Chiều tối 17/12, phóng viên đã có buổi gặp gỡ trực tiếp bà H.C.D (mẹ của T.D.H - nam sinh lớp 12 Trường Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) khi bà vừa về đến nhà. Câu chuyện mà bà kể lại khiến ai nghe cũng phải xót xa
Bà D. có khuôn mặt hốc hác vì mắc bệnh tim nặng, đôi khi còn bị ngất do thời tiết nắng nóng. Mấy ngày qua, bà trải qua những khoảnh khắc đau đớn tột cùng khi con trai ruột vẫn chưa rõ tung tích
Bà D. kể lại: Mấy tháng trước, bà vẫn thường đưa đón H. đi học. Nhưng gần đây vì bệnh tim nặng quá nên H. phải tự đi học một mình.
Plot twist kinh hoàng bắt đầu từ ngày 29/11
Không thấy con về nhà, bà D. sốt ruột gọi liền 3 cuộc nhưng H. không nghe máy. Bỗng nhiên H. gọi lại và nói: Lên xe, bị người ta đưa chai nước uống rồi không biết gì nữa, sau đó được đưa đến một nơi xa lạ
Những kẻ xấu đòi 106 triệu đồng tiền chuộc và gia hạn trong 3 ngày. Nói xong, H. tắt máy luôn.
Tuần trước, H. gọi về với giọng đau khổ: "Mẹ ơi, không có tiền chuộc nên con bị bán qua nơi khác nữa rồi. Giấy tờ bị chủ lấy hết".
Bà D. vội vã đi trình báo cơ quan chức năng. Đến giờ, bà không còn cách nào để liên lạc với H. nữa...
"Tôi đi cắt lục bình bán để kiếm tiền sống qua ngày và lo cho H. đi học. Gạo không đủ ăn thì lấy tiền đâu mà chuộc con về. Anh lớn của H. bị bệnh, chị thứ 3 cũng bị bệnh tim, anh thứ 4 thì bị tâm thần. Giờ nó bị vậy sao tôi sống nổi" – bà D. nói trong đau đớn.
Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, người mẹ mắc bệnh tim vẫn phải lao động vất vả để kiếm sống. Giờ đây khi con trai gặp nạn, bà lại càng đau đớn gấp bội
Nguồn: kenh14.vn
Bà D. có khuôn mặt hốc hác vì mắc bệnh tim nặng, đôi khi còn bị ngất do thời tiết nắng nóng. Mấy ngày qua, bà trải qua những khoảnh khắc đau đớn tột cùng khi con trai ruột vẫn chưa rõ tung tích
Bà D. kể lại: Mấy tháng trước, bà vẫn thường đưa đón H. đi học. Nhưng gần đây vì bệnh tim nặng quá nên H. phải tự đi học một mình.
Plot twist kinh hoàng bắt đầu từ ngày 29/11
Không thấy con về nhà, bà D. sốt ruột gọi liền 3 cuộc nhưng H. không nghe máy. Bỗng nhiên H. gọi lại và nói: Lên xe, bị người ta đưa chai nước uống rồi không biết gì nữa, sau đó được đưa đến một nơi xa lạ
Những kẻ xấu đòi 106 triệu đồng tiền chuộc và gia hạn trong 3 ngày. Nói xong, H. tắt máy luôn.
Tuần trước, H. gọi về với giọng đau khổ: "Mẹ ơi, không có tiền chuộc nên con bị bán qua nơi khác nữa rồi. Giấy tờ bị chủ lấy hết".
Bà D. vội vã đi trình báo cơ quan chức năng. Đến giờ, bà không còn cách nào để liên lạc với H. nữa...
"Tôi đi cắt lục bình bán để kiếm tiền sống qua ngày và lo cho H. đi học. Gạo không đủ ăn thì lấy tiền đâu mà chuộc con về. Anh lớn của H. bị bệnh, chị thứ 3 cũng bị bệnh tim, anh thứ 4 thì bị tâm thần. Giờ nó bị vậy sao tôi sống nổi" – bà D. nói trong đau đớn.
Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, người mẹ mắc bệnh tim vẫn phải lao động vất vả để kiếm sống. Giờ đây khi con trai gặp nạn, bà lại càng đau đớn gấp bội
Nguồn: kenh14.vn