CaoBong1034
New member
Bác Đỗ Tân Dân ở Trung Quốc chưa kịp buồn mẹ mất đã phải đối mặt với drama gia đình: bị chính anh chị em ruột đâm đơn kiện vì tranh tài sản. Nghe mà thấy mệt mỏi luôn á!
## Drama bắt đầu từ căn nhà cổ giữa lòng Bắc Kinh
Bác Đỗ Tân Dân là con thứ 5 trong gia đình 6 anh chị em ở Bắc Kinh. Xưa giờ gia đình vẫn vui vẻ, yêu thương nhau lắm, nhưng giờ thì toang hết vì... một căn tứ hợp viện (kiểu nhà cổ 4 dãy bao quanh sân giữa ấy).
Căn nhà này nằm ở đường vành đai Tây số 2 - khu phố sầm uất nhất Bắc Kinh đó nha. Năm 1954, bố mẹ bác thuê căn này, sau đó mua luôn với giá 3 triệu NDT (tầm 10,5 tỷ đồng).
Khi lớn lên, anh chị em đều lập gia đình riêng, chỉ có vợ chồng bác Đỗ Tân Dân ở lại chăm bố mẹ già suốt mấy chục năm trời. Đến cuối 2007 bố mất, 9 tháng sau mẹ cũng đi theo.
Sau khi mẹ mất, vợ chồng bác vẫn sống trong căn nhà như thường, định an hưởng tuổi già ở đó luôn. Nhưng plot twist đây: chưa được bao lâu, các anh chị em ruột kiện bác ra tòa!
Lý do? Họ bảo nhà là của bố mẹ nên phải chia đều cho 6 anh em. Dù suốt 40 năm qua chỉ có vợ chồng bác Đỗ Tân Dân chăm sóc bố mẹ (các anh chị khác chỉ gửi tiền thăm hỏi thỉnh thoảng), nhưng họ vẫn cho là mình đã "làm tròn bổn phận" rồi. Lol seriously?
Từ khi kiện tụng, anh chị em liên tục đến nhà gây rối, tranh cãi khiến bác Đỗ Tân Dân stress đến mức sức khỏe suy sụp phải nhập viện. Nhưng họ vẫn không buông tha, cứ đòi xem di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quyền thừa kế.
Nói thêm là trước đây vợ chồng bác cũng làm việc cho doanh nghiệp nhà nước, đáng lẽ được cấp nhà. Nhưng vì về chăm bố mẹ nên bác nghỉ việc và mất luôn suất nhà đó. Thương thật sự!
Căn nhà tuy không lớn và đã cũ, nhưng nằm ở khu đất vàng nên giá lên đến 20 triệu NDT (khoảng 70 tỷ đồng). Dù vậy, vợ chống bác vẫn không định bán dù bố mẹ đã mất.
Hàng xóm xung quanh ai cũng khen bác Đỗ Tân Dân là người con hiếu thảo. Ban đầu được bố mẹ rủ về ở cùng, vợ chồng bác cũng đắn đo lắm, nhưng thương bố mẹ già yếu nên đồng ý. Suốt thời gian sống chung, họ chăm sóc rất tận tình, chưa từng than vãn gì cả.
## Tình cảm gia đình tan vỡ vì tiền bạc
Bác Đỗ Tân Dân kể rằng trước khi mẹ mất đã trao hết giấy tờ sở hữu nhà cho bác. Trước đó, bố cũng từng nói đã lập di chúc để lại nhà cho bác. Nhưng vì chị cả là người học cao nhất trong nhà nên di chúc giao cho chị giữ.
Thế mà chị cả lại phủ nhận việc giữ di chúc, thậm chí còn tố bác nói dối! Trước đây hai người rất thân thiết, giờ thì toang hết rồi. Các anh em khác cũng lạnh nhạt với bác hết. Đau lòng vl!
Chuyện này kéo dài từ 2009 đến 2017 vẫn không xong. Trong lúc bác Đỗ Tân Dân bị bệnh nặng, em trai út và gia đình anh trai thứ 2 vẫn tiếp tục kiện.
Thậm chí cả gia đình còn lên chương trình hòa giải của đài Bắc Kinh kể chuyện này. Nhưng trong chương trình, các anh chị em không care bác Đỗ Tân Dân đang bệnh, cũng không quan tâm gia đình bác sẽ ở đâu nếu mất nhà. Họ còn đòi bác giao giấy tờ nhà ngay trên sóng luôn. Quá đáng!
Năm 2017, khi Bắc Kinh cải tạo khu phố cũ, không muốn bác Đỗ Tân Dân nhận tiền đền bù, các anh em lại kiện thêm lần nữa.
Tòa án Quận Tây Thành thấy việc này không thể xử đơn giản được. Vì đều là anh em ruột, nếu tòa ra phán quyết thì gia đình sẽ tan vỡ hẳn. Vì thế tòa áp dụng cơ chế hòa giải. Sau 12 lần luật sư nói chuyện với hai bên, các anh chị em đồng ý chia 40% cho bác Đỗ Tân Dân.
Cuối cùng, tòa phán quyết bác được nhận 42% quyền lợi trên tổng tài sản bố mẹ để lại, phần còn lại chia đều cho những người khác.
Bác Đỗ Tân Dân chấp nhận kết quả này vì muốn kết thúc drama và không muốn quan hệ gia đình rạn nứt hơn nữa. Sau khi hòa giải xong, lần đầu tiên sau hàng chục năm cả đại gia đình cùng chụp ảnh chung. Bức ảnh chụp chung trước đó của họ là từ những năm 1990 rồi.
Dù đã trải qua nhiều chuyện phức tạp, nhưng với bác Đỗ Tân Dân, bức ảnh này vẫn vô cùng quý giá. Thương quá đi!
Chuyện này nhắc nhở mình rằng: tiền bạc có thể làm thay đổi con người, nhưng tình cảm gia đình mới là thứ đáng trân trọng nhất. Hy vọng các bạn sẽ không bao giờ phải đối mặt với drama như thế này nhé!
Nguồn: soha.vn
## Drama bắt đầu từ căn nhà cổ giữa lòng Bắc Kinh
Bác Đỗ Tân Dân là con thứ 5 trong gia đình 6 anh chị em ở Bắc Kinh. Xưa giờ gia đình vẫn vui vẻ, yêu thương nhau lắm, nhưng giờ thì toang hết vì... một căn tứ hợp viện (kiểu nhà cổ 4 dãy bao quanh sân giữa ấy).
Căn nhà này nằm ở đường vành đai Tây số 2 - khu phố sầm uất nhất Bắc Kinh đó nha. Năm 1954, bố mẹ bác thuê căn này, sau đó mua luôn với giá 3 triệu NDT (tầm 10,5 tỷ đồng).
Khi lớn lên, anh chị em đều lập gia đình riêng, chỉ có vợ chồng bác Đỗ Tân Dân ở lại chăm bố mẹ già suốt mấy chục năm trời. Đến cuối 2007 bố mất, 9 tháng sau mẹ cũng đi theo.
Sau khi mẹ mất, vợ chồng bác vẫn sống trong căn nhà như thường, định an hưởng tuổi già ở đó luôn. Nhưng plot twist đây: chưa được bao lâu, các anh chị em ruột kiện bác ra tòa!
Lý do? Họ bảo nhà là của bố mẹ nên phải chia đều cho 6 anh em. Dù suốt 40 năm qua chỉ có vợ chồng bác Đỗ Tân Dân chăm sóc bố mẹ (các anh chị khác chỉ gửi tiền thăm hỏi thỉnh thoảng), nhưng họ vẫn cho là mình đã "làm tròn bổn phận" rồi. Lol seriously?
Từ khi kiện tụng, anh chị em liên tục đến nhà gây rối, tranh cãi khiến bác Đỗ Tân Dân stress đến mức sức khỏe suy sụp phải nhập viện. Nhưng họ vẫn không buông tha, cứ đòi xem di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quyền thừa kế.
Nói thêm là trước đây vợ chồng bác cũng làm việc cho doanh nghiệp nhà nước, đáng lẽ được cấp nhà. Nhưng vì về chăm bố mẹ nên bác nghỉ việc và mất luôn suất nhà đó. Thương thật sự!
Căn nhà tuy không lớn và đã cũ, nhưng nằm ở khu đất vàng nên giá lên đến 20 triệu NDT (khoảng 70 tỷ đồng). Dù vậy, vợ chống bác vẫn không định bán dù bố mẹ đã mất.
Hàng xóm xung quanh ai cũng khen bác Đỗ Tân Dân là người con hiếu thảo. Ban đầu được bố mẹ rủ về ở cùng, vợ chồng bác cũng đắn đo lắm, nhưng thương bố mẹ già yếu nên đồng ý. Suốt thời gian sống chung, họ chăm sóc rất tận tình, chưa từng than vãn gì cả.
## Tình cảm gia đình tan vỡ vì tiền bạc
Bác Đỗ Tân Dân kể rằng trước khi mẹ mất đã trao hết giấy tờ sở hữu nhà cho bác. Trước đó, bố cũng từng nói đã lập di chúc để lại nhà cho bác. Nhưng vì chị cả là người học cao nhất trong nhà nên di chúc giao cho chị giữ.
Thế mà chị cả lại phủ nhận việc giữ di chúc, thậm chí còn tố bác nói dối! Trước đây hai người rất thân thiết, giờ thì toang hết rồi. Các anh em khác cũng lạnh nhạt với bác hết. Đau lòng vl!
Chuyện này kéo dài từ 2009 đến 2017 vẫn không xong. Trong lúc bác Đỗ Tân Dân bị bệnh nặng, em trai út và gia đình anh trai thứ 2 vẫn tiếp tục kiện.
Thậm chí cả gia đình còn lên chương trình hòa giải của đài Bắc Kinh kể chuyện này. Nhưng trong chương trình, các anh chị em không care bác Đỗ Tân Dân đang bệnh, cũng không quan tâm gia đình bác sẽ ở đâu nếu mất nhà. Họ còn đòi bác giao giấy tờ nhà ngay trên sóng luôn. Quá đáng!
Năm 2017, khi Bắc Kinh cải tạo khu phố cũ, không muốn bác Đỗ Tân Dân nhận tiền đền bù, các anh em lại kiện thêm lần nữa.
Tòa án Quận Tây Thành thấy việc này không thể xử đơn giản được. Vì đều là anh em ruột, nếu tòa ra phán quyết thì gia đình sẽ tan vỡ hẳn. Vì thế tòa áp dụng cơ chế hòa giải. Sau 12 lần luật sư nói chuyện với hai bên, các anh chị em đồng ý chia 40% cho bác Đỗ Tân Dân.
Cuối cùng, tòa phán quyết bác được nhận 42% quyền lợi trên tổng tài sản bố mẹ để lại, phần còn lại chia đều cho những người khác.
Bác Đỗ Tân Dân chấp nhận kết quả này vì muốn kết thúc drama và không muốn quan hệ gia đình rạn nứt hơn nữa. Sau khi hòa giải xong, lần đầu tiên sau hàng chục năm cả đại gia đình cùng chụp ảnh chung. Bức ảnh chụp chung trước đó của họ là từ những năm 1990 rồi.
Dù đã trải qua nhiều chuyện phức tạp, nhưng với bác Đỗ Tân Dân, bức ảnh này vẫn vô cùng quý giá. Thương quá đi!
Chuyện này nhắc nhở mình rằng: tiền bạc có thể làm thay đổi con người, nhưng tình cảm gia đình mới là thứ đáng trân trọng nhất. Hy vọng các bạn sẽ không bao giờ phải đối mặt với drama như thế này nhé!
Nguồn: soha.vn