chồng liên tục bạo hành, bạn bè khuyên nếu không sống được thì nên dừng lại. Nhưng Quý có tính côn đồ nên ở thì không được mà bỏ cũng không xong. Nhiều lần Quý nhắn tin đe dọa bắt Ch. phải về nhà ngay, không thì cả nhà ngoại sẽ không yên. Có lẽ vì sợ liên lụy đến bố mẹ và cũng nghĩ đến hai con nhỏ nên em nó đành cam chịu quay về", bà T. kể lại với giọng nghẹn ngào.
Hai mặt đáng sợ của kẻ bạo hành
Bà T. cho biết thêm, khi ở bên ngoài hay trên cơ quan, Quý luôn tỏ ra lịch sự, lễ phép nên không ai nghĩ gã lại là "con người hai mặt", bạo hành vợ không nương tay khi về nhà.
"Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng thương tiếc vì em nó ngoan hiền, chịu khó nhưng lại đi nhầm bước, gặp phải gã chồng tồi tệ thế này. Em nó đang tuổi trẻ sung sức mà giờ tôi thành kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh", bà T. rơi nước mắt
Đánh vợ rồi nói dối do ngã cầu thang
Nhớ lại thời điểm nhận tin báo con gái phải nhập viện cấp cứu, bà T. cho biết lúc đó khoảng 6h15 ngày 1/4/2026, gia đình được báo chị Ch. bị "tai nạn" tại nhà riêng, đang được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Móng Cái (cơ sở 2). Do tình trạng chuyển biến nặng nên đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.
Lúc đó, Quý khai vợ bị chấn thương là do ngã cầu thang tại nhà vào rạng sáng 1/4/2026. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ dấu hiệu phạm tội và khởi tố vụ án về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra ngày 31/3/2026.
Theo tài liệu điều tra, ngày 31/3, Đinh Hữu Quý đã đánh gây thương tích nghiêm trọng cho chị Ch. Hậu quả là nạn nhân bị tổn hại 95% sức khỏe - con số khiến ai nghe cũng phải rùng mình, thể hiện tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự tại địa phương.
Trong quá trình điều tra dưới sự giám sát chặt chẽ của Viện kiểm sát, áp lực pháp lý đã buộc Đinh Hữu Quý phải ra đầu thú, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra đánh giá toàn diện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp tạm giam.
Dù được gia đình cùng đội ngũ y bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa trong hơn 2 tháng nhưng chị Ch. không thể vượt qua những tổn thương quá nặng nề, đã qua đời vào ngày 4/6
Nguồn: kenh14.vn
Gạt dòng nước mắt ngấn lệ, bà Đinh Thị T. (sinh năm 1968, ở xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ vẫn ân hận trong lòng vì không tìm hiểu kỹ, để con gái phải lấy gã chồng có tính vũ phu, thường xuyên bạo hành vợ.
Theo lời bà T., năm 2012, con gái là chị Đặng Thị Hồng Ch. (sinh năm 1990, cô giáo dạy tiểu học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Đường Hoa) kết hôn với Đinh Hữu Quý (sinh năm 1986, cán bộ làm việc tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh).
Trong quá trình chung sống, hai người có với nhau hai con (một trai, một gái) nhưng mâu thuẫn cứ nổ ra liên tục. Nhiều lần chị Ch. bị Quý đánh đập dã man, có khi nặng đến mức gãy tay luôn Có những lần bị đánh quá sợ, chị Ch. phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ "lánh nạn".
"Ch. cũng có tâm sự với hội bạn thân là buồn vì chồng liên tục bạo hành, bạn bè khuyên nếu không sống được thì nên dừng lại. Nhưng Quý có tính côn đồ nên ở thì không được mà bỏ cũng không xong. Nhiều lần Quý nhắn tin đe dọa bắt Ch. phải về nhà ngay, không thì cả nhà ngoại sẽ không yên. Có lẽ vì sợ liên lụy đến bố mẹ và cũng nghĩ đến hai con nhỏ nên em nó đành cam chịu quay về", bà T. kể lại với giọng nghẹn ngào.
Hai mặt đáng sợ của kẻ bạo hành
Bà T. cho biết thêm, khi ở bên ngoài hay trên cơ quan, Quý luôn tỏ ra lịch sự, lễ phép nên không ai nghĩ gã lại là "con người hai mặt", bạo hành vợ không nương tay khi về nhà.
"Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng thương tiếc vì em nó ngoan hiền, chịu khó nhưng lại đi nhầm bước, gặp phải gã chồng tồi tệ thế này. Em nó đang tuổi trẻ sung sức mà giờ tôi thành kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh", bà T. rơi nước mắt
Đánh vợ rồi nói dối do ngã cầu thang
Nhớ lại thời điểm nhận tin báo con gái phải nhập viện cấp cứu, bà T. cho biết lúc đó khoảng 6h15 ngày 1/4/2026, gia đình được báo chị Ch. bị "tai nạn" tại nhà riêng, đang được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Móng Cái (cơ sở 2). Do tình trạng chuyển biến nặng nên đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.
Lúc đó, Quý khai vợ bị chấn thương là do ngã cầu thang tại nhà vào rạng sáng 1/4/2026. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ dấu hiệu phạm tội và khởi tố vụ án về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra ngày 31/3/2026.
Theo tài liệu điều tra, ngày 31/3, Đinh Hữu Quý đã đánh gây thương tích nghiêm trọng cho chị Ch. Hậu quả là nạn nhân bị tổn hại 95% sức khỏe - con số khiến ai nghe cũng phải rùng mình, thể hiện tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự tại địa phương.
Trong quá trình điều tra dưới sự giám sát chặt chẽ của Viện kiểm sát, áp lực pháp lý đã buộc Đinh Hữu Quý phải ra đầu thú, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra đánh giá toàn diện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp tạm giam.
Dù được gia đình cùng đội ngũ y bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa trong hơn 2 tháng nhưng chị Ch. không thể vượt qua những tổn thương quá nặng nề, đã qua đời vào ngày 4/6
Nguồn: kenh14.vn