Nhiều bố mẹ giờ toàn focus vào việc "làm sao cho con thành rồng thành phượng" mà quên mất bản thân đang nói gì, làm gì Họ mong con sau này hiếu thảo với mình, nhưng lại... bất hiếu với ông bà. Hơi mâu thuẫn nhỉ?
Có một bạn trẻ ở Trung Quốc từng kể: "Mẹ mình tính hơi nóng, hồi nhỏ hay bị mẹ cằn nhằn lắm luôn. Tuy thỉnh thoảng thấy mệt, nhưng thật lòng mình vẫn yêu mẹ ghê Mỗi dịp Tết, mẹ mình đều mua 2 suất quà như quần áo, giày dép, mũ nón gì đó cho bà ngoại và bà nội, mỗi người một phần, không thiên vị ai hết.
Giờ mình đã lập gia đình rồi, thấy mình bị ảnh hưởng sâu sắc từ mẹ lắm. Mình rất tôn trọng mẹ chồng, sống chung cũng hòa thuận lắm á. Con trai mình hay phụ việc nhà lúc đi học về, thấy mà thích ghê Mình luôn thấy tình yêu thương được truyền đi như vậy đó. Thái độ mẹ mình đối với bà nội ảnh hưởng trực tiếp đến cách mình đối xử với mẹ chồng luôn. Kết hôn lâu rồi nhưng không hề có chuyện mâu thuẫn mẹ chồng - con dâu gì cả nha".
Nhà giáo dục người Ukraine, Vasyl Oleksandrovych Sukhomlynsky, từng nói: "Một thời điểm nào đó, khi bạn nhìn vào con, bạn sẽ nhìn thấy chính mình. Khi bạn giáo dục con cũng là bạn giáo dục chính mình và kiểm tra nhân cách của chính mình".
Ví dụ nha, nếu bạn không hiếu thảo với ông bà, thái độ với người già không ổn, thì con bạn sẽ nghĩ đó là chuyện bình thường thôi Lớn lên trong môi trường đó, các bé rất dễ thiếu tôn trọng người khác luôn đó.
Trong gia đình, nếu mẹ làm được 2 việc này, con cái lớn lên thường sẽ rất hiếu thảo và biết cư xử:
1. Hiếu thảo với người lớn tuổi
Một bà mẹ kể: "Hôm trước mẹ chồng gọi hỏi gia đình mình sẽ đi chơi đâu dịp lễ, chồng mình kể kế hoạch 3 ngày nghỉ. Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi chúc cả nhà đi chơi vui. Cúp máy xong, mình nghĩ lại thấy đề nghị chồng về thăm nhà thì tốt hơn. Mẹ chồng thấy cả nhà về hơi bất ngờ, nhưng sau đó vui lắm, bận rộn nấu nướng luôn
Mình hiểu mà, người ta càng già càng cô đơn, mong con cháu ở bên. Cũng mong con cái có sự nghiệp tốt nhưng vẫn thường xuyên về thăm.
Đến Ngày của Mẹ, mình nhận được quà từ con trai - một tác phẩm cắt giấy siêu đẹp. Con mình nói thấy mẹ chuẩn bị quà cho hai bà hôm trước nên cũng muốn làm bất ngờ cho mẹ. Rõ ràng là lòng hiếu thảo của mình với người lớn tuổi, con luôn nhìn thấy và học theo hết nha"
Một số bố mẹ chỉ lo dạy con thành tài mà quên mất lời nói và việc làm của chính mình. Muốn con hiếu thảo với mình sau này nhưng lại bất hiếu với người già - hơi nghịch lý đúng không?
Thực ra, muốn nuôi dạy con hiếu thảo, ngoài việc cho con sống đầy đủ và môi trường phát triển tốt, thì việc bố mẹ làm gương là quan trọng nhất á. Bố mẹ chính là thầy cô đầu tiên của con, muốn con trở thành người như thế nào thì mình phải là người đó trước đã
Các bậc phụ huynh nên hướng dẫn trẻ cách kính trên nhường dưới, biết quan tâm mọi người đặc biệt là ông bà, bố mẹ, anh chị em, người thân, bạn bè... Khuyến khích con quan tâm hỏi thăm, chăm sóc các thành viên trong gia đình hàng ngày. Khi người thân ốm đau, dạy con cách cư xử từ những việc đơn giản nhất như hỏi thăm, an ủi động viên, thăm nom... Đó là những bài học vô giá đấy!
2. Biết lắng nghe mọi người
Người giỏi lắng nghe ý kiến người khác sẽ sửa được khuyết điểm của mình dễ hơn nhiều. Làm bố mẹ mà biết lắng nghe con sẽ khiến trẻ cảm thấy mình có giá trị trong gia đình và ngoan hơn đó nha. Mối quan hệ bố mẹ - con cái cũng trở nên gắn bó, hài hòa hơn
Tạo một không khí biết lắng nghe trong gia đình sẽ giúp con phát triển khả năng thấu hiểu người khác, cũng như những cảm giác lành mạnh trong mọi mối quan hệ. Hãy gạt bỏ những thứ cản trở cuộc trò chuyện nhé. Tắt tivi đi, tìm khoảng thời gian yên tĩnh để bố mẹ và con có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn. Quality time là phải thế!
Nguồn: kenh14.vn