Mê K-Drama nhưng lại thành nữ thủ khoa giật học bổng toàn phần ĐH Bắc Kinh

320a8f76227351a4bcfb.webp


Huỳnh Gia Hân (sinh năm 1998, ngụ tại TP. HCM) là một trong những gương mặt đỉnh của chóp nhận được suất học bổng thạc sĩ toàn phần của ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc). Câu chuyện của cô nàng này nghe xong mà muốn "lật bàn" luôn ấy!

Khi gia đình định sẵn lộ trình nhưng bạn có ý tưởng khác

Từ nhỏ, gia đình đã vạch sẵn con đường học Y cho Hân, mong có người làm bác sĩ trong nhà. Còn Hân thì lúc đó cũng chưa rõ mình muốn gì, nên đành "thuận nước đẩy thuyền" mà học khối B. Nhưng đến lúc chọn ngành, plot twist xuất hiện! Hân muốn học tiếng Hàn vì mê mẩn cách đọc thoại và ngữ điệu của các oppa, unnie trong phim Hàn. Nhưng ba lại khuyên nên đầu tư vào tiếng Trung vì triển vọng phát triển hơn.

f459ebee05361ff6d526.jpg


Lời khuyên của ba khiến Hân suy nghĩ mãi, vì tiếng Trung lúc đó với cô là một thứ xa lạ vô cùng. Nhưng rồi Hân quyết định "thử nước" bằng cách xem bộ phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta". Và boom! Cô nhận ra Việt Nam dùng nhiều từ Hán Việt, nên nghe tiếng Trung lại thấy quen quen, gần gũi. Từ đó, Hân bắt đầu fall in love với văn hóa xứ Trung rồi!

Nỗ lực không ngừng nghỉ để "cân" cả lớp

Năm nhất ở khoa Tiếng Trung - ĐH Sư Phạm TP. HCM, Hân đã cày cuốc không ngừng để đạt kết quả đỉnh cao. Biết xung quanh toàn bạn gốc Hoa hoặc đã học tiếng Trung nhiều năm, nhưng là "máu chiến" nên Hân càng quyết tâm hơn. Cô miệt mài rèn luyện 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc và viết ngày đêm không ngừng. Không chỉ chuyên tâm với kiến thức chuyên ngành, Hân còn tích cực phát biểu trong lớp, chủ động học cả môn đại cương để tổng điểm bay cao ngất!

39f34dc1259821ed74cb.jpg


Lúc đó, Hân vẫn chưa hề biết gì về học bổng du học Trung Quốc. Cho đến khi khoa Tiếng Trung thông báo xét hồ sơ để tiến cử 5 sinh viên xuất sắc ứng cử học bổng "Một vành đai - Một con đường" của ĐH Trung Sơn (Quảng Châu). Năm 2017, Hân bắt đầu chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu trên website. Ngoài thư giới thiệu của trường ra thì những giấy tờ khác đều phải tự lo hết.

"Nói là cố giành học bổng thì đúng, mà nói 'vô tình' đủ điều kiện cũng không sai. Vì cơ hội chỉ đến với những người đã chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị ở đây chính là đầu tư chăm chỉ cho việc học. Trước đây mình không biết gì về việc xin học bổng du học Trung Quốc, nhưng mình đã cố gắng hết mình suốt 3 năm THPT và năm đầu đại học. Học bổng mình nhận được là hoàn toàn xứng đáng nha!", Gia Hân tự tin bày tỏ.

c1955d7962d55eaedd23.jpg


Hành trình "càn quét" cơ hội tại Trung Quốc

Quá trình học tập ở Trung Quốc vui lắm luôn, thầy cô và bạn bè đều thân thiện, nhiệt tình. Sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ lại khiến Hân càng thích thú, muốn khám phá nhiều thứ hơn nữa. Cô chia sẻ đã có những trải nghiệm siêu mới lạ, đặc biệt là được đi du lịch miễn phí nhiều nơi vì trường thường xuyên tổ chức đi tham quan các thành phố như: Tây An, Triều Châu, Hồ Nam, Tế Nam (Sơn Đông)…

436e2c5083c776bce7d1.jpg


Tuy phải học online 2 năm vì dịch bệnh, nhưng Hân không hề nản chí. Cô nghĩ mình không thể thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, nhưng chắc chắn có thể thay đổi tư duy và tâm thái của chính mình. Không thể cứ tiếc nuối quá khứ hay lo lắng về tương lai mãi, cứ làm tốt việc hiện tại là ổn rồi!

Bí kíp học tập của nữ thủ khoa đầu tiên ĐH Trung Sơn

Là thủ khoa đầu tiên của trường ĐH Trung Sơn, Hân chia sẻ phương pháp học "thần thánh" của mình: "Đối với môn cần ghi nhớ nhiều, mình áp dụng phương pháp lặp lại gián đoạn. Môn cần phân tích thì mình sẽ đọc nhiều tài liệu để tập nhìn vấn đề từ nhiều góc độ. Còn môn làm việc nhóm, mình luôn xung phong làm leader, khích lệ mọi người tạo tư duy cùng thắng, tích cực tham gia để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất".

b111d09c3e24a05f73c3.jpg


Đề tài khóa luận tốt nghiệp Hân chọn là phân tích dạng đề tìm câu có lỗi ngữ pháp trong phần đọc của HSK 6 (đề thi thật luôn nhé). Trong quá trình tổng hợp tài liệu nghiên cứu, cô phát hiện đa phần những bài nghiên cứu trước chỉ đứng từ góc độ phân tích tỉ lệ các dạng câu thường gặp. Nhưng hầu như không có bài nào phân tích từ góc độ của người đi thi. Từ đó rút ra phương pháp ôn tập và phân bố thời gian khi làm dạng đề này để đạt kết quả tối ưu nhất. Với sự hướng dẫn tận tình của giáo sư và sự giúp đỡ điền phiếu khảo sát của 140 thí sinh Việt Nam đã tham gia kỳ thi HSK 6, Hân hoàn thành bài luận đúng hạn và đạt thành tích Xuất sắc cấp trường!

53f7308b63b478c57c18.jpg


Plot twist: Trúng tuyển ĐH Bắc Kinh - ngôi trường "mission impossible"

Hân quyết định học tiếp lên thạc sĩ vì nhận ra kiến thức bên ngoài quá rộng lớn, còn những gì mình biết lại quá nhỏ bé. Cô muốn trau dồi nhiều hơn, hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Khi nhận được email trúng tuyển ĐH Bắc Kinh, Hân shocked không tưởng! Vì trước đó, mọi người toàn bảo đậu ĐH Bắc Kinh là chuyện bất khả thi. Cô hy vọng sau này các bạn sẽ có cái nhìn khác về việc ứng tuyển vào những trường top đầu của Trung Quốc.

23780c67b5d4e7f9e27b.jpg


Hân cho biết sẽ nhập học vào ngày 5/9 tới, nên sẽ dồn hết tâm trí vào việc học và "cố gắng sống sót" trong môi trường cạnh tranh siêu khốc liệt này. Bên cạnh đó, Hân ấp ủ dự định khi quay lại trường sẽ tạo một kênh YouTube quay về cuộc sống của cô ở ĐH Bắc Kinh, để các bạn trẻ có cái nhìn trực quan hơn về ngôi trường này. Hóng quá đi mất! ✨

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top