Nhiều gia đình giờ cứ lo cày tiền mà quên mất tâm trạng của bé
Từ lúc chào đời đến lớn phổng phao, sự lớn lên của mỗi bé đều có bàn tay chăm sóc và dạy dỗ của ba mẹ. Ngày qua ngày, các bé sẽ lớn lên không chỉ về mặt thể chất mà còn cả tinh thần, tính cách. Nhưng với người lớn thì sao? Lũ trẻ mãi vẫn chỉ là lũ trẻ, vẫn non nớt trong suy nghĩ. Thế nhưng đôi khi các bé đã thực sự trưởng thành, chỉ là ba mẹ không nhận ra thôi!
Tiểu Lưu là một chị nhân viên văn phòng làm việc tại một công ty ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Chị có 1 cậu con trai kháu khỉnh tên Đa Bảo. Chị đã nghỉ việc suốt 3 năm trời chỉ để nuôi con, vì thế cả 2 mẹ con rất quấn quýt. Nhưng sau đó, vì chi phí sinh hoạt ngày càng cao nên chị phải ra ngoài đi làm lại để có tiền trang trải.
Tiểu Lưu từng hứa với Đa Bảo rằng, khi cậu lên lớp 1, chị sẽ đưa con đi trượt tuyết mừng sinh nhật. Nhưng thời gian trôi qua, khi Đa Bảo đã học tiểu học, mẹ cậu ngày càng bận rộn hơn. Từ đó cả 2 dường như ít có thời gian dành cho nhau khi ở nhà. Chuyến đi chơi mẹ hứa năm nào giờ vẫn... pending
Năm nay, vì biết mẹ vốn bận rộn với công việc, Đa Bảo chỉ mong mẹ dành ít thời gian vào dịp nghỉ đông để đưa mình đi chơi thôi, không nhất thiết phải đúng ngày sinh nhật. Nhưng Tiểu Lưu lại "thương lượng" với con mình rằng ráng chờ tới năm sau, chị sẽ dắt con đi trượt tuyết. Đương nhiên, cậu bé tỏ ra vô cùng thất vọng, nhưng người mẹ lại chẳng thể làm gì hơn vì tính chất công việc. Lần này, thay vì im lặng chấp nhận như mọi năm, Đa Bảo đã làm một việc vô cùng táo bạo khiến ai cũng shock!
Cậu bé đợi tới cuối tuần được nghỉ học, tự tìm đến công ty nơi mẹ làm việc và để lại một tờ giấy trên bàn lễ tân. Hoá ra, cậu bé đã lén viết đơn xin nghỉ việc thay mẹ vì Đa Bảo biết chắc mẹ sẽ không tự làm điều này. Trong đơn, cậu bé viết:
"Các cô chú ơi, Tết đến rồi, mẹ con xin nghỉ một ngày có được không? Chỉ một ngày thôi! Mẹ hứa với con đưa con đi trượt tuyết nhưng mấy năm nay mẹ đều bảo bận. Ngày thứ tư là sinh nhật con, con mong mẹ sẽ đưa con đi."
Bức thư đến tay sếp của mẹ. Vị sếp này sau khi đọc những nét chữ non nớt, nguệch ngoạc đã cười mỉm rồi chợt rơi nước mắt khi đọc câu kết: "Nếu không đi thì tuyết sẽ tan, còn con sẽ lớn lên mất!"
Câu viết "con sẽ lớn lên mất" như kéo vị sếp nhớ lại tuổi thơ vô lo vô nghĩ của mình, khi ấy ông từng được sống trong thế giới đầy ắp tình yêu thương của ba mẹ và không phải mong chờ gia đình dành cho mình một ngày nghỉ. Vì thế, vị sếp này đã đáp lại lá thư:
"Bạn nhỏ thân mến. Mẹ của con đã thể hiện rất tốt với vai trò của mình trong công ty. Chúng tôi đặc biệt phê duyệt kỳ nghỉ 5 ngày và thưởng 1.000 nhân dân tệ cho chuyến du lịch để mẹ con có thể đưa con đi trượt tuyết."
Cuối thư, vị sếp này viết: "Vì nếu con không đi bây giờ thì sẽ chóng trưởng thành mất!"
Nguồn: soha.vn