Vụ án đau lòng đang gây chấn động dư luận tại Úc khi một bà mẹ cố tình lái xe chở con xuống hồ, khiến 3 đứa trẻ thiệt mạng
Sự việc đau lòng xảy ra vào tháng 4/2015 tại Melbourne, khi bà Akon Guode (37 tuổi) điều khiển chiếc SUV chở 4 trong số 7 người con của mình lao thẳng xuống một hồ nước.
Trong bi kịch này, chỉ có bé Alual (5 tuổi) may mắn sống sót nhờ người đi đường kịp thời phát hiện và ứng cứu khi xe đang chìm dần. Còn 3 em nhỏ khác gồm bé Guode (16 tháng tuổi) và cặp song sinh Hanger, Madit (4 tuổi) đã không qua khỏi
Tại phiên tòa ở Tòa án Tối cao Bang Victoria, bà mẹ này đã nhận tội. Thẩm phán Lex Lasry không giấu được sự bất bình: "Chúng tôi không thể hiểu được nguyên nhân dẫn đến hành vi mà bà đã thực hiện. Hành động này đã thể hiện sự liều lĩnh ghê sợ."
Suốt phiên xử, bà Guode liên tục khóc nức nở khi thẩm phán công bố tội danh cũng như câu chuyện đời bà.
Được biết, bà sinh năm 1979 trong một gia đình đông con (16 người) ở Sudan. Năm 2006, sau khi chồng qua đời trong cuộc nội chiến, bà đã tị nạn sang Úc cùng các con.
Bản án cuối cùng: bà Guode phải thụ án 26 năm 6 tháng tù giam, sau đó là 20 năm cam kết không tái phạm. Khả năng cao sau khi mãn án, bà sẽ bị trục xuất khỏi Úc.
Quê hương Wau của bà hiện thuộc Nam Sudan (tách khỏi Sudan năm 2011). Tuy nhiên vẫn chưa rõ bà sẽ bị trục xuất về quốc gia nào sau khi ra tù.
Nguồn: kenh14.vn