ChangBabe3272
New member
Chị N.T.T.H (27 tuổi, Hải Phòng) từng đứng trước lựa chọn khó khăn nhất đời: giữ con hay giữ mạng mình. Khi thai mới hơn 1 tháng, chị được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối - nghiêm trọng nhất luôn, phải lọc máu định kỳ mới sống được
Bác sĩ và gia đình đều khuyên chị bỏ thai để giữ mạng, nhưng chị quyết tâm giữ lại. Quyết định này đồng nghĩa với việc chị phải vừa chạy thận, vừa đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm suốt thai kỳ. Quá admire tinh thần này luôn!
Lớn lên thiếu vắng cha, chị H. có mẹ - bà T.T.B - là chỗ dựa duy nhất. Bà vừa là điểm tựa tinh thần, vừa là người đồng hành qua những tháng ngày thai nghén khắc nghiệt nhất.
Có lúc bác sĩ nghi ngờ thai nhi bất thường và chỉ định chọc ối, cả nhà sống trong lo lắng. Nhưng may quá, em bé vẫn phát triển bình thường nha!
Tuần thai thứ 36, chị được mổ cấp cứu. Bé gái nặng 1,7kg chào đời, được chuyển ngay vào khu chăm sóc sơ sinh. Trên bàn mổ, điều day dứt nhất với chị là suốt thai kỳ chị gần như không ăn uống đủ, con phải chịu thiệt thòi quá nhiều
Trong khi nhiều mẹ bỉm sữa được nghỉ ngơi bên con, chị H. phải tiếp tục chiến đấu để giữ mạng sống. Suốt 10 tháng, chị chạy thận đều đặn 3 lần/tuần. Không thể cho con bú, không đủ sức bế con - đó là nỗi ám ảnh thường trực. Khi sức khỏe ngày càng kiệt quệ, bác sĩ khẳng định ghép thận là con đường duy nhất.
Tại buổi tư vấn ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bà T.T.B không do dự một giây khi đăng ký hiến thận cho con. "Tôi chỉ nghĩ làm sao để con sống khỏe, có thể nuôi dạy cháu nên người", bà chia sẻ. Nước mắt cứ trào ra luôn á!
Theo Thiếu tá, BSCKI Trần Hồng Xinh, ghép thận cùng huyết thống có nhiều lợi thế: mức độ tương thích cao, nguy cơ thải ghép thấp, hồi phục nhanh. Đặc biệt, yếu tố gắn kết gia đình giúp người bệnh có thêm động lực điều trị lâu dài nữa.
Kết quả xét nghiệm cho thấy hai mẹ con hoàn toàn phù hợp! Tháng 8/2025, ca ghép thận được thực hiện thành công. Sau 1 tuần, mẹ xuất viện trong tình trạng ổn định. Con gái hồi phục nhanh, có thể ăn uống, đi lại và sinh hoạt gần như bình thường luôn
4 tháng sau ghép, các buổi tái khám không còn là nỗi lo nữa. Chị H. khỏe mạnh hơn hẳn, gương mặt hồng hào, dáng đi vững vàng. Bé gái giờ được 13 tháng tuổi, lanh lợi và kháu khỉnh lắm. Lần đầu tiên sau hơn 1 năm, chị có thể bế con bằng chính đôi tay khỏe mạnh của mình. "Với tôi, mẹ như đã sinh tôi thêm một lần nữa", chị nghẹn ngào nói. Ai mà nghe mà không khóc được
Theo Đại tá, BSCKII Ngô Quân Vũ, Chủ nhiệm Khoa Nội thận và Lọc máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ca ghép thận đầu tiên từ năm 2016. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện gần 600 ca ghép, trung bình 120-140 ca/năm, chủ yếu từ người cho sống. So với chạy thận nhân tạo hay lọc màng bụng, ghép thận giúp người bệnh suy thận giai đoạn cuối có chất lượng sống tốt hơn và chi phí điều trị lâu dài thấp hơn nữa đó!
Ca ghép thận này không chỉ giúp một người mẹ trẻ hồi sinh, mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ của y học Việt Nam và sức mạnh của tình mẫu tử - nơi người mẹ sẵn sàng trao đi một phần cơ thể để con được sống trọn vẹn. Literally câu chuyện xúc động nhất năm rồi!
Nguồn: kenh14.vn
Bác sĩ và gia đình đều khuyên chị bỏ thai để giữ mạng, nhưng chị quyết tâm giữ lại. Quyết định này đồng nghĩa với việc chị phải vừa chạy thận, vừa đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm suốt thai kỳ. Quá admire tinh thần này luôn!
Lớn lên thiếu vắng cha, chị H. có mẹ - bà T.T.B - là chỗ dựa duy nhất. Bà vừa là điểm tựa tinh thần, vừa là người đồng hành qua những tháng ngày thai nghén khắc nghiệt nhất.
Có lúc bác sĩ nghi ngờ thai nhi bất thường và chỉ định chọc ối, cả nhà sống trong lo lắng. Nhưng may quá, em bé vẫn phát triển bình thường nha!
Tuần thai thứ 36, chị được mổ cấp cứu. Bé gái nặng 1,7kg chào đời, được chuyển ngay vào khu chăm sóc sơ sinh. Trên bàn mổ, điều day dứt nhất với chị là suốt thai kỳ chị gần như không ăn uống đủ, con phải chịu thiệt thòi quá nhiều
Trong khi nhiều mẹ bỉm sữa được nghỉ ngơi bên con, chị H. phải tiếp tục chiến đấu để giữ mạng sống. Suốt 10 tháng, chị chạy thận đều đặn 3 lần/tuần. Không thể cho con bú, không đủ sức bế con - đó là nỗi ám ảnh thường trực. Khi sức khỏe ngày càng kiệt quệ, bác sĩ khẳng định ghép thận là con đường duy nhất.
Tại buổi tư vấn ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bà T.T.B không do dự một giây khi đăng ký hiến thận cho con. "Tôi chỉ nghĩ làm sao để con sống khỏe, có thể nuôi dạy cháu nên người", bà chia sẻ. Nước mắt cứ trào ra luôn á!
Theo Thiếu tá, BSCKI Trần Hồng Xinh, ghép thận cùng huyết thống có nhiều lợi thế: mức độ tương thích cao, nguy cơ thải ghép thấp, hồi phục nhanh. Đặc biệt, yếu tố gắn kết gia đình giúp người bệnh có thêm động lực điều trị lâu dài nữa.
Kết quả xét nghiệm cho thấy hai mẹ con hoàn toàn phù hợp! Tháng 8/2025, ca ghép thận được thực hiện thành công. Sau 1 tuần, mẹ xuất viện trong tình trạng ổn định. Con gái hồi phục nhanh, có thể ăn uống, đi lại và sinh hoạt gần như bình thường luôn
4 tháng sau ghép, các buổi tái khám không còn là nỗi lo nữa. Chị H. khỏe mạnh hơn hẳn, gương mặt hồng hào, dáng đi vững vàng. Bé gái giờ được 13 tháng tuổi, lanh lợi và kháu khỉnh lắm. Lần đầu tiên sau hơn 1 năm, chị có thể bế con bằng chính đôi tay khỏe mạnh của mình. "Với tôi, mẹ như đã sinh tôi thêm một lần nữa", chị nghẹn ngào nói. Ai mà nghe mà không khóc được
Theo Đại tá, BSCKII Ngô Quân Vũ, Chủ nhiệm Khoa Nội thận và Lọc máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ca ghép thận đầu tiên từ năm 2016. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện gần 600 ca ghép, trung bình 120-140 ca/năm, chủ yếu từ người cho sống. So với chạy thận nhân tạo hay lọc màng bụng, ghép thận giúp người bệnh suy thận giai đoạn cuối có chất lượng sống tốt hơn và chi phí điều trị lâu dài thấp hơn nữa đó!
Ca ghép thận này không chỉ giúp một người mẹ trẻ hồi sinh, mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ của y học Việt Nam và sức mạnh của tình mẫu tử - nơi người mẹ sẵn sàng trao đi một phần cơ thể để con được sống trọn vẹn. Literally câu chuyện xúc động nhất năm rồi!
Nguồn: kenh14.vn