Mẹ kế - con chồng và câu chuyện khiến triệu người phải rơi nước mắt

c81dc365014b12d34568.png


Người ta hay nói "dì ghẻ con chồng" nhưng những gì cậu bé này làm cho mẹ kế thực sự khiến ai cũng phải ngả mũ thán phục luôn á!

Dưới cái nóng kỷ lục hơn 40 độ C ở Trung Quốc, lúc mọi người đang thi nhau "lánh nạn" trong IKEA hay dầm mình trong bể bơi đông nghịt để tránh nóng, thì có một cậu bé 12 tuổi vẫn đội nắng lang thang trên phố để... nhặt rác. Lý do? Để bán lấy tiền đóng viện phí cho mẹ kế đang nằm viện vì ung thư máu

Đó là cậu bé Wang Zheng, học sinh lớp 5 ở Nanyang, tỉnh Hà Nam. Gia đình cậu rơi vào cảnh túng quẫn khi bà bị bệnh nặng. Toàn bộ tiền bạc trong nhà đều phải đổ hết vào việc chữa trị cho bà.

f6271347ce60ee346dd3.jpg


Cha mẹ ly hôn, mẹ đi lấy chồng khác, cậu bé Wang phải sống cùng ông bà nội. Cha thì phải lên thành phố kiếm tiền nuôi gia đình và trả nợ, còn Wang thì được ông nội chăm sóc cho đến khi người mẹ kế bước vào cuộc đời cậu.

Câu chuyện "mẹ ghẻ con chồng" khiến netizen phải thán phục

May mắn thay, không giống những gì người ta vẫn nghĩ về mối quan hệ dì ghẻ - con chồng, người mẹ kế này hết lòng chăm sóc Wang, bù đắp cho sự thiệt thòi của cậu bé đáng thương không được biết đến hơi ấm của mẹ ruột từ khi mẹ bỏ đi lập gia đình mới.

Thế nhưng, số phận lại một lần nữa trêu ngươi khi người mẹ kế nhận chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính

02f1933f537deec36b6d.jpg


Tất nhiên, một đứa trẻ mới 12 tuổi như Wang không hiểu hết về căn bệnh đang "ăn mòn" mẹ kế và cả số tiền viện phí khổng lồ hơn 100.000 NDT. Tất cả những gì Wang biết là mình phải bằng mọi cách kiếm tiền để cứu mẹ kế!

"Dì đối xử rất tốt với con và ông. Bác sĩ nói nếu dì không điều trị ngay sẽ không sống được. Con không muốn dì mất và con sẽ không để dì ra đi như thế", Wang tâm sự. Nghe mà đau lòng quá đi

Bất chấp cái nóng "thiêu đốt" với nhiệt độ ngoài trời lên đến 43,5 độ C, cậu bé gầy gò vẫn lang thang khắp các con phố giữa cái nắng hè để nhặt ve chai bán lấy tiền cứu dì.

aadd964834b27c4aad3e.jpg


fef7857e1b93ce77bb53.jpg


1de4a300a76f1c7d4730.jpg


Trong lúc đi nhặt ve chai, trên cổ Wang luôn đeo một tấm biển bìa carton với dòng chữ "xin hãy giúp đỡ mẹ kế và gia đình cháu" kèm hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Wang nói dù cuộc sống vất vả nhưng cậu vẫn thấy vui vì được làm những điều nhỏ bé giúp gia đình. Chỉ cần bán mớ ve chai được 2,5 NDT thôi cậu bé cũng happy cả ngày luôn

"Con có thể cứu được dì khi nào có đủ tiền tiết kiệm", cậu bé 12 tuổi hồn nhiên nói bằng giọng siêu lạc quan.

4db9cd4961f8df8895f9.jpg


0f869a8b42811eefda5e.jpg


Câu chuyện của Wang đã chạm đến trái tim cộng đồng mạng. Nhưng trong khi nhiều người bày tỏ sự thông cảm thì những người khác lại phẫn nộ với chính sách chăm sóc y tế của chính phủ đối với người nghèo.

"Sao phí điều trị lại đắt vậy cơ chứ? Chỉ cần một người mắc bệnh nan y thôi là cả gia đình kiệt quệ vì viện phí! Như vậy thật không công bằng. Chính phủ phải làm gì đó để giúp họ đi chứ!", một netizen lên tiếng.



"Chính phủ hay Hội chữ thập đỏ ở đâu? Không phải họ nên đưa tay ra giúp đỡ những gia đình nghèo khó như thế này sao?", một người khác bức xúc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top