Ối giời ơi, một chiếc vương miện vàng xịn sò trị giá tận 7 tỷ VND vừa "toang" nặng tại một buổi triển lãm, mà câu chuyện phía sau còn drama hơn cả phim cung đấu luôn á!
Ngày 13/12 vừa rồi, chị Zhang Kaiyi - một influencer có tới 13,6 triệu follower đã chia sẻ clip gây sốc: chiếc vương miện phượng hoàng bằng vàng nặng 2kg (nghe cũng đã mỏi cổ rồi ) - món quà cưới do chồng tự tay thiết kế và làm ra đã bị hư hại nghiêm trọng tại một sự kiện ở Bắc Kinh.
Từ đoạn video camera an ninh mà chị Zhang đăng lên, drama diễn ra như thế này: một bà mẹ đang mải mê chụp hình chiếc vương miện (kiểu sống ảo ấy mà), còn cậu con trai trông có vẻ đang học tiểu học thì nhiệt tình lau hộp kính cho mẹ chụp ảnh "xịn" hơn.
Plot twist là chiếc hộp trưng bày không được cố định chắc chắn, nên bị đổ theo, kéo luôn chiếc vương miện rớt xuống và... chấm hết!
Còn câu chuyện đằng sau món đồ này thì cảm động muốn khóc luôn nè! Chị Zhang cho biết chồng mình hiện đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Học viện Mỹ thuật Trung ương danh tiếng của Trung Quốc. Hai người match online và về chung nhà chỉ sau vài tháng hẹn hò (tốc độ thần thánh đây rồi ).
Chiếc vương miện phượng hoàng được thiết kế và làm ra cực kỳ tỉ mỉ, vốn là trang sức truyền thống dành cho cô dâu và chính là món quà cưới do anh chồng tự tay làm – một trong những thứ ít ỏi mang ý nghĩa đặc biệt, ghi dấu tình yêu của họ.
Nặng tới 2kg, món đồ này được định giá gần 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ VND luôn nha). Một chuyên gia trang sức vàng nói với tờ Shanghai Xinmin Evening News rằng, chỉ riêng tiền công chế tác thôi đã có thể lên tới 200.000 - 400.000 NDT (tương đương 747 triệu - 1,5 tỷ) rồi. Giá trị tâm linh thì không thể tính bằng tiền được!
Không chỉ tiếc về vật chất, chị Zhang còn lo lắng về mặt tinh thần nữa. Chị buồn vì sợ rằng sự cố này có thể mang lại điềm xấu cho cuộc hôn nhân và đứa con sắp chào đời của họ.
Tuy nhiên, trong video tiếp theo, chị chia sẻ mình đã được nhiều netizen an ủi. Họ nhắc đến quan niệm dân gian rằng khi một vật quan trọng bị hư hỏng, có nghĩa là nó đã "đỡ đạn" thay chủ, ngăn chặn vận rủi đến với họ. Nghe cũng hơi an ủi đấy chứ!
Chiếc vương miện được trưng bày tại một bảo tàng ở Bắc Kinh, trong triển lãm chủ đề "Tình yêu" với tác phẩm của 86 nghệ sĩ. Điều đáng chú ý là chị Zhang khẳng định không đăng video để đòi bồi thường từ hai mẹ con gây ra sự cố, vì họ đã mua bảo hiểm cho hiện vật rồi. Thay vào đó, chị muốn nhắc nhở các bậc phụ huynh hãy để mắt đến con cái khi tham quan triển lãm và đừng "chỉ mải mê cày view trên điện thoại". Đúng rồi đấy!
Bài đăng của chị Zhang thu về 180.000 likes và 35.000 bình luận, đồng thời gây ra một cuộc tranh cãi cực gắt về trách nhiệm thuộc về ai. Một phe chỉ trích hành động thiếu ý thức của hai mẹ con, trong khi phe khác cho rằng đơn vị tổ chức triển lãm mới phải chịu trách nhiệm chính vì không cố định hộp trưng bày một cách an toàn.
"Mình thường xuyên thấy những vết tay trên hộp kính ở các bảo tàng quốc gia, nơi trưng bày cổ vật vô giá. Việc chạm vào hộp kính dường như là thói quen phổ biến rồi", một netizen nhận xét.
Một người khác tự nhận làm trong ngành tổ chức triển lãm chia sẻ: "Khi lắp đặt triển lãm, lúc nào chúng tôi cũng phải kiểm tra bệ trưng bày để đảm bảo hiện vật trong trạng thái tốt nhất, tránh được tai nạn từ những người không văn minh."
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 13/12 vừa rồi, chị Zhang Kaiyi - một influencer có tới 13,6 triệu follower đã chia sẻ clip gây sốc: chiếc vương miện phượng hoàng bằng vàng nặng 2kg (nghe cũng đã mỏi cổ rồi ) - món quà cưới do chồng tự tay thiết kế và làm ra đã bị hư hại nghiêm trọng tại một sự kiện ở Bắc Kinh.
Từ đoạn video camera an ninh mà chị Zhang đăng lên, drama diễn ra như thế này: một bà mẹ đang mải mê chụp hình chiếc vương miện (kiểu sống ảo ấy mà), còn cậu con trai trông có vẻ đang học tiểu học thì nhiệt tình lau hộp kính cho mẹ chụp ảnh "xịn" hơn.
Plot twist là chiếc hộp trưng bày không được cố định chắc chắn, nên bị đổ theo, kéo luôn chiếc vương miện rớt xuống và... chấm hết!
Còn câu chuyện đằng sau món đồ này thì cảm động muốn khóc luôn nè! Chị Zhang cho biết chồng mình hiện đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Học viện Mỹ thuật Trung ương danh tiếng của Trung Quốc. Hai người match online và về chung nhà chỉ sau vài tháng hẹn hò (tốc độ thần thánh đây rồi ).
Chiếc vương miện phượng hoàng được thiết kế và làm ra cực kỳ tỉ mỉ, vốn là trang sức truyền thống dành cho cô dâu và chính là món quà cưới do anh chồng tự tay làm – một trong những thứ ít ỏi mang ý nghĩa đặc biệt, ghi dấu tình yêu của họ.
Nặng tới 2kg, món đồ này được định giá gần 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ VND luôn nha). Một chuyên gia trang sức vàng nói với tờ Shanghai Xinmin Evening News rằng, chỉ riêng tiền công chế tác thôi đã có thể lên tới 200.000 - 400.000 NDT (tương đương 747 triệu - 1,5 tỷ) rồi. Giá trị tâm linh thì không thể tính bằng tiền được!
Không chỉ tiếc về vật chất, chị Zhang còn lo lắng về mặt tinh thần nữa. Chị buồn vì sợ rằng sự cố này có thể mang lại điềm xấu cho cuộc hôn nhân và đứa con sắp chào đời của họ.
Tuy nhiên, trong video tiếp theo, chị chia sẻ mình đã được nhiều netizen an ủi. Họ nhắc đến quan niệm dân gian rằng khi một vật quan trọng bị hư hỏng, có nghĩa là nó đã "đỡ đạn" thay chủ, ngăn chặn vận rủi đến với họ. Nghe cũng hơi an ủi đấy chứ!
Chiếc vương miện được trưng bày tại một bảo tàng ở Bắc Kinh, trong triển lãm chủ đề "Tình yêu" với tác phẩm của 86 nghệ sĩ. Điều đáng chú ý là chị Zhang khẳng định không đăng video để đòi bồi thường từ hai mẹ con gây ra sự cố, vì họ đã mua bảo hiểm cho hiện vật rồi. Thay vào đó, chị muốn nhắc nhở các bậc phụ huynh hãy để mắt đến con cái khi tham quan triển lãm và đừng "chỉ mải mê cày view trên điện thoại". Đúng rồi đấy!
Bài đăng của chị Zhang thu về 180.000 likes và 35.000 bình luận, đồng thời gây ra một cuộc tranh cãi cực gắt về trách nhiệm thuộc về ai. Một phe chỉ trích hành động thiếu ý thức của hai mẹ con, trong khi phe khác cho rằng đơn vị tổ chức triển lãm mới phải chịu trách nhiệm chính vì không cố định hộp trưng bày một cách an toàn.
"Mình thường xuyên thấy những vết tay trên hộp kính ở các bảo tàng quốc gia, nơi trưng bày cổ vật vô giá. Việc chạm vào hộp kính dường như là thói quen phổ biến rồi", một netizen nhận xét.
Một người khác tự nhận làm trong ngành tổ chức triển lãm chia sẻ: "Khi lắp đặt triển lãm, lúc nào chúng tôi cũng phải kiểm tra bệ trưng bày để đảm bảo hiện vật trong trạng thái tốt nhất, tránh được tai nạn từ những người không văn minh."
Nguồn: kenh14.vn