Mẹ mổ đẻ, bé sơ sinh bị rạch mặt và lời giải thích "khó đỡ" của bác sĩ khiến ai cũng bức xúc

3ba56f34344c30c01ee6.jpg


Sự cố kinh hoàng xảy ra với em bé sơ sinh ngay khi mẹ vừa mổ đẻ xong có thể sẽ khiến bé phải gánh cái sẹo trên mặt đến lúc lớn luôn á

"Lúc đầu khi đón cháu từ tay bác sĩ, tôi chưa thấy gì bất thường. Nhưng về đến phòng bệnh, tôi giật mình luôn khi thấy trên mặt cháu có một vết thương dài không biết do đâu.

Ban đầu tôi nghĩ là bé bị móng tay ai đó quệt nhầm, nhưng càng xem càng thấy không ổn. Vết thương sâu hoắc giống như bị dao cắt ấy", Tiểu Châu – em gái của sản phụ vừa sinh bé gái kể lại với phóng viên trang mạng Đại Dương – Nhật báo Quảng Châu.

Vụ việc xảy ra vào ngày 28/10 vừa qua tại khoa sản bệnh viện Phục Nguyên thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Tiểu Châu cho biết chị gái cô sinh con bằng phương pháp mổ đẻ và phải đợi mãi đến khi gia đình phản ánh thì bệnh viện mới chịu giải thích

c10262f7bb5c9ef09b96.jpg


"Sau đó bác sĩ mới giải thích với chúng tôi rằng vì da bụng của thai phụ quá mỏng nên khi làm phẫu thuật mổ đẻ, dao mổ đã chạm tới má của bé con".

Nghe lý do mà gia đình sốc nặng luôn! "Cháu bé còn nhỏ xíu như vậy mà đã có vết thương dài trên mặt, xót ruột quá trời. Sau này vết thương không mờ đi mà để lại sẹo thì phải làm sao?"

Không chỉ xót con, thái độ "làm ngơ" của bệnh viện còn khiến gia đình Tiểu Châu bực mình hơn nữa.

"Đầu tiên họ như kiểu cố tình giấu, không nói gì luôn. Chỉ đến khi chúng tôi tìm gặp nhiều lần, họ mới chịu họp để bàn bạc", Tiểu Châu chia sẻ.

9f53638ae09aff0bffe0.jpg


Phụ trách ca mổ cho chị gái Tiểu Châu là một bác sĩ họ Trương, làm việc tại khoa sản bệnh viện Phục Nguyên.

Khi báo chí phỏng vấn, đại diện bệnh viện cho biết mọi phát ngôn của ông ta đều phải thông qua bệnh viện. Sự việc đã đến mức này rồi, không còn là chuyện của một cá nhân nữa.

Hiện tại, bệnh viện Phục Nguyên đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo cục y tế địa phương. Kết quả giám định sẽ xác định trách nhiệm thuộc về ai.

Ngay chiều 28/10, một chuyên gia thẩm mỹ đã được bệnh viện mời đến để kiểm tra vết thương trên mặt bé gái.

Tuy nhiên người này chưa thể kết luận chắc chắn vết thương có để lại sẹo hay không. Nếu có sẹo thì em bé phải đợi ít nhất đến năm 10 tuổi mới có thể làm phẫu thuật chỉnh sửa được

Sự cố không hiếm gặp, đã từng xảy ra ở Việt Nam

Không chỉ ở Trung Quốc, sự cố đáng tiếc khi sinh mổ này cũng đã từng xảy ra ngay tại Việt Nam mình luôn nha!

Ngày 5/6 vừa qua, một sản phụ 29 tuổi ở xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt đã sinh mổ một bé gái ở bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Không may trong quá trình phẫu thuật, em bé cũng bị mũi kéo gây vết thương dài 2cm, sâu 0.05mm trên da đầu, ngay phía trên tai.

11640835c1dcaca794d6.jpg


Sau sự cố, bác sĩ đã nhanh chóng khâu vết thương. Do có thuốc gây mê nên em bé không khóc gì cả. Cũng may vết thương nông nên bé không mất máu và hồi phục nhanh.

Dù vậy gia đình sản phụ vẫn khá bức xúc vì cho rằng họ không được bệnh viện thông báo trực tiếp.

Thay vào đó, bệnh viện đội mũ lên đầu bé rồi đưa vào lồng ấp nuôi, cố tình giấu để người nhà không biết và không giải thích gì cho đến khi người nhà phát hiện ra

Bé sơ sinh vừa được lấy ra từ bụng mẹ đã bị dụng cụ phẫu thuật rơi rách trán

Trước đó vào năm 2009, cậu bé Matthew Watson (Anh) cũng đã bị các bác sĩ "tặng" một vết sẹo dài trên trán vì sơ suất trong quá trình phẫu thuật giúp bé chào đời.

Được biết khi ca sinh mổ đang diễn ra, một y tá phụ giúp cho bác sĩ mổ đẻ đã vô tình làm rơi dụng cụ phẫu thuật vào đầu em bé.

"Khi ca sinh mổ đang diễn ra, các bác sĩ đột nhiên mắng người đồng nghiệp từ bên kia tấm vải che. Tôi không biết chuyện gì xảy ra và một giờ sau sinh gặp lại con, tôi thấy bé có vết thương trên trán", mẹ của Matthew kể lại.

34065561b73a8587b7ec.jpg


Sau khi sự việc xảy ra, các bác sĩ đã đến xin lỗi, thậm chí người gây ra vụ việc còn khóc vì hối hận, nhưng vết sẹo trên trán Matthew chẳng bao giờ biến mất được.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top