Chuyện này nghe mà đau lòng vô cùng! Trong buổi họp báo sau cái chết của Bharti, mẹ cô đã tiết lộ một chi tiết khiến ai cũng phải rơi nước mắt: khi con gái út xin phép đi dự lễ hội âm nhạc Astroworld, linh tính của bà cứ thấy không yên, khuyên con đừng đi nhưng cuối cùng số phận vẫn không tha...
Tối 10/11, sau gần 1 tuần chiến đấu hết mình trên giường bệnh, nữ sinh 22 tuổi tên Bharti Shahani đã ra đi mãi mãi và trở thành nạn nhân thứ 9 thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp kinh hoàng tại Lễ hội âm nhạc Astroworld ở Thành phố Houston, bang Texas (Mỹ).
Cô nữ sinh sắp tốt nghiệp trường Đại học Texas A&M bị thương rất nặng, chảy nhiều máu, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch phải thở máy. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng Bharti vẫn trút hơi thở cuối cùng sau khi bị ngưng não. Gia đình không kịp ở bên lúc cô qua đi "Họ đưa chúng tôi đến giường bệnh của Bharti. Tôi và vợ không thể tin vào mắt mình. Chúng tôi không thể đứng vững trong lúc đó", bố của Bharti, ông Sunny Shahani, nghẹn ngào kể lại.
Trước Bharti, đã có 8 người thiệt mạng ở độ tuổi từ 14-27, bao gồm: Mirza Danish Baig, Rodolfo Pena, Madison Dubiski, Franco Patino, Axel Acosta Avila, Jacob Jurinek, Brianna Rodriguez và John Hilgert. Quá trẻ để ra đi...
Theo truyền thông địa phương, Bharti dự show nhạc của rapper Travis Scott cùng chị gái Namrata và anh họ Mohit Bellani. Khi đám đông bắt đầu hỗn loạn, họ bị lạc nhau. May sao hai người thân của Bharti không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Namrata Shahani, chị gái của Bharti cho biết: "Đó là lần đầu tiên trong đời con bé chỉ muốn vui cười thỏa thích nhưng không ngờ...". Câu nói cuối cùng mà Bharti dành cho chị gái là: "Chị ổn không?". Nghĩ mà xót xa quá đi!
Trong buổi họp báo sau cái chết của Bharti, mẹ cô là bà Karishma đã tiết lộ một chi tiết đau lòng: khi con gái út xin phép đi dự lễ hội âm nhạc, linh tính mách bảo có điều gì đó chẳng lành nên bà đã khuyên con không nên đi nhưng điều đó chẳng thể ngăn được số phận của cô gái.
Bà mẹ vừa khóc vừa kể: "Con bé nói với tôi rằng 'Mẹ ơi cho con đi dự lễ hội âm nhạc này nhé?'. Các bạn có biết vì sao cuối cùng tôi lại đồng ý cho con đi không? Có ai biết lý do tại sao không? Vì đó là lần đầu tiên con bé xin phép tôi đi dự sự kiện như vậy.
Lúc đầu, tôi đã nói 'Không, không, không' bởi vì chúng tôi chưa bao giờ đi đến buổi trình diễn âm nhạc như vậy. Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết lễ hội âm nhạc là gì. Tôi chỉ hiểu nôm na rằng lễ hội âm nhạc sẽ giúp con tôi vui vẻ. Nhưng tôi nghĩ sự kiện đêm đó không phải là lễ hội âm nhạc. Không phải, đúng không? Tôi không định nghĩa được nó là gì nhưng chắc chắn không phải lễ hội âm nhạc. Các bạn biết không? Bởi vì con gái tôi không bao giờ trở về nữa. Đó không phải lễ hội âm nhạc...".
Nước mắt người mẹ khiến ai cũng xót xa không thể tả
Nhiều người tham gia lễ hội kể lại rằng đám đông đã trở nên hỗn loạn ngay cả trước khi rapper Travis Scott lên sân khấu. Và khi Travis Scott bắt đầu biểu diễn, sự nhốn nháo càng tăng lên gấp bội.
Các luật sư của Travis Scott tuyên bố rằng anh không biết về tình hình thương vong cho đến sau buổi biểu diễn. Đại diện của Travis Scott cho biết anh rất đau khổ trước sự việc, chia buồn với các gia đình nạn nhân, sẵn sàng hỗ trợ họ.
Nguồn: kenh14.vn