Mẹ mơ 3 đêm liền sau 5 năm chôn con, tỉnh dậy biết phải làm ngay một việc này

HuouCandy1617

New member
8dc64949b79f343100c6.jpg


Chị em ơi, câu chuyện này nghe mà rớt nước mắt luôn á!

Năm xưa, ông Dave và bà Jane Daulton có cuộc tình đẹp như mơ rồi về chung một nhà. Lúc đầu tưởng như mọi thứ sẽ toàn màu hồng, nhưng cuộc sống lại dành cho họ những thử thách cực khủng.

Năm 1984, hai vợ chồng đã có 5 đứa con ngoan và đang háo hức đợi bé Tommy - đứa con thứ 6 chào đời.

b51c6fee74b3f4aefe73.jpg


Nhưng rồi cú plot twist đến: sau lần khám thai, họ nhận tin Tommy mắc hội chứng Down. Thế nhưng hai vợ chồng vẫn quyết giữ con, vì với họ, mỗi đứa trẻ đều là món quà vô giá từ trên trời ban tặng. Dù biết cuộc sống sẽ khó khăn gấp bội, nhưng họ tin mình sẽ yêu thương Tommy như 5 anh chị em kia thôi.

Nhưng chưa hết đâu! Năm 1985, bi kịch ập đến: bé Brian 4 tuổi phải phẫu thuật một ca nhỏ, ai ngờ cháu bị dị ứng thuốc gây mê nghiêm trọng rồi впал в коmu. 3 ngày sau, bé qua đời ngay tại bệnh viện, cả nhà như sập nguồn luôn ấy. Nhưng hai vợ chồng biết phải cố gắng mạnh mẽ vì những đứa con còn lại...

Vài năm trôi qua, vết thương lòng dần lành, các con lớn dần và chuẩn bị rời tổ ấm đi tìm tương lai riêng.

Đến năm 1990, chuyện lạ xảy ra: suốt 3 đêm liền, bà Jane cứ mơ thấy một bé mắc hội chứng Down đang rất cần sự giúp đỡ của mình. Bà cảm thấy đây là dấu hiệu đặc biệt, liền rủ chồng đến trại trẻ mồ côi ngay.

Và đúng là định mệnh! Tối hôm đó họ được biết có một bé trai vừa bị gia đình bỏ rơi - đó là Ben, một cậu bé xinh trai nhưng mắc hội chứng Down và bị tim bẩm sinh. Vợ chồng bà Jane ngay lập tức "chốt đơn" nhận Ben về làm con ngay khi xong giấy tờ.

fac4d1b2f0ff604da170.jpg


Về nhà mới, bé Ben phải phẫu thuật tim, lúc này ký ức về Brian lại ùa về khiến cả nhà lo sốt vó. Nhưng lần này may mắn mỉm cười, Ben vượt qua ca mổ thành công và giờ đã 30 tuổi rồi nhé!

Và câu chuyện không dừng lại đó! Những năm sau đó, vợ chồng bà Jane tiếp tục đón thêm nhiều bé mắc hội chứng Down về làm con.

Năm 1995, bé Emily gia nhập hội, rồi đến Lani (giờ đã 17 tuổi rồi).

7c33f9d09f432ae1b6f2.jpg


d8840dfca1c0b66a2d6e.jpg


93ee4629c2c02866e87d.jpg


Biết rằng trên thế giới còn quá nhiều trẻ mắc hội chứng Down bị bỏ rơi, gia đình Daulton quyết tâm tiếp tục sứ mệnh của mình. Họ thậm chí trở thành cặp vợ chồng Mỹ đầu tiên nhận con nuôi người Ukraine mắc hội chứng Down - bé Anya. Sau đó là Jack, Philipp, Marina và Molly lần lượt về với gia đình.

fe942a8549f158b149cf.jpg


Đến giờ, gia đình Daulton đã có tổng cộng 15 đứa con! Và các con ruột của họ cũng đã lập gia đình, vẫn ủng hộ hết mình việc bố mẹ nhận nuôi các bé mắc hội chứng Down về yêu thương.

Quá xúc động luôn á!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top