Chill chưa hết cái sốc từ việc mẹ qua đời, con gái lại phát hiện luôn giấy đăng ký kết hôn "ma" của mẹ - plot twist kinh điển khiến cả MXH Trung Quốc phải lên tiếng
Theo SCMP, chị Tôn (27 tuổi, đang sống ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc) có lẽ đang sở hữu câu chuyện gia đình drama nhất năm. Năm 2008, khi chị mới lên 9, mẹ chị là bà Triệu Phương đã qua đời vì bệnh tật.
Bố mẹ chị Tôn ly hôn từ trước đó rồi, và chị ở với mẹ. Sau khi mẹ mất, chị được dì (em gái của mẹ) nhận nuôi. Lúc này, các thân nhân đã bắt đầu công chứng tài sản của mẹ chị.
Một ngày trước khi bà Triệu mất, gia đình ký văn bản đồng ý bán ba bất động sản để trả nợ. Đồng thời, em gái bà Triệu sẽ nhận nuôi chị Tôn và quản lý phần tài sản còn lại theo hình thức ủy thác cho đến khi cô bé tròn 18 tuổi.
Trước kia, chị Tôn từng sống với mẹ ở tỉnh Hà Bắc (miền Bắc Trung Quốc). Sau khi mẹ mất, chị luân phiên ở nhà dì và cậu ruột tại quê nhà Hà Nam cho đến khi vào đại học năm 2018.
Theo hồ sơ y tế, mẹ chị Tôn được chẩn đoán mắc nhiễm trùng huyết - căn bệnh có thể nhanh chóng dẫn đến suy tạng và tử vong. Chị Tôn cho biết chị chỉ nghe tin mẹ mất từ người dì và không tham dự tang lễ luôn
Plot twist động trời bắt đầu từ đây
Khi đủ 18 tuổi để nhận thừa kế, chị Tôn bắt đầu làm thủ tục. Nhưng ơ kìa, chị phát hiện chỉ còn đúng một cửa hàng đứng tên mẹ mình thôi. Còn lại nhà ở, bất động sản thương mại, đồ trang sức... tất tần tật đã "bay màu" sang tên người khác rồi
Nhưng cú twist chưa dừng lại đó. Cơ quan công chứng thông báo: mẹ chị đã tái hôn vào năm 2009 - tức là một năm sau khi... mất??? Hello, làm sao mà kết hôn được khi đã qua đời rồi chứ??
Theo hồ sơ này, cuộc hôn nhân "ma" này khiến chị Tôn không còn là người thừa kế duy nhất nữa, đồng thời làm rối tung các thủ tục nhận tài sản.
Lật tẩy đường dây gian lận giấy tờ
Sau đó, chị Tôn tìm được giấy tờ đăng ký kết hôn năm 2009. Chị bàng hoàng khi phát hiện người được ghi là "chồng" của mẹ mình có cùng tên với... cậu ruột của chị
Nhưng chưa hết drama! Ảnh chân dung trong hồ sơ kết hôn không phải ảnh mẹ chị mà lại là ảnh của mợ - tức vợ của cậu ruột. Chị Tôn còn phát hiện giấy tờ tùy thân của mẹ đã bị thay đổi ảnh và địa chỉ, còn số định danh thì vẫn giữ nguyên.
Từ những bằng chứng này, chị Tôn nghi ngờ cậu mợ đã dùng danh tính của mẹ chị để đăng ký một cuộc hôn nhân giả, qua đó tạo cơ sở để người cậu đứng tên thừa kế tài sản. Trời ơi đất hỡi, drama level max luôn!
Pháp luật nói gì?
Theo quy định pháp luật Trung Quốc mà SCMP dẫn lại, vợ hoặc chồng, con cái và cha mẹ thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Anh chị em ruột thuộc hàng thừa kế thứ hai và chỉ được nhận thừa kế khi không có người thuộc hàng thứ nhất.
Trong trường hợp người thừa kế chưa thành niên, người giám hộ có thể quản lý tài sản theo hình thức ủy thác. Pháp luật Trung Quốc cũng cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống trực hệ và một số quan hệ họ hàng trong phạm vi ba đời.
SCMP cho biết, trước đây, thủ tục đăng ký kết hôn tại Trung Quốc chủ yếu dựa vào giấy tờ tùy thân và thông tin hộ khẩu. Nếu hai người không cùng đăng ký trong một hộ khẩu, cơ quan chức năng có thể gặp khó khăn trong việc phát hiện quan hệ huyết thống giữa họ. Trung Quốc đã đơn giản hóa thủ tục đăng ký kết hôn từ năm 2025, trong đó bỏ yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu.
Đưa drama lên MXH để đòi công lý
Sau một lần nữa không thể hoàn tất thủ tục công chứng thừa kế vào năm 2025, chị Tôn quyết định đưa vụ việc lên mạng xã hội. Và boom, nó viral ngay!
Ngày 3/3/2026, chính quyền tỉnh Hà Nam thông báo sẽ điều tra vụ việc. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên tranh luận về hành vi gian lận giấy tờ, việc bảo vệ tài sản thừa kế của trẻ vị thành niên cũng như trách nhiệm của cơ quan quản lý trong quá trình đăng ký kết hôn.
Nguồn: saostar.vn