MiuTutu536
New member
Úi giời ơi, chuyện này nghe mà thương cháu bé quá đi! Chiều qua, ngay sau khi tin tức về việc mẹ kế đánh con riêng của chồng lan truyền, lãnh đạo UBND và Công an phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) đã họp khẩn luôn để làm rõ sự việc.
Câu chuyện là thế này nè: Tối 2-1, sau bữa cơm tối, chị Ngọc (mẹ kế) dẫn cháu Hoàng Quốc Minh lên tầng 4 để ôn bài. Lật sổ bài tập ra xem, thấy cô giáo phê đỏ lè te le, cháu sa sút học tập thấy rõ.
Bực mình vì con học kém, chị Ngọc bắt cháu Minh nằm sấp xuống giường, lấy thước kẻ nhựa đánh vào mông cháu mấy cái. Thước gãy rồi chị còn tiện tay lấy luôn que tre dài khoảng 40cm đánh thêm 2 phát nữa, khiến cháu bầm tím toàn bộ vùng mông và đùi
Tại buổi làm việc, chị Ngọc đã thừa nhận hành vi của mình và tỏ ra hối hận. Chị cũng đã xin lỗi chị Nga - mẹ đẻ của cháu Minh rồi.
Theo hàng xóm xung quanh thì từ ngày lấy anh Quân (bố cháu Minh), chị Ngọc vẫn sống hòa nhã với mọi người, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ công dân, chưa có chuyện gì ồn ào hay va chạm cả.
Nguồn: soha.vn