Dạo này làng phim hành động Hollywood đang có trend cực hot: không phải anh chàng 6 múi trẻ trung nữa đâu, mà là team "ông chú U50 vẫn xịn xò" đang lên ngôi! Từ Keanu Reeves với John Wick huyền thoại, Tom Cruise bay nhảy Mission Impossible, đến Arnold Schwarzenegger vẫn cầm súng Terminator - ai cũng chứng minh tuổi tác chỉ là con số thôi!
Và giờ đây, ekip sản xuất "khủng" của John Wick lại mang đến một "món quà" mới toanh: Kẻ vô danh! Vì cùng nhà sản xuất và biên kịch nên phong cách cũng na ná nhau - câu chuyện căng như dây đàn, cộng thêm những màn combat mãn nhãn làm mê luôn á!
Nhân vật chính lần này là Hutch Mansell - một "anh bình thường" nhưng lại ẩn giấu quá khứ cực bí ẩn. Tưởng tượng nhé: ông chú trung niên, công việc văn phòng nhàm chán lặp đi lặp lại, vẻ mặt thì rệu rã ủ rũ 24/7. Thậm chí khi có kẻ đột nhập nhà, anh còn chẳng dám chống trả, để bọn chúng chuồn mất!
Con cái không tin tưởng, mọi người coi thường - Hutch đành kìm nén hết cảm xúc tiêu cực bên trong. Như lời anh nói: "Có một phần đã ngủ yên trong tôi rất thèm khát được thoát ra". Nghe mà thấy rợn người luôn!
Cho đến một ngày, chứng kiến cảnh một cô gái bị lũ côn đồ ăn hiếp, cái "switch" trong Hutch bật on ngay!
Nhưng mà... plot twist đây rồi! Hóa ra đám côn đồ đó lại có "máu mặt" với một tay trùm khét tiếng. Thế là Hutch cùng cả gia đình thành mục tiêu bị săn lùng tận răng rồi. Quá khứ bí ẩn của anh dần được hé lộ, và giờ câu hỏi là: Liệu skill chiến đấu ngày xưa có đủ để anh bảo vệ gia đình trước số lượng áp đảo của kẻ thù không?
Nói chung là ai fan cứng của John Wick thì đừng bỏ lỡ Kẻ vô danh nhé! Hứa luôn là sẽ không hối hận đâu!
Nguồn: svvn.tienphong.vn