NgocCute5314
New member
Chuyện drama chấn động làng sneakerhead đây rồi! Bà Ann Hebert - Phó Chủ tịch Nike khu vực Bắc Mỹ vừa phải từ chức và rời công ty vào thứ Hai tuần trước (01/03), theo một email nội bộ được rò rỉ ra ngoài. Ơ hay, chuyện gì xảy ra vậy?
Plot twist nằm ở một bài báo của Bloomberg Businessweek tuần trước, phanh phui ra câu chuyện về cậu con trai 19 tuổi của bà Ann - Joe Hebert. Bài báo tố thẳng mặt cậu này đã lợi dụng thẻ tín dụng dưới tên mẹ để mua lại hàng đống giày thể thao cho một công ty nhỏ tên West Coast Streetwear.
Không chỉ vậy, bài báo còn chi tiết từng tý một cách Joe kiếm được mức chiết khấu khủng hơn cả các ông lớn như Foot Locker hay FlightClub. Đúng kiểu "có mẹ làm to thì khác" luôn á!
Hình ảnh được cho là của Joe Hebert
Những đôi giầy Air Jordan mà cậu trai dùng danh của mẹ để "bốc" về bán
Nghe xong mà choáng váng! Joe đã "đốt" hơn 100.000 USD (tức là hơn 2 tỷ đồng nha mọi người) từ thẻ tín dụng để mua những đôi giày limited edition, rồi lật tay bán lại kiếm lời. Theo nguồn tin thì cậu ta mua số lượng khủng từ các cửa hàng Nike, được chiết khấu "xịn xò" nhờ uy danh của mẹ, xong quay ra resell ăn chênh. Đúng là "dựa hơi" level max!
Mà nói thật, bà Ann cũng là người có công trạng với Nike đấy! Bắt đầu từ năm 1995 với nhiều vị trí bán hàng khác nhau, bà đã leo lên các chức vụ như trưởng bộ phận bán hàng ở Bắc Mỹ, trưởng bộ phận Châu Á Thái Bình Dương và Châu Mỹ Latinh, cho đến khi trở thành người đứng đầu Bắc Mỹ vào tháng 6 năm ngoái. Thế mà giờ...
Hình ảnh bà Ann Hebert
Theo chính sách của Nike thì nhân viên không được phép tham gia vào việc resell giày (bán lại giày với giá cao hơn giá thị trường). Việc Joe làm đã khiến cộng đồng sneakerhead nổi giận phừng phừng, bảo rằng việc "dựa hơi" người nhà như này làm cho cuộc chơi giày trở nên unfair cực kỳ!
Nguồn: soha.vn