Mẹ mình giữ tiền chặt hơn giữ crush, all in 5 nguyên tắc tiết kiệm này!

29520750d9be84935c58.jpg


Thỉnh thoảng mình cũng thấy bà tiết kiệm hơi... hardcore vậy á

Mẹ mình sinh năm 1951, giờ đã 72 tuổi rồi. Lẽ ra ở tuổi này, con cái toàn làm ăn ra hồn rồi thì bà nên sống thoải mái hơn chứ: Thèm gì ăn nấy, thích gì mua nấy luôn ý.

Mình và anh trai đã khuyên mẹ nhiều lần, bảo tụi mình lo được hết mọi thứ cho bà rồi mà. Nhưng không đâu! Bà vẫn nhất quyết sống tiết kiệm như mình vẫn còn nhỏ xíu, chưa kiếm được đồng nào vậy á.

Hơn 50 năm nay, kể từ khi lấy bố mình, mẹ mình cứ kiên trì với 5 nguyên tắc tiết kiệm này nè:

1. Quần áo? Mặc đến khi nào rách mới thôi!

2e90c24568ed950110dd.jpg


Mẹ mình có thể mặc một chiếc áo phao suốt 12 mùa đông liền đó! Thật ra, bà chỉ mua tổng cộng 3 chiếc áo phao trong cả đời luôn. Nghe xong là hiểu bà tiết kiệm level nào rồi ha. Bà gần như không bao giờ mua quần áo, giày dép cho bản thân mình.

Quan điểm của mẹ mình là: "Quần áo còn mặc được thì mua chi cho tốn tiền, mình có đi ra ngoài rách rưới đâu mà phải ngại".

Lần đầu tiên nhận lương từ công việc làm thêm hồi năm nhất, mình đã chi 80% tiền lương để mua cho mẹ một chiếc áo lông vũ đẹp lắm á. Nhưng sau đó bà bán đi rồi trả ngược lại tiền cho mình, bảo đó là tiền sinh hoạt tháng sau

2. Skincare? Có mỡ trăn là đủ rồi!

Bà không bao giờ dùng sữa rửa mặt, đừng nói đến những thứ "sang chảnh" như kem chống nắng hay serum chống lão hóa. Suốt hơn 70 năm, sản phẩm dưỡng da duy nhất của mẹ mình là một tuýp mỡ trăn, và chỉ xài vào mùa đông khi da khô quá.

Còn mùa hè? Rửa mặt bằng nước lã là xong, chấm hết, không có bước nào khác luôn á!

3. Tiền? Phải để trong két sắt mới an toàn!

19501dffb2b8d2b8ced4.jpg


Và không bao giờ đem đi đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Mẹ mình như có nỗi ám ảnh với chuyện bị lừa nên chỉ giữ tiền trong két sắt ở nhà thôi. Bà bảo: "Lỡ ngân hàng phá sản thì tiền mất sạch, kêu ai bây giờ, biết đâu mới lấy lại được".

Mẹ mình tự nhận bà không giỏi chuyện đầu tư hay tính toán, nên bà hài lòng khi tiền nằm yên, an toàn trong két. Tiền không sinh lời? Với bà, đó không phải vấn đề!

4. Nhà hàng? Ở nhà ăn còn hơn!

40f303f879bafdb0cf08.jpg


Mời mẹ mình đi ăn nhà hàng khó hơn lên trời luôn á! Trong đầu bà, hàng quán nào cũng toàn chiêu trò lừa đảo để rút tiền khách. Mình và anh trai năm nay đều 40, 50 tuổi rồi nhưng mới đưa bà đi ăn được... 3 lần thôi!

Và cả 3 lần bà đều không hài lòng, dù tụi mình đã chọn nhà hàng đồ ăn ngon nhưng không quá fancy vì biết mẹ sẽ không thích. Có lần đã ngồi vào quán rồi, bà vẫn bảo: "Hay thôi về đi, mẹ nấu cho chúng mày ăn, chỉ loáng cái là xong, vừa ngon vừa tiết kiệm".

5. Stress? Dọn nhà là hết ngay!

4aa285d4702dc2b6f7d7.jpg


Hồi bé, thi thoảng bố mẹ cũng cãi nhau. Mình để ý thấy lần nào cãi nhau với bố xong, mẹ mình lại lôi hết chăn ra giặt dù trời rét căm căm, hoặc không thì lấy chổi ra quét sạch cả nhà rồi dùng giẻ lau lau hết mọi ngóc ngách.

Hồi đó mình mới học cấp 2, không hiểu tại sao mẹ làm vậy. Mình tưởng đơn giản là bà muốn bố dỗ thôi. Nhưng không! Mẹ mình lao vào làm việc nhà để giải tỏa cơn tức, bực bội trong người.

"Đó là cách tốt nhất để nhà cửa gọn gàng, xả stress và quan trọng nhất là nó không tốn tiền" - Mẹ mình nói.

Đúng là không có thứ gì "ăn cắp" được tiền trong túi mẹ mình luôn! Thi thoảng mình nửa đùa nửa thật hỏi: "Có tuổi rồi, chi tiêu thoải mái một chút có sao đâu, đằng nào về sau mẹ cũng đâu có mang đống tiền đi theo".

Mẹ mình nghe xong chỉ bảo: "Mẹ mang đi theo làm gì, tiết kiệm là để cho chúng mày, cho các cháu đấy".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top