Mẹ hành hạ con vì ganh tị khi con được bà ngoại yêu thương nhiều hơn - drama gia đình kinh dị đời thực

PandaYeu4740

New member
fad2b228feb3d5b1bcd0.jpg


Chuyện nghe vô lý nhưng lại có thật: một bà mẹ hành hạ con trai ruột vì... ganh tị khi thấy bà ngoại quý cháu hơn mình. Không chỉ bỏ đói, bà còn dọa con bằng những lời lẽ kinh hoàng đến mức ai nghe cũng phải rùng mình

Theo thông tin từ văn phòng cảnh sát trưởng quận Washington, vào thứ 7 vừa qua (27/1), Melissa Miranda (33 tuổi) và bạn trai Josue Tovias (28 tuổi) ở Fayetteville, Arkansas (Mỹ) đã bị bắt vì tội bạo hành gia đình ở mức độ 2, tấn công người thân, làm giả bằng chứng, đe dọa và gây nguy hiểm cho trẻ em.

23b651ea3c1a2a48987d.jpg


Được biết, Melissa đang mang thai con của Josue, và họ có với nhau 4 đứa trẻ khác độ tuổi từ 5 đến 17. Quá trình điều tra cho thấy, Melissa bị cho là ghen tị khi mẹ ruột của mình yêu thương đứa con trai 8 tuổi hơn, và đó cũng là lý do khiến cô ta đối xử tồi tệ với con - lý do nghe vô lý đến mức không thể tin nổi

Theo bản cáo trạng bắt giữ của cảnh sát Arkansas, họ đã nhận được cuộc điện thoại từ đường dây nóng vào ngày 24/1 báo rằng có một cậu bé bị còng tay và bị bỏ đói trong căn nhà ở Fayetteville, Arkansas.

Một số nhân viên trong trường học Owl Creek - nơi cậu bé đang theo học - đã khai với cảnh sát rằng từ tháng 11 năm ngoái, họ đã thấy đứa trẻ có những biểu hiện không bình thường: màu da thay đổi, đôi mắt và má gầy hẳn, có thể cậu bé đã bị bỏ đói nặng. Không những thế, cậu bé còn có hành vi ăn cắp lương thực trong trường - đau lòng quá đi

Theo báo cáo kết quả y tế, cậu bé không kiểm soát được bàng quang và bốc mùi khai của nước tiểu mặc dù cậu bé không tè dầm. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện cậu bé cũng bị thương tích ở cổ tay.

e2f758e3e62e6467b940.jpg


Trong suốt cuộc điều tra, khi được hỏi về việc ngược đãi trẻ em, Melissa thừa nhận cô bắt đầu còng tay cậu bé vào bàn học tại nhà ở Fayetteville từ 8 giờ tối đến 4,5 giờ sáng vì cô sợ cậu bé sẽ ăn cắp đồ ăn trong nhà bếp. Melissa nói thêm rằng cứ một tiếng đến một tiếng rưỡi cô phải đưa cậu bé vào nhà tắm vì cậu bé không ngừng tè dầm kể cả khi bị trói ở phòng khách. Melissa còn nói với cảnh sát cô cho đứa trẻ ngủ trên túi rác để ngăn vết bẩn dính trên thảm - nghe mà tức á!

Mặc dù ban đầu, người mẹ đã phủ nhận việc bỏ đói con trai, nhưng sau đó lại nói rằng rất thất vọng và điên tiết khi cậu bé không ăn thức ăn do cô nấu. Cậu bé nói thức ăn ở trường ngon hơn và để trừng phạt, cô đã đổ hết đồ ăn của cậu bé luôn.

Melissa nói với các nhân viên điều tra rằng sở dĩ cô không tiết lộ việc bạo hành vì sợ ngồi tù. Cô ta cũng thừa nhận đã dặn dò những đứa trẻ không được nói chuyện về gia đình cho người bên ngoài.

Plot twist: khi cảnh sát thẩm vấn cô con gái 17 tuổi, cô bé này đã đưa cho cảnh sát đoạn ghi âm ghi lại sự đe dọa của Melissa đối với đứa trẻ 8 tuổi. Trong đó, cô ta nói: "Tao sẽ cắt mày", và dọa rằng sẽ cho cậu bé ra ngoài lạnh ngủ và bắt cậu bé bỏ tù vì ăn cắp kẹo

Hiện tại, cả hai đều bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ quận Washington và sẽ hầu tòa vào ngày 28/2 sắp tới. Mong rằng công lý sẽ được thực thi và cậu bé sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top