Sáng 12/1, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm và tuyên phạt Sầm Thị Hiền (41 tuổi) 3 năm tù, Lô Thị Lý (51 tuổi) 2 năm tù và Vang Thị Hương (35 tuổi, cùng trú xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) 30 tháng tù về tội mua bán người. Vụ việc nghe mà rùng mình luôn ạ!
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 6/2015, khi Hiền liên lạc với người phụ nữ tên Sầm Thị Hồng (quê Nghệ An) đang sống ở Trung Quốc. Hồng gợi ý nếu tìm được phụ nữ đưa sang Trung Quốc lấy chồng sẽ được trả công. Nghe vậy, Hiền đồng ý rồi nghĩ ngay đến việc rủ rê Lý đưa cô gái V.Th.D - chính là con riêng của chồng Lý - đi bán sang Trung Quốc. Ơ kìa, mẹ kế mà làm vậy sao?
Sau đó, Hiền đến nhà Hương bàn bạc cách thuyết phục Lý đưa D. đi bán. Hương gặp D. nói dối: "Cháu có muốn xuống huyện Quỳ Hợp làm trong nhà hàng rửa bát không?". D. nghe vậy tưởng thật nên đồng ý đi cùng Hương luôn. Thương cháu quá!
Hương và Hiền đưa D. đi thẳng ra Móng Cái rồi đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch để bàn giao cho Hồng rao bán cho đàn ông Trung Quốc. Nghe kinh khủng quá đi!
Chồng của Lý phát hiện ra sự việc "mẹ ghẻ bán con chồng" nên đã viết đơn tố cáo ngay. Hương hốt hoảng gọi điện cho Hiền thì Hiền đòi "đưa 15 triệu đồng, mới cho D. về được". Tống tiền luôn rồi à?!
Hương đi vay mượn được 14 triệu đồng để chuyển cho Hiền. Đến đêm 5/8/2015, Hiền mới đưa D. từ Trung Quốc về trao trả cho bố của D. tại quê nhà.
Mặc dù Lý, Hương, Hiền đã đưa D. về trao trả, nhưng hành vi mua bán người đã thực hiện trót lọt nên công an vào cuộc điều tra, khởi tố và bắt tạm giam. Đúng rồi, phải xử nghiêm mới được!
Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Hiền 3 năm tù, Lý 2 năm tù và Hương 30 tháng tù về tội mua bán người. Đồng thời buộc Lý, Hương, Hiền phải bồi thường cho D. số tiền 8 triệu đồng.
Nguồn: soha.vn