ChangPho806
New member
Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà rợn cả người luôn á! Chỉ vì tức giận chuyện vợ đi chơi, anh Đông này đã xuống bếp lấy dao rựa chém vợ mình nhiều nhát liên tiếp khiến chị gục ngay trên giường. Quá kinh hoàng!
Từ hôm qua (9/5), căn nhà cấp 4 của bà Vương Thị Nhỏ ở tổ 20, phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ liên tục có người dân đến hỏi thăm, động viên. Mọi người ai cũng mong chị Lê Thị Tươi (con gái bà Nhỏ) mau bình phụ thôi. Chị Tươi là vợ của anh Đông, cũng chính là nạn nhân trong vụ việc đau lòng này.
Trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Vương Thị Nhỏ (66 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng, run run kể lại giây phút kinh hoàng khi Đỗ Văn Đông (SN 1982, con rể của bà) vung những nhát dao chí mạng lên người vợ.
Theo bà Nhỏ kể lại, khoảng 20h25p tối qua (9/5), bà có nghe Đông mắng chửi chị Tươi trong phòng ngủ chuyện đi chơi. Lúc đó bà đang nằm ở gian nhà ngoài. Một lúc sau, chị Tươi không đáp lại mà bỏ ra ngoài với mẹ. Thấy vậy Đông bực tức xuống bếp cầm luôn con dao rựa lên nhà, vung dao chém tới tấp xuống người chị Tươi.
"Tôi thấy thế lao vào đỡ nhưng không còn kịp nữa. Máu của con bé chảy đầm đìa đầy áo tôi. Quá sợ hãi tôi kêu lớn, nhưng thằng Đông vẫn không chịu dừng tay", bà Nhỏ sợ hãi kể lại với giọng run run.
Lúc xảy ra sự việc còn có con gái của hai vợ chồng, bé mới học lớp 3 thôi. Theo lời bà Nhỏ, thấy bố chém mẹ dã man như vậy, cháu bé chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc òa. Thương quá đi mất
Sau khi nghe tiếng kêu cứu của bà Nhỏ, may mắn là nhiều người hàng xóm đã chạy sang kịp thời đưa chị Tươi đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Cũng theo lời bà Nhỏ thì sau khi chém vợ, Đông chạy ra ngoài gọi điện báo cho nhiều anh em bên ngoại là đã chém chết chị Tươi rồi. Sau đó lại tự chạy lên công an phường Bạch Hạc để tự thú luôn.
Nhắc về người con rể bạc bẽo, bà Nhỏ khóc nức nở, nước mắt chảy dài trên má. Bà sinh được 6 người con gái, vì chị Tươi là con út trong nhà nên ai cũng yêu thương, mong muốn chị được hạnh phúc. Chính vì thế nên ngày chị lấy chồng, bà đồng ý để Đông ở rể với mong muốn được gần con, mẹ con chăm sóc nhau hàng ngày. Thế nhưng bà không ngờ được rằng người con rể lại là kẻ côn đồ, cục cằn, thô lỗ như vậy
Thời gian chị Tươi đi làm việc tại Nga, Đông ở nhà thường xuyên mắng chửi, đay nghiến bà. Đỉnh điểm, sau lần cãi vã gần đây, Đông lấy dao tự chặt ngón tay giữa của mình khiến bà Nhỏ không khỏi kinh hoàng. "Năm ngoái, nó còn đòi tôi sang tên cho nó cả căn nhà và mảnh đất tôi đang ở, nhưng tôi kiên quyết không đồng ý", bà Nhỏ kể lại.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bác sĩ Hoàng Hồng Quang - Phó Khoa Cấp cứu BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, chị Tươi vào viện với vết thương ở vùng mặt, cổ, gáy, tay trái, vùng chẩm, vai trái đều rất nặng.
Kết quả chiếu chụp cho thấy bệnh nhân bị vỡ xương gò má phải, gãy mỏm vùng vai trái, gần đứt rời ngón cái tay trái. Đến khoảng 0h30 ngày 10/5, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Gây mê và hồi sức để tiếp tục phẫu thuật. Ca mổ diễn ra từ 1h đến 6h sáng 10/5 luôn.
Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Thế Thắng - Chủ tịch Phường Bạch Hạc (TP Việt Trì) xác nhận, khoảng hơn 21h ngày 9/5, lãnh đạo phường nhận được tin báo từ người dân khu Lang Đài có xảy ra vụ mâu thuẫn giữa vợ chồng chị Lê Thị Tươi (30 tuổi). Cụ thể, sau khi chị T đi chơi về, hai vợ chồng xảy ra cãi vã, sẵn trong người có men rượu, người chồng cầm dao chém vợ mình. Do không tránh kịp, chị T. bị chồng chém nhiều nhát vào người, gục tại chỗ.
Nguồn: kenh14.vn