CamHong712
New member
Chuyện chi tiêu gia đình bao giờ cũng là drama cực căng trong hội chị em nội trợ, ai cũng thích "khom lưng" so sánh nhà người với nhà mình xem còn thiếu cái gì và cần phải "cày cuốc" ra sao nữa
Story của chị Quỳnh ở Thanh Xuân, Hà Nội đang viral khắp nơi nè: lấy nhau tay trắng không, 5 năm sau sở hữu nhà 3 tỷ, nuôi 2 con đi học ngon lành, nghe mà muốn "xỉu up xỉu down" luôn á!
Nhưng mà... hội chị em đang chia phe tranh cãi cực gắt đây này:
• Phe anti: Không tin nổi bảng chi hơn 10 triệu/tháng, liên tục "bóc phốt" các điểm vô lý trong cách chi tiêu của mẹ trẻ
• Phe ủng hộ: Thấy quá hợp lý, thậm chí còn khẳng định mình tiết kiệm hơn nữa cơ
• Phe trung lập: "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" thôi, chuyện chia sẻ mang tính tương đối, xê dịch tí là chuyện bình thường
Theo chị Quỳnh chia sẻ trên Afamily.vn, anh chị "cày" mãi mới mua được căn chung cư 3 tỷ. Một phần dùng tiền tiết kiệm, phần còn lại phải vay nợ, hiện đang "gồng" khoản nợ trên dưới 1 tỷ luôn đó nha!
Thu nhập tổng cộng 40 triệu/tháng, chi sinh hoạt hơn 10 triệu, còn lại dành cho khoản phát sinh và trả nợ. À mà anh nhà chị đi làm xa cả tháng mới về nên tiền ăn chỉ tính cho 3 mẹ con thôi nhé!
Bảng chi tiêu gây sốt của chị Quỳnh:
Tổng thu: 40 triệu
• Tiền học con lớn: 3,3 triệu
• Tiền học con nhỏ: 2 triệu
• Sữa chua: 500k
• Tiền điện: 660k
• Tiền gạo: 80k
• Thức ăn: 2 triệu
• Xăng xe: 500k
• Điện thoại: 500k
• Internet: 300k
• Cho con đi chơi: 500k
• Dịch vụ nhà: 600k
Tổng chi: 10.880.000
Số còn lại: dành cho phát sinh, tích lũy và trả tiền nhà
Nhìn bảng này thì thấy gần nửa tiền đổ vào học phí con cái rồi, số còn lại chi tiêu hàng ngày thì chị phải "căn ke từng đồng" mới được huhu
Bức ảnh bảng chi tiêu đã được "bê" đi khắp các hội nhóm chị em, drama nổ tung luôn á!
Mẹ Trần Thanh Huyền comment: "Nhà mình thêm khoản tiền thuê nhà 4,5 triệu. Nhà này tiền ăn có 2 triệu thôi là không thể, xăng xe hai vợ chồng mình cũng phải gấp 4 lần chỗ này rồi"
Mẹ Hoàng Hải Yến thì "cà khịa" gay gắt: "Chị ấy đã quên không tính khoản hiếu hỉ, tiền xà phòng bột giặt và mua áo quần rồi hay sao ấy"
Quách Hiếu thắc mắc: "Chị ấy tiêu khéo quá, thậm chí chẳng cần đánh răng, thuốc thang cho con bị bệnh, liên hoan sinh nhật và cũng không quà cáp cho ai luôn. 2 triệu tiền thức ăn mỗi tháng bằng nhà mình ăn 1 tuần thôi ý"
Nick Đường Kim Khánh tự nhận "hoang phí": "Ôi, mỗi sáng chủ nhật cầm 1-2 triệu ra chợ, mình chỉ còn cầm về vài ngàn lẻ, có hôm còn thiếu nợ cả hàng quýt. Riêng 4 chủ nhật mình đã tiêu linh tinh hết 6-8 triệu. Chưa kể ngày thường. Rồi tháng vài lần sa ngã đi lạc vào hàng váy... Tóm lại, tháng nào tổng 2 suất lương 30 triệu của 2 vợ chồng cũng nhẵn như chùi"
Nhưng mà cũng có nhiều người "về phe" chị Quỳnh, thấy cách chi này hợp lý lắm đó!
Nguyễn Thanh Chiên bình luận: "Em nghĩ các mẹ hãy đọc hết bài báo rồi hãy tranh luận. Nhà người ta chồng đi làm xa 1 mẹ 2 con đi làm đi học tối mới về nhà ăn cơm thì 2 triệu là bình thường mà. Nhà em 2 vợ chồng tháng 80k tiền gạo không hết đến này mà có gì khó tin đâu. Các chị hãy đọc câu chốt trong bảng chi tiêu của chị ấy đi, số tiền còn lại dành cho các khoản phát sinh, các khoản tích lũy định sẵn và trả tiền nhà. Có câu nói này thì kể cả em kê khai ra là mỗi tháng hết 1 triệu tiền ăn cũng được nhé, vì đi ăn ngoài cũng tính là phát sinh mà"
Mẹ Hà Thanh Bùi thì giải thích chi tiết luôn: "Thực ra các mẹ bảo 2 triệu tiền thức ăn không đủ đấy là mua chợ thường nhé. Thịt cá đồ tươi sống em toàn đi chợ buôn xong mua 1 ngày chia nhỏ vào các hộp để hết lên ngăn đá. Ăn gì thì bỏ xuống. Em lười đi chợ nên 1 tuần đi mua 1 lần. Rau cỏ nhặt sẵn hết xong chia hộp cẩn thận luôn.
Tính ra rẻ lắm á. Nhà em 4 người lớn ăn. Ngày ăn 2 bữa. Bữa nào cũng nấu đầy đủ đồ ăn nhé chứ không tiết kiệm đâu. Em mua hết 1,3 triệu tiền thức ăn (bò, gà, cá, lợn, rau củ quả) là ăn trong gần 2 tuần đó ạ. Ví dụ thịt lợn ở chợ thường 9-10k/lạng. Chợ buôn 65k/kg lợn ngon hẳn rồi nhé. Thịt gà chợ thường là 70-80k/kg, em mua chợ buôn là 40-45k/kg còn rau thì rẻ hơn rất rất nhiều. Nhà em hay đi chợ truyền thống nên các chị nào bảo vào siêu thị cho sạch này kia thì không so sánh ạ"
Ngoài chuyện "soi" tiền ăn và tiền điện, còn có ý kiến cho rằng chi tiêu quá ít cho bản thân trong khi "đổ" tiền mua nhà sang, lo cho con cái là không đáng
Nhiều người nói nếu họ có 40 triệu/tháng, họ sẽ ăn tiêu thật "chanh sả", đi du lịch năm mấy lần, chứ không sống kiểu "bóp mồm bóp miệng", ở nhà xịn mà ăn uống khắt khe thế kia
Chị Quỳnh lên tiếng giải thích:
Sau khi đọc được drama, chị Quỳnh có clarify thêm nha:
"Sở dĩ tiền ăn nhà mình hết ít như vậy là vì mình ăn gạo lứt, tốn rất ít, còn con mình ăn gạo trắng, 2 ngày mới nấu hết 1 bơ nên chẳng đáng bao nhiêu.
Tiền gạo là vậy, còn thức ăn thì bí quyết của mình là không ăn uống linh tinh ở ngoài, nấu nướng cũng đơn giản cho khỏi tốn dầu mỡ tốn điện.
Mình không dùng các loại thực phẩm công nghiệp, chỉ dùng nước mắm và muối tre làm gia vị, mình ăn gạo lứt và các loại hạt.
Mình thỉnh thoảng mua tôm cá cho con, cắt hẳn thực phẩm linh tinh ăn vặt, hoa quả ăn những thứ có xung quanh mình.
Con cũng bú mẹ nên không mất tiền sữa. Còn khoản sữa chua thì mấy tháng nay mới phát sinh vì các con thèm quá chứ trước kia nhà mình cũng không dùng"
Kết:
Thật ra việc thu chi của mỗi gia đình thì chẳng có công thức chung nào cả đâu các mẹ ơi!
Trong sách vở có đủ thứ bí quyết tiết kiệm, chi tiêu khoa học blah blah... nhưng quan trọng nhất vẫn là sự nhạy cảm và tài "vun vén" tổ ấm của các mẹ mà thôi
Nguồn: soha.vn