Mẹ là đại gia, con trai 35 tuổi không đi làm vẫn có 82 triệu đồng/tháng tiêu vặt: Cuộc sống thiếu gia Nhật khiến ai cũng phải sốc nặng

Kem024269

New member
Được mẹ nuôi cả đời, sống trong căn hộ cao cấp, nhưng cuộc sống của "thiếu gia" này có thực sự hạnh phúc?

Nhiều người vẫn nghĩ chỉ cần sinh ra trong gia đình giàu có thì cả đời sẽ sướng như tiên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Nhưng câu chuyện của Namai Akira, anh chàng người Nhật 35 tuổi xuất hiện trên chương trình thực tế "Can I Go Home With You?" của đài TV Tokyo, lại cho thấy sự thật hoàn toàn ngược lại: giàu có chưa chắc đã = hạnh phúc đâu nha!

Chương trình này vốn là format theo chân những người được mời về nhà để khám phá đời sống thật phía sau vẻ ngoài thường ngày. Tại khu Shimokitazawa ở Tokyo, ê-kip bắt gặp một anh chàng mặc áo đen, tóc tai rối bù, thân hình nặng nề, dáng vẻ khá mệt mỏi - nhìn qua dễ nhầm tưởng là người vô gia cư luôn.

Plot twist là sau đó anh lại dẫn đoàn làm phim đến một khu chung cư cao cấp ở Setagaya - nơi thuộc top khu dân cư đắt đỏ nhất Tokyo luôn á! Từ đây, câu chuyện thật sự phía sau vẻ ngoài luộm thuộm của anh mới bắt đầu được hé lộ.

a9560ea7723dd1bf050f.jpg


Theo lời giới thiệu, Akira sở hữu mọi thứ mà nhiều người ao ước. Anh sống trong một căn hộ ba phòng ngủ trị giá khoảng 80 triệu yên (khoảng 13 tỷ đồng) ở khu Setagaya. Mỗi tháng, anh còn được mẹ chu cấp từ 300.000 đến 500.000 yên (tương đương 48-82,5 triệu VNĐ) tiền tiêu vặt, đủ để sống thoải mái mà không cần động tay vào bất cứ việc gì. Nghe xong ai cũng muốn làm con nhà giàu ngay!

Thế nhưng, khi ê-kip chương trình bước vào bên trong căn hộ của Akira, khán giả mới thực sự "ngã ngửa". Căn nhà đắt tiền lại ngổn ngang như bãi chiến trường: đồ đạc chất đống, chăn nệm vứt bừa bãi, hộp đồ ăn nhanh, chai lọ và thú bông nằm khắp nơi. Akira thậm chí còn đi cả đôi giày vừa ở ngoài đường vào thẳng trong nhà, giẫm lên đống chăn nệm trên sàn như thể đó là chuyện bình thường. Nhìn mà choáng!

Điều khiến câu chuyện trở nên ám ảnh hơn là lối sống buông xuôi đến đáng báo động của anh chàng này. Ở tuổi 35, Akira nặng tới 141kg, đã lâu không tắm, gần như không đánh răng và thừa nhận sức khỏe đang xấu đi rõ rệt. Anh nói thẳng rằng mình không muốn làm việc, chỉ muốn tiếp tục sống dựa vào bố mẹ.

Trớ trêu hơn, mẹ của Akira lại là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Từ nghèo khó, bà vươn lên tự xây dựng sự nghiệp, mở nhiều tiệm làm đẹp và gây dựng được khối tài sản đáng kể. Một bên là người mẹ cả đời nỗ lực, một bên là người con trai sống trong đủ đầy nhưng gần như đánh mất động lực sống. Sự tương phản này khiến khán giả vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối.

Namai cũng nói thẳng rằng trước đây anh thích ăn uống, vui chơi, còn bây giờ không muốn cố gắng nữa, chỉ muốn tiếp tục sống dựa vào bố mẹ. Câu nói "Tôi cảm thấy mình chính là người sẽ hủy diệt gia đình Namai" trở thành chi tiết ám ảnh nhất của cuộc phỏng vấn. Nghe mà thấy buồn quá!

Sau khi chương trình phát sóng, câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Nhật Bản. Một bộ phận nhỏ bày tỏ sự ghen tị vì cho rằng đó là kiểu cuộc sống "không phải làm gì mà vẫn có tiền tiêu", nhưng phần lớn khán giả lại nhìn thấy một bi kịch tinh thần phía sau sự đủ đầy vật chất.

Nhiều bình luận cho rằng Namai Akira không hề sống trong hạnh phúc, mà đang trôi dạt trong sự trống rỗng, không mục tiêu và không động lực. Có người thậm chí nhận xét rằng tiền bạc có thể làm cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng không thể thay thế được lý do để sống. Đúng là vậy!

Cuộc sống của Namai Akira cho thấy giàu có ≠ hạnh phúc, và sống không cần làm việc cũng ≠ tự do. Khi một người không còn mục tiêu, không còn trách nhiệm và cũng không còn muốn thay đổi, sự đủ đầy vật chất đôi khi lại trở thành chiếc lồng vô hình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top