Mẹ kế ở Phú Thọ thừa nhận đánh con riêng của chồng, bé gái từng chảy máu đầu nhưng sợ không dám kể

b9049b6ebdf21cec9a4b.jpg


Sau vụ việc bé gái sinh năm 2012 bị mẹ kế hành hung tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ, gia đình ai cũng sốc nặng khi biết em từng nhiều lần bị đánh, thậm chí có lần chảy máu đầu nhưng cứ phải tìm cách che giấu những vết thương

Bị đánh nhiều lần nhưng cứ phải nói dối về vết thương

Khi đoạn video ghi lại cảnh bé gái bị mẹ kế bạo hành vào tối 3/10 được người dân ghi lại, những câu chuyện em kể sau đó khiến cả nhà ai cũng xót xa muốn khóc. Theo lời bé gái, trước đây em từng nhiều lần bị đánh nhưng không dám nói thật với người thân về những vết thương trên cơ thể.

Một lần, do mải làm bông hoa bằng giấy để tặng cô giáo nên đến đêm em vẫn chưa đi ngủ. Bé gái kể, vì việc này mà em bị mẹ kế đánh bằng một chiếc roi có mấu. Khi người mẹ kế chuẩn bị quật roi xuống, em đứng dậy, vô tình va vào phần mấu của roi khiến đầu chảy máu luôn

Bà nội bé gái cho biết, trước đây bà nhiều lần nhìn thấy cháu bị tím mặt. Tuy nhiên, mỗi khi được hỏi về nguyên nhân, em đều nói mình bị ngã cầu thang hoặc va mặt vào cửa.

"Những lần đó, tôi không dám hỏi con dâu, cũng không dám nghĩ là cháu mình bị đánh. Tôi lại trách cháu đi đứng thế nào mà bị ngã. Tôi đau lòng lắm", người bà nghẹn ngào kể.

Bác dâu của bé gái cũng cho biết, trong những lần trò chuyện, gia đình được nghe em kể về việc từng bị đánh và đe dọa. Theo người bác, vì sợ hãi, bé gái không dám nói thật với người lớn khi được hỏi về những vết thương.

7e7947eab45b9f2c21d6.jpg


Bé gái chuyển đến sống cùng ông bà nội

Sau khi vụ việc được phát hiện, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã vào cuộc làm việc với gia đình. Những thông tin liên quan đến việc bé gái từng bị đánh trong thời gian trước đó đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Hiện tại, bé gái đã chuyển sang sống cùng ông bà nội rồi. Dù không còn ở chung với mẹ kế nữa nhưng em vẫn rất sợ hãi. Theo lời bà nội, mỗi khi đi học, bé phải chờ bạn bè đến đón vì không dám tự đạp xe đi

"Cháu vẫn sợ mẹ nó lắm, đi học cũng phải bạn bè đến đón chứ cháu cũng không dám tự đạp xe đi", bà nội chia sẻ.

Theo Báo cáo số 462/BC-UBND ngày 5/10/2026 của UBND xã Vĩnh Thành, cơ quan chức năng đã xác minh vụ việc xảy ra vào tối 3/10. Bé gái trình bày rằng mình bị mẹ kế tát liên tục vào mặt, túm và giật tóc.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận trên mặt phải của bé gái có một vết tím nhỏ. Người mẹ kế đã thừa nhận hành vi sai trái, đồng thời lập bản cam kết không tiếp tục xâm phạm thể chất và tinh thần của trẻ.

Chính quyền địa phương giao các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, giám sát vụ việc.

3ad71ee534fef4747ada.jpg


53061a952de5a2c79ad9.jpg


7ede828e14117af18c1d.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top