Mẹ Hà Nội U40 chia sẻ bí kíp "shopping thông minh" khiến ai cũng gật gù: Đừng vội nghĩ mình keo kiệt!

TepAngel8829

New member
Nhiều người tưởng mình đang hạ chuẩn sống nhưng thật ra là sống tối giản và chill hơn đó nha!

• Câu chuyện được chia sẻ bởi chị Nguyễn Thảo, 38 tuổi ở Hà Nội

Mình sinh năm 1987, năm nay đã 38 tuổi rồi nè Trải qua bao nhiêu chuyện, từ ngọt ngào đến "đắng lòng", quan niệm tiêu tiền của mình cũng thay đổi theo. Dạo gần đây lướt mạng cứ thấy toàn video kiểu: "Con đi học rồi, mẹ cũng nên đi làm thôi".

Nhưng thực tế thì sao?

Vừa chạm 35 tuổi, đi xin việc đã gặp đủ thứ trở ngại Ứng viên đông như kiến, công ty thì liên tục hạ độ tuổi tuyển dụng, làm cho những người sắp bước vào độ tuổi trung niên như mình càng khó khăn hơn. Đúng là có trải qua mới hiểu, người đến tuổi này rồi mới thấm sự vất vả thế nào.

Thế hệ trước lúc nào cũng giữ quan niệm tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, từng đồng tiền đều phải tiêu đúng chỗ. Mình thấy đây là điều rất đáng học hỏi!

Nhưng bây giờ thì sao?

Thời đại phát triển nhanh, thông tin bùng nổ, đầy rẫy cám dỗ, khiến xu hướng tiêu dùng của mọi người cũng dần thay đổi.

Làm sao để vừa tận hưởng cuộc sống, vừa đảm bảo chất lượng, vừa đáp ứng nhu cầu vật chất lẫn tinh thần? Mình đã nắm vững "5 quy tắc vàng" trong cuộc sống để cân đối lại việc chi tiêu của bản thân.

Quy tắc 1: Tự giặt đồ thay vì cứ đưa tiệm giặt khô

Trước đây, mình khá lười giặt đồ. Mỗi tuần, cứ tay xách nách mang, nào quần áo, giày dép, rèm cửa... đem hết đến tiệm giặt khô. Đặc biệt là vào mùa đông, tần suất mang quần áo đi giặt lại càng nhiều. Cứ giặt sạch một chiếc rồi mặc, bẩn lại thì tiếp tục đem đi giặt – cứ thế mà xoay vòng.

9617fd5547d35f18d567.jpg


Nhưng bây giờ thì khác rồi nha, mình bắt đầu tự giặt quần áo, thậm chí cả những chiếc áo lông vũ vốn rắc rối cũng xử lý gọn gàng được. Lý do đơn giản là vì chi phí giặt khô ngày càng đắt đỏ một cách không tưởng luôn á!

843f199b513254a84325.jpg


Cũng như mọi người, mình nhận ra rằng tự giặt có thể tiết kiệm được kha khá tiền. Một năm ít đến tiệm giặt khô vài lần cũng có thể để dành được hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu đồng – thử hỏi ai mà không xiêu lòng?

Quy tắc 2: Mua đồ cũ không có nghĩa là kém sang

Trước đây, cũng như nhiều người mình thường nghĩ đồ cũ là thứ chẳng đáng quan tâm. Khi ấy mình nghĩ, ai lại đi mua đồ đã qua tay người khác chứ? Dù có phải "bán mạng" cũng phải mua đồ mới, như vậy mới nở mày nở mặt được.

0199c1084b812e0717d0.jpg


Mình tìm được khá nhiều quần áo phù hợp với mình ở chợ đồ cũ với mức giá siêu rẻ

Nhưng bây giờ thì khác rồi, các nền tảng đồ cũ lại trở thành kho báu của mình luôn ấy! Đồ người khác từng dùng không có nghĩa là đồ cũ nát, đôi khi vừa mua về đã được sang tay lại. Mà đồ cũ cũng không đồng nghĩa với đồ kém chất lượng, có những thứ không chỉ còn dùng tốt mà giá lại rẻ bất ngờ, mức độ đáng mua phải gọi là 10/10! ✨

Nhiều khi chỉ cần bỏ ra chưa đến 1/3 số tiền mà mình vẫn mua được món đồ như ý, dùng chẳng thua kém gì đồ mới. Không chỉ mua, mình còn tranh thủ thanh lý những món đồ mình không dùng đến trên chợ đồ cũ, vừa giải phóng không gian vừa kiếm thêm chút tiền tiêu vặt nữa chứ!

Quy tắc 3: Hàng nội địa mới là chân ái

Trước đây, mình có chút sính ngoại, cứ hễ là hàng nhập từ nước ngoài thì tự nhiên cảm thấy đẳng cấp hơn, có chút tự hào khi sở hữu.

Đặc biệt là khi dành dụm cả mấy tháng lương để tậu một chiếc túi hàng hiệu, nhất định phải khoe với bạn bè một phen. Bên ngoài thì trông có vẻ hào nhoáng, nhưng nỗi xót xa trong lòng thì chỉ mình biết

d9bbde821564e00b2661.jpg


Nhiều nhãn hiệu nội địa chất lượng ngày càng tốt và giá cả phải chăng

Sau này mới nhận ra, hàng nội địa vẫn là chân ái! Chưa kể, giá cả của hàng nội địa lại vô cùng hợp lý. Dần dần, mình không còn chạy theo hàng ngoại nữa mà ngày càng tin dùng hàng nội luôn.

Quy tắc 4: Đừng mù quáng với các đợt sale

Ngày trước thói quen mua sắm của mình hay bị ảnh hưởng bởi các đợt sale trong năm từ siêu thị, nhãn hàng hay các sàn thương mại điện tử. Có những đợt giảm khá khủng, mình có thói quen nhét đầy giỏ hàng, đôi khi chỉ mua vì cảm thấy được hời khi món hàng đó sale lớn.

Nhưng rồi mình nhận ra, tốn cả đống tiền lại mua về những thứ chẳng bao giờ dùng đến, cuối cùng chỉ nằm im trong góc, vừa chiếm chỗ vừa lãng phí

0970d614f92e690353a3.jpg


Giờ đây, quan niệm tiêu dùng của mình càng thay đổi, không còn chạy theo các chương trình khuyến mãi một cách mù quáng.

Trước khi mua, mình tự hỏi bản thân: "Mình có thực sự cần không?". Dần dần, mình chỉ mua những thứ thực sự yêu thích và hữu dụng, đồng thời chú trọng đến giá trị sử dụng thay vì bị cuốn theo cái danh của thương hiệu mà chi tiền vô tội vạ.

Có người nói, do cuộc sống ngày càng khó khăn nên mới phải "thắt lưng buộc bụng". Nhưng mình nghĩ, chẳng qua là chúng ta đã trở nên tỉnh táo hơn mà thôi!

Quy tắc 5: Tận dụng tối đa các tiện ích công cộng

Một trong những "bí kíp" tiết kiệm hàng đầu mà mình đúc rút ra được đó chính là phải biết cách tận dụng các lợi ích công cộng.

Trong thời đại mà mọi chi tiêu đều cần được cân nhắc, việc tận dụng các tiện ích công cộng là một cách thông minh để tiết kiệm chi phí. Thay vì mua xe riêng và gánh thêm các khoản phí xăng, bảo hiểm, chúng ta có thể sử dụng xe buýt, tàu điện hoặc xe đạp công cộng – vừa rẻ lại vừa bảo vệ môi trường nữa!

f5dcdd9c0ae7d3f86fd7.jpg


Không gian phía trong Thư viện Hà Nội sang xịn mịn không thua kém bất kỳ nơi nào

Các thư viện công cộng cung cấp nguồn sách, tài liệu miễn phí, giúp tiết kiệm đáng kể so với việc mua sách mới. Ngay cả các khu thể dục ngoài trời cũng là lựa chọn lý tưởng thay vì đăng ký phòng gym đắt đỏ.

Chỉ cần biết tận dụng hợp lý, chúng ta vừa có thể tiết kiệm một khoản tiền đáng kể, vừa tận hưởng đầy đủ tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày. Sống thông minh chứ không phải là keo kiệt đâu nha!

37dab137f20328923b51.png


91ccf302b84023995147.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top