Một đám cưới đang gây bão mạng xã hội, không phải vì đồ sang chảnh hay quà khủng, mà chính là khoảnh khắc phát biểu siêu cảm động của người mẹ kế dành cho con gái chồng Chỉ vài phút chia sẻ nhưng đủ khiến bao người rơi nước mắt vì quá tinh tế và yêu thương!
Mở đầu bài phát biểu, chị nhẹ nhàng nói: "Hôm nay là ngày vui của hai con thì tôi là vợ của ba của cô dâu..."
Ơ khoan, một câu ngắn ngủn thế này mà sao lại xúc động đến vậy?
Bởi vì chị không xưng "mẹ", không nhận về mình danh xưng cần thời gian và tình cảm vun đắp. Thay vào đó, chị chọn cách giới thiệu giản dị nhưng cực kỳ đúng mực: "Tôi là vợ của ba cô dâu".
Đây không phải xa cách, mà chính là cách chị tôn trọng cảm xúc của con, tôn trọng vị trí của người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng cô dâu. Đồng thời cũng thể hiện sự hiểu rõ vai trò của mình trong gia đình. Chính sự tiết chế này lại khiến tình cảm của mẹ kế và con chồng trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn
"Hôm nay là ngày vui của hai con thì tôi là vợ của ba của cô dâu. Thì tôi cũng có vài điều muốn nói đôi điều với hai con. Cô cũng lấy ba con thì cái thời gian cũng không dài mà cũng không ngắn. Từng ngày thấy con khôn lớn và ăn học tới nơi tới chốn cô rất là vui mừng".
Chị chia sẻ về khoảng thời gian đồng hành cùng gia đình tuy "không dài mà cũng không ngắn", nhưng đủ để chứng kiến con gái của chồng trưởng thành, học hành có thành và cảm thấy vui mừng trước từng bước tiến của con
Và đỉnh cao là đây: không chỉ gửi lời chúc phúc chân thành, chị còn động viên hai vợ chồng trẻ mạnh dạn khởi nghiệp, rồi bất ngờ trao tặng 500 triệu làm vốn để các con bắt đầu cuộc sống mới!
Vừa nói, chị vừa nghẹn ngào. Đây không đơn thuần là món quà cưới thông thường, mà là sự tin tưởng tuyệt đối, là mong muốn các con có thêm hành trang để xây dựng tương lai
Điều khiến cư dân mạng xúc động nhất lại không nằm ở con số 500 triệu, mà ở cách người phụ nữ này đối xử với con chồng. Không cần xưng "mẹ", không cần lời lẽ hoa mỹ, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ và từng lời dặn dò đều toát lên sự quan tâm chân thành nhất
Nhiều người cho rằng, tình thân đôi khi không được quyết định bởi cách xưng hô, mà được chứng minh bằng cách đối đãi với nhau mỗi ngày. Và câu giới thiệu "Tôi là vợ của ba cô dâu" chính là chi tiết đẹp nhất của cả bài phát biểu. Một câu nói vừa khiêm nhường, vừa tử tế, đủ để người nghe cảm nhận được sự văn minh, khéo léo và tình yêu thương mà người mẹ kế dành cho con.
Suy cho cùng, gia đình không chỉ được gắn kết bằng huyết thống hay danh xưng. Có những người không sinh ra mình, không cần được gọi một tiếng "mẹ", nhưng lại âm thầm yêu thương, đồng hành và mong mình có một cuộc sống hạnh phúc. Và đôi khi, chính sự tử tế ấy mới là điều chạm đến trái tim nhiều người nhất
Nguồn: kenh14.vn
Mở đầu bài phát biểu, chị nhẹ nhàng nói: "Hôm nay là ngày vui của hai con thì tôi là vợ của ba của cô dâu..."
Ơ khoan, một câu ngắn ngủn thế này mà sao lại xúc động đến vậy?
Bởi vì chị không xưng "mẹ", không nhận về mình danh xưng cần thời gian và tình cảm vun đắp. Thay vào đó, chị chọn cách giới thiệu giản dị nhưng cực kỳ đúng mực: "Tôi là vợ của ba cô dâu".
Đây không phải xa cách, mà chính là cách chị tôn trọng cảm xúc của con, tôn trọng vị trí của người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng cô dâu. Đồng thời cũng thể hiện sự hiểu rõ vai trò của mình trong gia đình. Chính sự tiết chế này lại khiến tình cảm của mẹ kế và con chồng trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn
"Hôm nay là ngày vui của hai con thì tôi là vợ của ba của cô dâu. Thì tôi cũng có vài điều muốn nói đôi điều với hai con. Cô cũng lấy ba con thì cái thời gian cũng không dài mà cũng không ngắn. Từng ngày thấy con khôn lớn và ăn học tới nơi tới chốn cô rất là vui mừng".
Chị chia sẻ về khoảng thời gian đồng hành cùng gia đình tuy "không dài mà cũng không ngắn", nhưng đủ để chứng kiến con gái của chồng trưởng thành, học hành có thành và cảm thấy vui mừng trước từng bước tiến của con
Và đỉnh cao là đây: không chỉ gửi lời chúc phúc chân thành, chị còn động viên hai vợ chồng trẻ mạnh dạn khởi nghiệp, rồi bất ngờ trao tặng 500 triệu làm vốn để các con bắt đầu cuộc sống mới!
Vừa nói, chị vừa nghẹn ngào. Đây không đơn thuần là món quà cưới thông thường, mà là sự tin tưởng tuyệt đối, là mong muốn các con có thêm hành trang để xây dựng tương lai
Điều khiến cư dân mạng xúc động nhất lại không nằm ở con số 500 triệu, mà ở cách người phụ nữ này đối xử với con chồng. Không cần xưng "mẹ", không cần lời lẽ hoa mỹ, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ và từng lời dặn dò đều toát lên sự quan tâm chân thành nhất
Nhiều người cho rằng, tình thân đôi khi không được quyết định bởi cách xưng hô, mà được chứng minh bằng cách đối đãi với nhau mỗi ngày. Và câu giới thiệu "Tôi là vợ của ba cô dâu" chính là chi tiết đẹp nhất của cả bài phát biểu. Một câu nói vừa khiêm nhường, vừa tử tế, đủ để người nghe cảm nhận được sự văn minh, khéo léo và tình yêu thương mà người mẹ kế dành cho con.
Suy cho cùng, gia đình không chỉ được gắn kết bằng huyết thống hay danh xưng. Có những người không sinh ra mình, không cần được gọi một tiếng "mẹ", nhưng lại âm thầm yêu thương, đồng hành và mong mình có một cuộc sống hạnh phúc. Và đôi khi, chính sự tử tế ấy mới là điều chạm đến trái tim nhiều người nhất
Nguồn: kenh14.vn