Mẹ mở camera giám sát tưởng yên tâm, ai ngờ phát hiện cảnh con bị giúp việc đánh đập không thương tiếc

CherryHN182

New member
Trời ơi, chuyện này nghe mà thấy đau lòng quá các bạn ơi Chị Dyanna Ko ở Los Angeles (Mỹ) vừa trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất đời người làm mẹ khi chứng kiến con trai mình bị giúp việc hành hạ dã man qua camera giám sát.

Chuyện là chị Dyanna cùng chồng phải ra ngoài xử lý việc, để người giúp việc ở nhà trông cậu con trai Landon (2 tuổi).

Đáng thương thay, cậu bé Landon bị mắc hội chứng Rubinstein-Taybi nên phải ăn qua đường truyền dịch. Không những thế, cậu còn bị mù một bên mắt, không thể nói và cần được chăm sóc 24/7. Hiểu được tình trạng của con nên mỗi lần phải ra ngoài, chị Dyanna đều lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

5427f710944b62a1b146.jpg


Và rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra Khi bật điện thoại lên check camera an ninh ở nhà, chị Dyanna choáng váng khi phát hiện nữ giúp việc - vốn cũng là y tá chăm sóc cho gia đình - liên tục đánh đập Landon không thương tiếc.

52ddcd9916a17e040775.jpg


Tưởng tượng cảnh phải ngồi nhìn con mình bị đánh suốt 20 phút mà không thể làm gì... Quá đau khổ và bất lực Cuối cùng, vợ chồng chị Dyanna đã phải gọi ngay cho lực lượng 911 (cảnh sát) tới nhà. May mắn thay, nữ y tá bị bắt giữ ngay lập tức và Landon được giải cứu an toàn.

4c015bdfa6c47928fa88.jpg


"Cũng giống như các bậc cha mẹ khác, chúng tôi rất hối hận vì đã để người khác chăm sóc con mình. Nhìn thấy con không thể làm gì, lòng chúng tôi như thắt lại", chị Dyanna chia sẻ đầy đau xót.

Nữ y tá trong clip được xác định là Thelma Manalastas, do Trung tâm chăm sóc sức khỏe Maxim tuyển dụng - đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, đại diện công ty này cho biết sẽ sa thải bà Manalastas ngay lập tức và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

e7e99c3cbe57f06c40a1.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top