Mẹ hối hận vì con gái đỗ Đại học Top: "Biết thế này thà cho học cao đẳng còn hơn"

KiXanh

New member
Nghe hơi nghịch lý nhưng đây là câu chuyện có thật của một bà mẹ ở Trung Quốc đấy các bạn ơi

Được nhận vào trường top là ước mơ của bao bạn trẻ và phụ huynh. Nhưng mà có một cô gái đỗ Đại học Nam Kinh (trường đại học xịn sò bậc nhất Trung Quốc luôn á) lại có drama khác hẳn. Ban đầu gia đình chill lắm, vui như tết, nhưng rồi người mẹ lại bật mode hối hận, nói thẳng là đã "fail" khi cho con học ở đây. Bà còn thẳng thắn nói dù mình khác với đa số các phụ huynh khác nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm này

c45b37a7bc8f5a62a1d2.jpg


Người mẹ trong câu chuyện này là cô giáo dạy Toán cấp 2, xét về trình độ thì chắc chắn phải giỏi rồi. Vì thế việc con vào được Đại học Nam Kinh càng là niềm tự hào của cả nhà.

Nhưng gần đây bà mất ngủ luôn sau khi tâm sự với con gái. Bà nhận ra con có lối suy nghĩ "cực đoan" quá và không chịu nghe lời khuyên nào từ gia đình cả

Cụ thể là cô gái bày tỏ sau này không muốn kết hôn và muốn sống độc thân. Thời gian rảnh thì chỉ tập trung học lên cao thôi. Người mẹ khẳng định chính môi trường trường lớp đã tạo ra những suy nghĩ "lệch chuẩn" của con: "Ai cũng ghen tỵ khi con bé đỗ đại học danh giá, nhưng quan điểm bị bóp méo thì đó chỉ là một sự giáo dục thất bại".

Theo bà, trình độ học vấn càng cao, độc lập kinh tế nên hôn nhân không còn là nhu cầu thiết yếu như xưa nữa. Chính những "tấm gương" chỉ biết học và học của hội bạn ở ngôi trường top này khiến con bà giờ muốn theo đuổi phát triển bản thân và sự nghiệp thay vì lấy chồng. Trong khi theo bà thì nhiệm vụ cao cả nhất của một người phụ nữ là kết hôn, làm mẹ.

Nhưng mà cư dân mạng lại có ý kiến khác hẳn nha!

Thực ra chuyện không chịu lấy chồng căn bản chẳng liên quan gì đến việc con gái bà đỗ cao đẳng hay đại học danh giá cả. Vì thế vấn đề này không nên đổ lỗi cho Đại học Nam Kinh chút nào

Trên thực tế, những bạn trẻ có cá tính, giỏi giang thường có thể trở thành những tài năng lớn, nhưng vấn đề là những bạn như vậy lại khó "uốn nắn" lắm. Cha mẹ đôi khi cũng rất nản, vì dù có nói gì thì con cũng không nghe vì chúng đã được tiếp xúc nhiều hơn với thế giới rộng lớn nên cảm thấy cách sống của bố mẹ đã quá lỗi thời rồi

Một cư dân mạng đã chia sẻ bài thơ của Gibran gửi mẹ với mong muốn xoa dịu tâm trạng của bà lúc này. Tên bài thơ là "Gửi Trẻ Em".

Ý nghĩa chung của bài thơ là cha mẹ tuy cho con cái sự sống nhưng không thể hạn chế sự phát triển tự do về tâm hồn của chúng. Vì vậy khi lớn lên đến một mức độ nhất định thì con cái phải có những nhân cách độc lập của riêng mình.

Đặc biệt sau khi vào đại học, hiện tượng này càng rõ ràng hơn. Cha mẹ không thể tước đi quyền tự do của con mình chỉ vì muốn kiểm soát con. Nhiều người đoán Đại học Nam Kinh cũng rất "oan" luôn Là một trường đại học danh tiếng, vì vấn đề cá nhân của một sinh viên mà phải "gánh" những chỉ trích không đáng có.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top