Mẹ khóc nghẹn, hàng xóm sốc nặng khi biết nam sinh sư phạm giết người yêu trong chung cư cao cấp Hà Nội

HuouMoon1803

New member
f9faeee87378d26a1b73.png


Nghe tin con trai mình tự tay giết người, bố mẹ và hàng xóm của Tùng như sét đánh, không thể tin được vì từ nhỏ cậu là người hiền lành, ngoan ngoãn, được mọi người quý mến

Vụ việc nam sinh sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội sát hại người tình trong khu chung cư Royal City (Thanh Xuân, Hà Nội) để trả nợ cá độ bóng đá đang làm dậy sóng cõi mạng suốt 2 ngày qua.

Danh tính kẻ gây án là Phạm Thanh Tùng (21 tuổi, Ninh Bình), còn nạn nhân là chị H. (36 tuổi, Nam Định).

f0308a3626597bc24feb.png


Không ai nghĩ rằng một sinh viên sư phạm lại có thể làm điều tàn nhẫn như vậy

Sáng 2/11, phóng viên đã tìm đến nhà riêng của Tùng tại khu phố Vạn Phúc (TP Ninh Bình) để tìm hiểu thêm về nam sinh gây ra vụ án chấn động này.

4930641bca797fe07150.jpg


Thời điểm đó, nhiều người dân ở khu phố Vạn Phúc đang tụ tập bàn tán xôn xao. Họ chia sẻ biết tin từ tối hôm trước qua báo chí. Nhiều người tỏ ra sợ hãi, không dám tin đó là sự thật.

"Chúng tôi mới biết từ tối qua, không thể tin được. Tiếc cho cháu Tùng quá, còn trẻ, tương lai phía trước, giờ phải đối mặt với tù tội. Thương cháu một thì thương bố mẹ cháu mười", một người dân nói.

Tổ trưởng tổ dân phố Vạn Phúc cho biết, ông cũng rất bất ngờ về hành vi của Tùng. Ông kể thêm, Tùng sinh ra trong gia đình có 2 anh em, Tùng là anh cả, dưới có em gái, từ nhỏ Tùng hiền lành, ít nói và cực kỳ yêu thể thao.

Mẹ Tùng là công chức đang làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, bố làm nghề lái xe, gia đình sống hòa thuận, ít cãi vã.

4bc001e301fa6277f202.jpg


"Chúng tôi rất bàng hoàng khi nghe tin cháu Tùng giết người, cháu vốn hiền lành, ít giao lưu bên ngoài. Cháu rất yêu thể thao, thời cấp 3 từng vào đội tuyển bóng rổ của trường.

Hôm nay tôi đã sang nhà động viên gia đình. Họ cũng rất sốc trước việc làm sai trái của con mình. Không ai tin cháu Tùng ra tay giết người tàn nhẫn đến thế", tổ trưởng chia sẻ.

Ngôi nhà nhỏ của bố mẹ Tùng nằm sâu trong con ngõ. Từ khi biết tin, nhiều người thân đã đến động viên. Nghe tin con trai mình tự tay giết người, mẹ Tùng đau đớn tột cùng, ngồi thất thần trong góc nhà, liên tục ôm mặt khóc

Mẹ Tùng cho biết, từ nhỏ Tùng chưa bao giờ gây tai họa gì, là con ngoan, nghe lời. Cứ hai tuần Tùng về thăm nhà một lần.

"Về nhà con tôi vẫn nói chuyện học hành bình thường, không có gì khác lạ. Chúng tôi không biết cháu chơi cá độ, sa ngã việc học. Năm ngoái con tôi còn đi thi người mẫu, chúng tôi vẫn nghĩ con học hành bình thường, nhưng hôm qua nghe tin dữ, đau đớn quá", mẹ Tùng chia sẻ.

b7add53e2cdba199484e.png


Mẹ Tùng cũng cho biết, đêm gây án, Tùng vẫn gọi về nhà nói chuyện bình thường, không bất thường gì. Sau vụ việc, gia đình Tùng đã sang đám tang nạn nhân để thắp hương, chia sẻ nỗi đau.

"Giờ con dại cái mang, con tôi có tội thì phải chịu, tôi xin gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Mong rằng con tôi còn cơ hội sống để sửa lỗi. Là bố mẹ chúng tôi không biết phải làm gì", mẹ Tùng đau đớn nói.

Được biết, chiều 2/11 người thân của Tùng sẽ đến Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) để thăm nuôi, mang vật dụng cần thiết cho Tùng.

eef4b077692ea983b5f1.jpg


Trước đó, sáng 31/10, Phạm Thanh Tùng do có quan hệ tình cảm với chị H. từ trước nên thuê xe máy đến nhà chị chơi. Vào khoảng 13h, lợi dụng lúc chị H. ngồi ghế tựa trong phòng khách, Tùng đi ra phía sau dùng tay siết cổ, bịt miệng nạn nhân.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top