SocSweet2318
New member
Lướt mạng xã hội thấy tin tuyển dụng lương 23-30 triệu/tháng, làm 8-10 tiếng/ngày, công việc "xịn sò" còn ký hợp đồng chính chủ? Dừng tay lại thôi! Đây chính là chiêu trò nguy hiểm của bọn buôn người đấy các bạn ơi
Liên quan đến vụ "2 người mẹ khóc cạn nước mắt khi con bị bán sang Campuchia" mà Báo Người Lao Động online đã đưa tin, TAND tỉnh Đắk Lắk vừa xử 4 tên tội phạm lập mưu bán 4 người Việt sang Campuchia.
Câu chuyện "drama" nhưng có thật 100% luôn á
Năm 2020, thằng Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1996, sống ở xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) sang Campuchia làm cho mấy công ty đánh bạc trực tuyến. Biết được bên đó đang "cần người" và mỗi đầu bán được ăn từ 2.500-3.000 USD (tầm 46-75 triệu đồng), Hiền liền bắt tay với 2 tên Thành, Sửu (chưa rõ lai lịch) để lên kế hoạch đưa người vượt biên bán cho các công ty.
Đến tháng 10-2021, Hiền từ Campuchia về Việt Nam rồi rủ thêm Nguyễn Đặng Trung Hiếu (sinh năm 2003) và Trần Văn Ngàn (sinh năm 2000, cùng ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) tìm "mồi" để bán.
Plot twist ở chỗ này nè: Trong lúc trao đổi, Hiền thừa biết bên Campuchia phải ở tập trung, bị quản thúc, làm việc từ 12-15 tiếng/ngày. Công việc siêu áp lực, không đạt chỉ tiêu thì bị trừ lương hoặc... bán tiếp cho công ty khác
Nhưng mà Hiền lại dặn 2 thằng kia khi đăng bài trên mạng xã hội phải "câu view" bằng cách viết: lương 23-30 triệu/tháng, làm 8-10 tiếng/ngày, công việc thoải mái không bị gò bó, có hợp đồng lao động, công ty lo ăn ở. Nghe "xịn sò" phết nhỉ?
Để tránh bị phát hiện, Hiền còn xài nhiều tài khoản Zalo, Facebook, Telegram để trao đổi. Chuyên nghiệp vl luôn á!
Bẫy đã được giăng, nạn nhân sa lưới
Tháng 11-2021, Hiếu báo cho Hiền là đã "câu" được 4 người: Phan Văn Mạnh (sinh năm 1993), Phan Văn Diệu (sinh năm 1994), Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1994) và Nguyễn Kiếm Bắc (sinh năm 1992, cùng ở TP Buôn Ma Thuột). Sau đó Hiền gửi thông tin cho Đỗ Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1992, ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và 2 tên Thành, Sửu để tổ chức đưa người sang.
Thành trực tiếp đón 4 người đưa đến biên giới Tây Ninh để vượt biên trái phép sang Campuchia. Sang đến nơi, Sửu nhận và đưa 4 người đến công ty mà Hạnh đã liên hệ trước để bán. Sau khi "giao hàng" xong, bọn này chia nhau hơn 263 triệu đồng tiêu xài
Sự thật đằng sau lời hứa hão
Còn 4 người bị lừa thì sao? Sau khi vào các công ty đánh bạc trực tuyến, họ bị bắt làm việc suốt ngày không được nghỉ, không được ra khỏi nơi làm việc, công việc vất vả và áp lực cực kỳ. Không làm theo yêu cầu thì bị đánh đập, bỏ đói, bán đi nơi khác. Muốn về Việt Nam? Mỗi người phải nộp tiền chuộc khoảng 100 triệu đồng!
Biết bị lừa, 4 người đã liên lạc với gia đình để tố giác.
Kết cục xứng đáng cho bọn buôn người
HĐXX đã tuyên phạt:
• Nguyễn Văn Hiền: 14 năm tù
• Đỗ Thị Mỹ Hạnh: 13 năm tù
• Nguyễn Đặng Trung Hiếu: 12 năm tù
• Trần Văn Ngàn: 9 năm tù
Tất cả đều về tội "Mua bán người".
Lời kể đau lòng của người mẹ
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, suốt 10 tháng qua, 2 người mẹ của anh Phan Văn Mạnh và Phan Văn Diệu thấp thỏm, khóc cạn nước mắt, không đêm nào yên giấc chờ điện thoại của con thông báo tình hình ở Campuchia.
Theo bà Trương Thị Huệ (mẹ anh Mạnh), anh kể có rất nhiều người Việt Nam bị giam trong một tòa nhà khép kín, mọi sinh hoạt, làm việc đều trong đó và không được phép ra ngoài. Tại đây, các đối tượng nước ngoài bắt làm việc từ sáng sớm đến nửa đêm, ai không đạt chỉ tiêu thì bị đánh đập, bỏ đói, thậm chí bán cho công ty khác.
Đến ngày 18-9, lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra nên ông chủ lo sợ, đưa nhóm của Mạnh trốn vào căn nhà khác. Lợi dụng sự hỗn loạn, nhóm của Mạnh đã nhờ người Việt Nam sinh sống gần đó hỗ trợ, đưa tiền cho bảo vệ để họ làm ngơ cho trốn thoát. Sáng 19-9, anh Mạnh gọi thông báo đang ở khu vực đối diện cửa khẩu Mộc Bài, chờ làm việc với cơ quan chức năng Campuchia để về nước.
Nguồn: kenh14.vn