Mẹ khóc ròng vì con lớp 12: "Em mệt mỏi, bế tắc lắm rồi..."

HeoLuoiNgoan

New member
Một bà mẹ ở Hà Nội đang trong tình trạng "toang tưởng chừng" với cậu con trai lớp 12 của mình.

"Em mệt mỏi, bế tắc, lo lắng lắm rồi" - câu nói đầy bất lực của một phụ huynh Hà Nội về tình trạng của cậu con trai đang học lớp 12 đang khiến nhiều người xót xa. Cậu bé không chỉ "ngủ quên" với việc học hành, mà còn có biểu hiện "tay dài" lấy tiền nhà, khiến người mẹ lo "sốt vó" về tương lai của con sau này.

Cụ thể, trong một group phụ huynh hot với hàng trăm ngàn người theo dõi, chị mẹ này đã chia sẻ tâm sự đầy đau đớn: "Con trai em năm nay lớp 12 sắp thi tốt nghiệp rồi. Mà mải chơi xong giờ thêm bệnh ăn cắp vặt tiền bố mẹ giấu đâu nó cũng mò được. Lúc mấy chục, lúc là trăm và giờ là triệu. Em bảo ban nặng có nhẹ có mà không sửa nổi. Hỏi nhất quyết không nhận. Mặc dù chẳng còn ai để đổ lỗi nữa. Lì kinh khủng luôn.

Em lo lắm. Giờ là ở nhà chứ ra xã hội người ta tẩn cho, rồi xã hội nào chứa chấp. Em mệt mỏi, bế tắc, lo lắng lắm rồi. Mong các bác qua cảnh này rồi cho em 1 lời khuyên ạ. Cảm ơn các bác nhiều ạ".

9574dd406b077dbea2c3.png


Câu chuyện nhanh chóng gây "sốt" cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh "khó đỡ" mà chị mẹ đang gặp phải, đồng thời góp ý giải pháp:

• Trick đầu tiên là đừng để tiền mặt ở nhà nữa (giảm thiểu tối đa luôn). Rồi hỏi thẳng con xem có đang chơi bài hay bị ai bắt nạt đòi tiền không, lúc đó mới biết cách xử tiếp. Giờ phải nắm được mục đích con cầm tiền làm gì đã.

• Mẹ cần "nghiêm khắc" hơn với con đấy. Vì không chỉ lười học mà còn "tay dài" - như thế là lừa ba, dối mẹ rồi.

• Mình nghĩ bạn nên ngồi tâm sự thật kỹ với con, hỏi về các vấn đề của bạn ấy (tại sao lười học, có chuyện gì về tiền bạc không). Sau đó hai mẹ con cùng tìm giải pháp. Đã lười học rồi còn "tay dài" thì sợ khó uốn nắn lại lắm bạn ơi

• Mẹ thử cho con đi nghĩa vụ quân sự xem sao. Vào môi trường quân đội thì con sẽ được rèn, chữa được tính lì và không nghe lời ba mẹ.

Vậy làm sao để con bớt "lì" hơn?

Làm ba mẹ, ai cũng từng rơi vào tình huống gọi con 5 lần 7 lượt mà "như nước đổ đầu vịt", dặn trước dặn sau mà con vẫn "bỏ ngoài tai", càng mắng con càng "cứng" hơn. Vậy phải làm thế nào? Trước khi "ném đá" con lì lợm, có lẽ người lớn cần bình tĩnh nhìn lại chính mình.

Dưới đây là 3 tips giúp ba mẹ điều chỉnh cách giao tiếp để con "dễ thương" hơn:

1. Từ "bắt buộc" chuyển sang "thương lượng"

Phần lớn ba mẹ quen với cách dạy con kiểu "nói một là phải nghe một". Nhưng lũ trẻ bây giờ tiếp cận thông tin sớm, có quan điểm riêng sớm và sẽ không nghe theo nếu cảm thấy bị "ép".

Thay vì nói: "Con không được làm điều đó!".

Hãy thử: "Mẹ thấy việc đó có thể khiến con gặp rắc rối, con nghĩ sao nếu mình chọn cách khác?".

Câu nói chuyển từ ra lệnh sang thương lượng sẽ giúp con cảm thấy được tôn trọng hơn. Khi con được góp ý kiến vào quyết định của mình, con dễ dàng nghe theo hơn nhiều. Đừng sợ rằng "mềm là hư" - thực tế, càng có quyền lựa chọn, lũ trẻ càng biết cân nhắc và chịu trách nhiệm.

2. Nghe con nói trước khi mong con nghe mình

Ba mẹ thường nghĩ: "Con phải nghe lời bố mẹ vì bố mẹ là người lớn". Nhưng ít ai tự hỏi: "Mình đã thực sự lắng nghe con chưa?".

Nhiều đứa trẻ chọn cách im lặng, đóng cửa phòng hay phản ứng gắt gỏng vì... chúng không còn cảm thấy ba mẹ hiểu mình nữa. Khi con nói "Con không muốn học thêm nữa", ba mẹ thường "phản dame" ngay: "Không học thì sau này làm gì mà sống?". Nhưng nếu đổi lại bằng câu hỏi: "Vì sao con thấy không ổn?", bạn sẽ có cơ hội hiểu rõ cảm xúc và áp lực mà con đang đối mặt.

Lũ trẻ không cần ba mẹ hoàn hảo đâu. Nhưng chúng cần được lắng nghe như một con người, chứ không phải như "đứa trẻ phải nghe lời". Một khi cảm thấy được thấu hiểu, trẻ sẽ "mở lòng" và sẵn sàng đón nhận lời khuyên hơn nhiều.

3. Dạy con bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói

Muốn con sống có trách nhiệm nhưng bản thân lại hay đổ lỗi. Muốn con biết kiềm chế cảm xúc nhưng khi tức giận lại la hét, đập đồ. Đó là nghịch lý "kinh điển" trong nhiều gia đình.

Con cái không học nhiều từ những điều ba mẹ nói. Chúng học từ những gì ba mẹ làm.

Vì vậy, thay vì nhắc nhở mãi "Con phải biết tiết kiệm!", hãy cho con thấy bạn tiết kiệm như thế nào. Thay vì nói "Con phải giữ bình tĩnh!", hãy để con thấy bạn đang thở sâu và "rút lui chiến thuật" khi căng thẳng.

Sự nhất quán giữa lời nói và hành động sẽ tạo ra niềm tin. Và khi đã tin tưởng, con sẽ tự nguyện nghe theo, không phải vì sợ, mà vì tôn trọng bạn

052571cd860c084043ba.jpg


fc204ed79ea40641363e.png


874ace2d3831cc9b5d25.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top