Chuyện real life mà nghe như phim ấy: một anh chàng sau khi giật được dây chuyền vàng của chị trên đường, về nhà đưa mẹ đi bán rồi lấy tiền trả nợ luôn. Kết cục? Cả hai vào "nhà" rồi nhé!
## Bắt giữ nghi can giật dây chuyền trên phố
Ngày 29/6, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Phương (27 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Vụ việc xảy ra vào chiều 27/6 trên đường 17, đoạn hướng từ Hoàng Diệu 2 về Chương Dương, thuộc phường Thủ Đức. Lúc đó, bà Trang (57 tuổi) đang ngồi sau xe máy đi trên đường thì bị một nam thanh niên chạy xe máy từ phía sau vượt lên áp sát.
Khi tiếp cận nạn nhân, anh ta bất ngờ giật luôn sợi dây chuyền vàng 18K bà Trang đang đeo rồi tăng ga "phóng như bay" khỏi hiện trường. Theo xác định ban đầu, sợi dây chuyền bị cướp có giá trị hơn 10 triệu đồng.
Sau khi nhận được tin, công an vào cuộc truy xét và xác định Nguyễn Hoàng Phương là nghi can liên quan đến vụ cướp giật này. Phương sau đó được đưa về trụ sở để làm việc.
## Nhờ mẹ bán dây chuyền, lấy tiền trả nợ - plot twist không ngờ
Tại cơ quan công an, bước đầu Phương đã thừa nhận sau khi giật được dây chuyền của nạn nhân, anh ta đã đem về đưa cho mẹ mang bán tại một tiệm vàng ở phường Đông Hòa.
Sợi dây chuyền được bán với giá hơn 7,2 triệu đồng. Trong số tiền này, Phương đưa cho mẹ 2 triệu đồng, phần còn lại dùng để trả nợ.
Cơ quan chức năng xác định Phương từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản và mới chấp hành xong án phạt tù, ra tù vào tháng 9 năm ngoái. Vậy mà còn tái phạm nữa chứ!
Hiện tại, cơ quan điều tra đã triệu tập mẹ của Phương cùng một số người liên quan để tiếp tục làm rõ vai trò, mức độ liên quan của từng người trong vụ việc. Có thể nói đây là bài học đắt giá cho cả hai mẹ con - làm sai phải trả giá thôi!
Nguồn: techz.vn