Mẹ giữ xác con trai bằng rượu suốt 18 năm để cháu nhìn mặt cha - nghe mà nổi da gà!

cc4561e81dd1c2df0373.jpg


Trời ơi, câu chuyện này nghe xong mà giật mình luôn á! Dù đã mất được 18 năm rồi nhưng mà Joni Bakaradze - chàng trai 22 tuổi - vẫn chưa được chôn cất theo đúng nghĩa. Lý do là gì? Vì mẹ của anh - bà Tsiuri - đã quyết định giữ con trai ngay trong nhà, nằm trong quan tài để... tiện chăm sóc! Nghe mà rùng mình cả người luôn!

59b1a71e6da553b735b5.jpg


Hoá ra câu chuyện đằng sau lại khá cảm động nha mn! Lúc Joni qua đời, anh có một cậu con trai mới 2 tuổi. Theo ước nguyện cuối cùng của anh, mẹ anh đã quyết định giữ lại thi thể để khi cháu lớn lên sẽ được nhìn thấy mặt ba mình. Tình mẫu tử sâu sắc đấy nhưng mà cách thức thì... hơi creepy!

Ban đầu bà Tsiuri Kvaratskhelia dùng dung dịch ướp xác chuyên dụng thôi. Nhưng plot twist đây rồi: bà mơ thấy một người lạ mặt khuyên chuyển sang dùng rượu! Từ đó, bà tự chế ra công thức đặc biệt và thoa lên người con trai mỗi đêm để tránh da chuyển màu đen. Quần áo của Joni cũng được thay mới hàng năm vào ngày sinh nhật. Tuy nhiên giờ bà già yếu rồi nên không còn chăm sóc đều đặn như trước được nữa.

48cf6f768788b637d4d6.jpg


Và rồi tâm nguyện đã thành hiện thực! Con trai của Joni giờ đã 20 tuổi rồi và đã được nhìn thấy mặt ba mình đúng như ước nguyện của người đã khuất. Thi hài được bảo quản trong quan tài gỗ có cửa sổ trên nắp để mọi người có thể nhìn thấy gương mặt anh.

275a0fb1924db7119b5f.jpg


774a6c76ff54bd88bfc3.jpg


273c6196b26ff1986827.jpg


f1139883f62aa7a03e67.jpg


07d9e4e00ba1005e5b2d.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top