Mẹ mẫu nhí trong clip đạp con gây chấn động lên tiếng: "Chỉ dọa thôi mà, con không đau nên không khóc"

ThoCute8425

New member
Mẹ của bé mẫu nhí đã thẳng thắn nhận lỗi vì không kiềm chế được bản thân, nhưng lời giải thích thì... hơi sai sai

Hôm nay MXH và truyền thông Hoa ngữ dậy sóng với clip một chị phụ nữ ở Hàng Châu có hành vi đối xử cực kỳ bạo lực với con gái ngay giữa phố. Được biết, bé gái trong clip là một mẫu nhí chuyên chụp hình cho các shop quần áo.

Đoạn clip ghi lại cảnh hai người (được cho là ba mẹ của bé) sau buổi chụp hình bất ngờ tỏ thái độ cực gắt, chị phụ nữ thẳng chân đạp vào hông bé gái và quát nạt to. Cái khiến netizen càng thêm phẫn nộ là phản ứng cam chịu của bé - đứng yên và không hề khóc một giọng, như thể đã quá quen với chuyện này rồi

7fb556298c9862786251.jpg


Sau áp lực từ dư luận, cuối cùng người mẹ cũng đã lên tiếng thanh minh. Chị viết: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chỉ ra lỗi lầm. Con cái là máu thịt, là tình yêu của ba mẹ, tuyệt đối không có ý định lạm dụng! Về hành động dạy dỗ, giao tiếp với con trong clip có phần thô bạo đã gây hiểu lầm, tôi thành thực xin lỗi. Con gái là máu thịt của tôi, luôn được quan tâm, bao bọc và yêu thương nhất. Mong nhận được sự tha thứ của mọi người".

Nhưng plot twist là chiều cùng ngày, khi phỏng vấn với phóng viên, chị mẹ này lại tiết lộ thêm lý do đạp con dã man như vậy. Trong clip, chị còn liên tục lau nước mắt, giọng run run, cho rằng netizen đã hiểu nhầm.

Cụ thể, "Mẹ của Nữu Nữu" (tên bé gái trong clip) giải thích: "Lúc đó trời sắp tối, con bé vẫn chạy loạn lên trên đường, khiến tôi phải chụp thêm một ngày nữa. Tôi quá lo lắng nên không kiềm chế được cảm xúc", "Chúng tôi đã chụp cả ngày trong nhà nên chiều tối mới ra ngoài trời chụp thêm", "Tôi làm sao có thể vô duyên vô cớ đi đạp con mình cơ chứ".

Nói về cú đạp gây sốc: "Lúc đó tôi chỉ muốn dọa dẫm con bé thôi, dù dùng lực mạnh nhưng cú đạp đó rất ít động chạm vào cơ thể con. Con bé không đau nên mới không khóc" (??? logic kiểu gì vậy trời )

Khi có ý kiến cho rằng hai vợ chồng chị đang bóc lột con gái nhỏ, bắt con làm mẫu ảnh và còn đánh đập, người phụ nữ này trần tình: "Chồng tôi có công việc ổn định, hai vợ chồng không phải dựa vào Nữu Nữu để kiếm sống như nhiều người nói đâu".

"Việc đánh trẻ nhỏ là sai, đó là điều không nên làm" - chị thừa nhận.

Tiếp đó, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, người phụ nữ này còn nói thêm: "Tôi tại sao lại đi đánh con cơ chứ. Vì muốn chụp ảnh với biểu hiện thật tốt nên chúng tôi liên tục ở bên khích lệ. Có ai đánh con vô cớ không? Trên mạng nói rằng tôi đánh đập con cái, nhưng trên người Nữu Nữu có vết thương nào không?", "Tôi rất ít khi đánh con".

Nói về Nữu Nữu, chị mẹ này tỏ ra vô cùng tự hào: "Hàng Châu có hàng ngàn mẫu nhí nhưng thực sự nổi tiếng chỉ có vài đứa. Các thương nhân sau khi hợp tác với Nữu Nữu đều quay lại tìm con bé thêm lần hai, lần ba. Mọi người đều rất yêu quý con bé".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top