Han2k76159
New member
Trong tình huống nguy hiểm đến mức không thể tưởng tượng nổi, người mẹ trẻ đành phải đánh cược cả tính mạng của con mình vào một quyết định sinh tử
Theo tờ The Independent đưa tin ngày 13/7, một vụ cháy lớn nghiêm trọng đã xảy ra tại tòa nhà cao tầng ở thành phố Durban, phía Đông tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi). Rất nhiều người dân đang sinh sống trong tòa nhà bị mắc kẹt khi ngọn lửa lan ra với tốc độ cực nhanh, trong đó có chị Naledi Manyoni, 26 tuổi, và con gái nhỏ mới 2 tuổi của chị.
Được biết, Naledi và những người hàng xóm bị kẹt cứng khi ngọn lửa lan từ tầng trệt lên tầng 2 và cao hơn nữa trong khu thương mại ở trung tâm thành phố Durban với tốc độ chóng mặt
Quá hoảng loạn trước làn khói đen ngòm kịt, Naledi ôm chặt con tìm ra phía có ô thoáng để tránh bị ngạt thở. Một người đã giúp Naledi thả đứa trẻ từ khe hẹp trên tầng 2 xuống phần mái nhô ra ở tầng 1. Sau đó, những người dân đứng bên dưới liên tục động viên Naledi thả con gái nhỏ xuống và họ sẽ túm tụm lại đỡ cô bé. Trong tình huống cấp bách đến thế, Naledi không còn sự lựa chọn nào khác, chị đành phải liều mạng thả con từ trên cao xuống và may mắn là những người bên dưới đã đón được bé
"Tôi rất sợ, thực sự sợ hãi lắm, nhưng vẫn có người ở dưới đường phố", chị kể lại với BBC về trải nghiệm kinh hoàng không thể quên của mình. "Mọi người la hét 'ném con bé xuống đi, ném đi'. Trong lúc hoảng loạn cực độ, tôi chọn cách tin họ, vì xung quanh tôi khi ấy chỉ toàn khói mù mịt".
May mắn là đứa trẻ mới biết đi không bị thương tích gì và Naledi cũng được cứu sống, 2 mẹ con đoàn tụ dưới chân tòa nhà trong niềm vui mừng khôn xiết
Chị Naledi chia sẻ với Reuters: "Sau khi ném con bé xuống, tôi đã ôm đầu vì sợ quá nhưng may mắn họ đã đón được con tôi. Điều quan trọng vào giờ phút tử thần cận kề ấy là phải tìm mọi cách thoát thân cho con. Tất cả những gì tôi muốn lúc ấy là con bé được cứu sống. Tôi không thể một mình trốn thoát và bỏ mặc con ở lại được. Sau khi đã được cứu, con bé liên tục nói rằng: 'Mẹ, mẹ đã ném con xuống'. Con bé đã rất sợ hãi".
Những người hàng xóm cũng vội vã lấy thang để giúp những người gặp nạn - bao gồm cả những đứa trẻ khác - thoát ra ngoài an toàn, trước khi lực lượng cứu hỏa đến muộn hơn 20 phút sau đó.
Nguồn: soha.vn
Theo tờ The Independent đưa tin ngày 13/7, một vụ cháy lớn nghiêm trọng đã xảy ra tại tòa nhà cao tầng ở thành phố Durban, phía Đông tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi). Rất nhiều người dân đang sinh sống trong tòa nhà bị mắc kẹt khi ngọn lửa lan ra với tốc độ cực nhanh, trong đó có chị Naledi Manyoni, 26 tuổi, và con gái nhỏ mới 2 tuổi của chị.
Được biết, Naledi và những người hàng xóm bị kẹt cứng khi ngọn lửa lan từ tầng trệt lên tầng 2 và cao hơn nữa trong khu thương mại ở trung tâm thành phố Durban với tốc độ chóng mặt
Quá hoảng loạn trước làn khói đen ngòm kịt, Naledi ôm chặt con tìm ra phía có ô thoáng để tránh bị ngạt thở. Một người đã giúp Naledi thả đứa trẻ từ khe hẹp trên tầng 2 xuống phần mái nhô ra ở tầng 1. Sau đó, những người dân đứng bên dưới liên tục động viên Naledi thả con gái nhỏ xuống và họ sẽ túm tụm lại đỡ cô bé. Trong tình huống cấp bách đến thế, Naledi không còn sự lựa chọn nào khác, chị đành phải liều mạng thả con từ trên cao xuống và may mắn là những người bên dưới đã đón được bé
"Tôi rất sợ, thực sự sợ hãi lắm, nhưng vẫn có người ở dưới đường phố", chị kể lại với BBC về trải nghiệm kinh hoàng không thể quên của mình. "Mọi người la hét 'ném con bé xuống đi, ném đi'. Trong lúc hoảng loạn cực độ, tôi chọn cách tin họ, vì xung quanh tôi khi ấy chỉ toàn khói mù mịt".
May mắn là đứa trẻ mới biết đi không bị thương tích gì và Naledi cũng được cứu sống, 2 mẹ con đoàn tụ dưới chân tòa nhà trong niềm vui mừng khôn xiết
Chị Naledi chia sẻ với Reuters: "Sau khi ném con bé xuống, tôi đã ôm đầu vì sợ quá nhưng may mắn họ đã đón được con tôi. Điều quan trọng vào giờ phút tử thần cận kề ấy là phải tìm mọi cách thoát thân cho con. Tất cả những gì tôi muốn lúc ấy là con bé được cứu sống. Tôi không thể một mình trốn thoát và bỏ mặc con ở lại được. Sau khi đã được cứu, con bé liên tục nói rằng: 'Mẹ, mẹ đã ném con xuống'. Con bé đã rất sợ hãi".
Những người hàng xóm cũng vội vã lấy thang để giúp những người gặp nạn - bao gồm cả những đứa trẻ khác - thoát ra ngoài an toàn, trước khi lực lượng cứu hỏa đến muộn hơn 20 phút sau đó.
Nguồn: soha.vn