Ai cũng nghĩ rằng đam mê máy ảnh là thích chụp cho người khác, nhưng thực tế lại plot twist cực mạnh: nhiều người mê máy ảnh lại... nghiện được chụp ảnh hơn!
Nghe mâu thuẫn vậy thôi chứ thực ra hợp lý lắm đấy anh em ơi. Bạn có thể yêu máy ảnh, thích nghiên cứu về góc máy, ánh sáng, composition, nhưng khi đứng trước ống kính thì lại thấy... sướng hơn ở sau ống kính
Đây chính là một trong những tình huống "vui anh em" kinh điển: người ta tưởng bạn mua máy xịn để làm photographer pro, ai ngờ bạn chỉ muốn có bộ ảnh đẹp cho riêng mình thôi
Có thể là bạn thích cảm giác được pose, được "làm màu" trước máy. Có thể là bạn thích được tạo dáng theo ý mình rồi nhìn thành quả sau đó. Hoặc đơn giản là... bạn chỉ thích ảnh của mình đẹp thôi chứ không phải thích chụp cho ai cả
Nguồn: tinhte.vn