KẹoNgọtXinhXắn
New member
Dạo này thấy bao nhiêu câu chuyện ông bà bị lừa qua các buổi hội thảo "sức khỏe" mà mình lại nhớ đến mẹ, tim đau lắm luôn
Mấy hôm nay lướt mxh toàn thấy story về các bác bị dụ đi hội thảo sức khỏe rồi mua phải mấy món đồ giá cắt cổ nhưng chất lượng… thì thôi, chứ còn có khi hại sức khỏe luôn á. Lần nào đọc cũng nhớ lại chuyện mẹ mình mới gặp. Chuyện này làm cả nhà sợ muốn chết, còn mẹ thì tự trách bản thân mãi không thôi
Mẹ mình năm nay 70 tuổi rồi. Từ hồi nghỉ hưu, mẹ hay tham gia các CLB người cao tuổi và rất quan tâm đến mấy chương trình tư vấn sức khỏe. Khoảng một tháng trước, có một người quen trong khu phố rủ mẹ đi dự hội thảo về dinh dưỡng dành cho người lớn tuổi. Thấy chương trình được tổ chức trông khá xịn xò, lại quảng cáo có chuyên gia tư vấn nên mẹ vui vẻ đi luôn.
Chiều hôm đó về nhà, mẹ hào hứng kể không ngớt. Mẹ bảo buổi hội thảo cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích về ăn uống, sinh hoạt và phòng ngừa bệnh tật. Các nhân viên tư vấn thì nhiệt tình, hỏi han sức khỏe từng người, còn hướng dẫn cách chăm sóc cơ thể khi tuổi cao. Điều khiến mẹ tâm đắc nhất là một loại sữa hạt được giới thiệu có thành phần dinh dưỡng cao, giúp tăng cường sức khỏe và phù hợp với nhiều đối tượng.
Lúc ấy mình đang mang thai tháng thứ sáu. Vừa nhìn thấy mình, mẹ đã cười tươi lấy từ trong túi ra bốn lon sữa lớn rồi bảo: "Mẹ mua cho con đấy. Người ta nói phụ nữ mang thai uống rất tốt, bổ sung nhiều dưỡng chất cho cả mẹ lẫn em bé". Nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của mẹ, mình không nỡ nói nặng lời. Nhưng khi nghe mẹ tiết lộ giá tiền, mình giật mình té ngửa. Chỉ 4 lon sữa mà hết hơn 4 triệu đồng???
Mình cầm sản phẩm lên xem kỹ thì thấy nhiều thông tin quảng cáo khá mập mờ. Càng lên mạng research, mình càng thấy lo. Mình nói với mẹ rằng hiện nay có rất nhiều hội thảo sức khỏe núp bóng bán hàng, thổi phồng công dụng sản phẩm để người lớn tuổi mua với giá cắt cổ. Mình khuyên mẹ không nên tin hoàn toàn những lời giới thiệu đó, đặc biệt khi sản phẩm chưa được kiểm chứng rõ ràng. Thế nhưng mẹ lại cho rằng mình quá đa nghi. Mẹ bảo người ta tổ chức đàng hoàng, tư vấn tận tình, chẳng có lý do gì để lừa đảo
Cuộc tranh luận kéo dài suốt cả buổi tối. Mình nhất quyết không uống loại sữa ấy vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe thai kỳ. Còn mẹ thì tiếc số tiền đã bỏ ra. Mẹ bảo mua bằng cả tháng tiền tiết kiệm nên không thể vứt đi được. Sau vài ngày thuyết phục không thành, mẹ quyết định tự uống với suy nghĩ "có bệnh thì còn cần bồi bổ hơn người khỏe mạnh".
Những ngày đầu, mẹ vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng khoảng gần một tuần sau, mình thấy mẹ thường xuyên than khát nước, người mệt mỏi và hay buồn ngủ. Ban đầu cả nhà nghĩ do thời tiết nắng nóng. Thế nhưng một buổi sáng, mẹ gọi điện cho mình với giọng hoảng hốt. Mẹ vừa đi kiểm tra đường huyết và chỉ số tăng cao bất thường Dù trước đó mẹ vẫn kiểm soát khá ổn định, kết quả lần này khiến chính bác sĩ cũng yêu cầu theo dõi kỹ hơn.
Về đến nhà, mẹ lặng lẽ nhìn những lon sữa còn chưa dùng hết rồi bật khóc. Mẹ kể vừa đọc được thông tin trên báo về những sản phẩm sữa kém chất lượng, chứa lượng đường cao nhưng lại quảng cáo như thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt. Mẹ bắt đầu nghi ngờ mình đã bị đánh vào tâm lý muốn sống khỏe và lo cho con cháu. Điều khiến mẹ đau lòng nhất không phải số tiền 4 triệu đồng, mà là việc lòng tốt và sự tin tưởng của mình có thể đã bị lợi dụng
Nguồn: soha.vn
Mấy hôm nay lướt mxh toàn thấy story về các bác bị dụ đi hội thảo sức khỏe rồi mua phải mấy món đồ giá cắt cổ nhưng chất lượng… thì thôi, chứ còn có khi hại sức khỏe luôn á. Lần nào đọc cũng nhớ lại chuyện mẹ mình mới gặp. Chuyện này làm cả nhà sợ muốn chết, còn mẹ thì tự trách bản thân mãi không thôi
Mẹ mình năm nay 70 tuổi rồi. Từ hồi nghỉ hưu, mẹ hay tham gia các CLB người cao tuổi và rất quan tâm đến mấy chương trình tư vấn sức khỏe. Khoảng một tháng trước, có một người quen trong khu phố rủ mẹ đi dự hội thảo về dinh dưỡng dành cho người lớn tuổi. Thấy chương trình được tổ chức trông khá xịn xò, lại quảng cáo có chuyên gia tư vấn nên mẹ vui vẻ đi luôn.
Chiều hôm đó về nhà, mẹ hào hứng kể không ngớt. Mẹ bảo buổi hội thảo cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích về ăn uống, sinh hoạt và phòng ngừa bệnh tật. Các nhân viên tư vấn thì nhiệt tình, hỏi han sức khỏe từng người, còn hướng dẫn cách chăm sóc cơ thể khi tuổi cao. Điều khiến mẹ tâm đắc nhất là một loại sữa hạt được giới thiệu có thành phần dinh dưỡng cao, giúp tăng cường sức khỏe và phù hợp với nhiều đối tượng.
Lúc ấy mình đang mang thai tháng thứ sáu. Vừa nhìn thấy mình, mẹ đã cười tươi lấy từ trong túi ra bốn lon sữa lớn rồi bảo: "Mẹ mua cho con đấy. Người ta nói phụ nữ mang thai uống rất tốt, bổ sung nhiều dưỡng chất cho cả mẹ lẫn em bé". Nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của mẹ, mình không nỡ nói nặng lời. Nhưng khi nghe mẹ tiết lộ giá tiền, mình giật mình té ngửa. Chỉ 4 lon sữa mà hết hơn 4 triệu đồng???
Mình cầm sản phẩm lên xem kỹ thì thấy nhiều thông tin quảng cáo khá mập mờ. Càng lên mạng research, mình càng thấy lo. Mình nói với mẹ rằng hiện nay có rất nhiều hội thảo sức khỏe núp bóng bán hàng, thổi phồng công dụng sản phẩm để người lớn tuổi mua với giá cắt cổ. Mình khuyên mẹ không nên tin hoàn toàn những lời giới thiệu đó, đặc biệt khi sản phẩm chưa được kiểm chứng rõ ràng. Thế nhưng mẹ lại cho rằng mình quá đa nghi. Mẹ bảo người ta tổ chức đàng hoàng, tư vấn tận tình, chẳng có lý do gì để lừa đảo
Cuộc tranh luận kéo dài suốt cả buổi tối. Mình nhất quyết không uống loại sữa ấy vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe thai kỳ. Còn mẹ thì tiếc số tiền đã bỏ ra. Mẹ bảo mua bằng cả tháng tiền tiết kiệm nên không thể vứt đi được. Sau vài ngày thuyết phục không thành, mẹ quyết định tự uống với suy nghĩ "có bệnh thì còn cần bồi bổ hơn người khỏe mạnh".
Những ngày đầu, mẹ vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng khoảng gần một tuần sau, mình thấy mẹ thường xuyên than khát nước, người mệt mỏi và hay buồn ngủ. Ban đầu cả nhà nghĩ do thời tiết nắng nóng. Thế nhưng một buổi sáng, mẹ gọi điện cho mình với giọng hoảng hốt. Mẹ vừa đi kiểm tra đường huyết và chỉ số tăng cao bất thường Dù trước đó mẹ vẫn kiểm soát khá ổn định, kết quả lần này khiến chính bác sĩ cũng yêu cầu theo dõi kỹ hơn.
Về đến nhà, mẹ lặng lẽ nhìn những lon sữa còn chưa dùng hết rồi bật khóc. Mẹ kể vừa đọc được thông tin trên báo về những sản phẩm sữa kém chất lượng, chứa lượng đường cao nhưng lại quảng cáo như thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt. Mẹ bắt đầu nghi ngờ mình đã bị đánh vào tâm lý muốn sống khỏe và lo cho con cháu. Điều khiến mẹ đau lòng nhất không phải số tiền 4 triệu đồng, mà là việc lòng tốt và sự tin tưởng của mình có thể đã bị lợi dụng
Nguồn: soha.vn